Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh ước là người mang hạnh phúc đến cho em

Nụ cười thánh thiện không biết từ lúc nào đã cướp mất trái tim của mình đi. Bây giờ lòng mình lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, không biết người ấy đang làm gì, cảm thấy vui mỗi khi nghĩ đến, trông ngóng hình bóng người ấy trong những hoạt động của trường.

Tình yêu bắt đầu khi ta không nhận ra, không hề hay biết từ lúc nào hình bóng người ấy đã in sâu trong tâm trí mình. Hằng ngày đến trường được gặp người ấy đã thành thói quen, mỗi sáng trên đường đi học đều háo hức muốn gặp người ấy. Không biết hôm nay người ấy sẽ mặc gì, sẽ nói gì với mình, dù chỉ là một câu bông đùa cũng có thể làm mình vui suốt cả ngày.

Những giờ ra chơi đều háo hức chạy ra ngoài, đi ngang qua cửa lớp người ấy để được nhìn thấy bóng dáng, nụ cười, nhìn thấy ánh mắt hồn nhiên của người ấy cũng như đôi lúc bắt gặp ánh mắt buồn cũng làm ta băn khoăn, xao xuyến. Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thành thói quen, mỗi sáng thức dậy đều mong đợi, sau đó mang niềm vui vào mỗi giấc mơ.

Anh ước là người mang hạnh phúc đến cho em 1
Tình yêu bắt đầu khi ta không nhận ra...

Những ngày không thấy người ấy đi học lòng mình bối rối không yên, không biết người ấy có bị sao không. Những lúc nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên gương mặt người ấy, mình cũng cảm thấy vui lây, gương mặt rạng rỡ. Nụ cười thánh thiện không biết từ lúc nào đã cướp mất trái tim của mình đi. Bây giờ lòng mình lúc nào cũng nghĩ đến người ấy, không biết người ấy đang làm gì, cảm thấy vui mỗi khi nghĩ đến, trông ngóng hình bóng người ấy trong những hoạt động của trường.

Rồi thời học sinh kết thúc, mình tưởng rằng thời gian có thể giúp quên đi nhưng mình đã lầm chăng?, Sự xa cách chỉ giúp tăng thêm nỗi nhớ không còn được nhìn thấy bóng dáng ấy mỗi ngày, một ngày mới bắt đầu mà không có gì để trông ngóng, có phải là mãi mãi mình sẽ xa người ấy không? Trong tình yêu người ta nói ước cho đối phương được hạnh phúc, nhìn đối phương hạnh phúc là thấy vui rồi, nhưng mình sẽ không ước như vậy. Nếu quả thật có một điều ước mình sẽ ước: Anh muốn là người mang đến hạnh phúc cho em.

violet7905 - 23/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Yêu không dám nói
  • “Miễn là cùng họ” thì cả trăm đời vẫn không thể lấy nhau
  • Kết thúc cho một mối quan hệ mập mờ
  • Lựa chọn 1 trong 2 cách
  • Mất em là tôi mất đi hi vọng về sự sống còn lại của mình

Bình luận

  1. Toi va ky niem đã bình luận

    24/07/2012 at 1:34 Chiều

    Chao bạn! Đọc bài của bạn tôi lại nhớ tới tôi của 12 năm về trước, tình cảm hồi đó thật đẹp. Tôi chúc bạn thực hiện được ước mơ của mình.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình