Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh không chịu cưới…

Tôi năm nay 24 tuổi. Chiều cao và cân nặng đều khiêm tốn. Cũng không phaỉ diện xinh đẹp, với tôi tất cả đều ở mức bình thường. Tôi học cao đẳng du lịch đến năm thứ hai mới biết anh, tình yêu đầu đời của đứa con gái mới lớn.

Thơ ngây và tin người, nghĩ đơn giản và sống dễ dãi với bạn bè nên khi lọt vào mắt xanh của anh, đã chẳng mấy khó khăn để anh có thể chinh phục được tôi. Đối với tôi đó là tình yêu đẹp, hạnh phúc khát khao muốn được bên người yêu mãi mãi kể cả khi tôi nhận ra anh có nhiều tật xấu, ham chơi không chịu làm ăn mà chỉ dựa vào gia đình. Lúc đó tôi nghĩ nếu lấy anh tôi cũng sẽ chấp nhận hết.

Tôi càng tin anh, nghĩ rằng mình là 1 phần cuộc sống của anh khi anh thường xuyên đưa tôi về ra mắt bố (mẹ anh đi xuất khẩu và em gái anh học ở xa) và hẹn thề khi tôi ra trường thì tổ chứ đám cưới. Hơn 1 năm yêu và tôi cũng sắp kết thúc kì thực tập 3 tháng, xa trường xa anh, rồi trở về ôn thi tốt nghiệp tôi đã dần nhận ra sự mờ nhạt trong tình yêu và còn có sự phản bội.

Anh không chịu cưới... 1
Tình yêu của tôi bay cao như bóng nhưng chẳng biết sẽ vỡ lúc nào...

Tôi đã không còn thời gian cho ghen tuông và giận hờn mà chi tập trung cho kỳ thi tốt nghiệp. Đồng thời bỏ qua tình yêu sinh viên đó dù anh vẫn tìm cách đến bên tôi hoặc liên lạc. Buồn vì thất tình và chưa tìm được việc phù hợp. Ở quê tôi gặp anh, 1 người bạn của anh trai hơn tôi 5 tuổi cũng đang ở nhà chờ việc mới.

Anh cũng là típ người bình thường, da ngăm đen, khong to cao nhưng với tôi anh là người có duyên, hay cuời, hay nói không như tôi hay trầm tư, ít nói, sống nội tâm. Tôi dần qúy mến anh hơn 1 người bạn khi anh cũng tỏ vẻ qúy mến tôi ra mặt khi mà đến nhà bạn nhưng chơi và nói chuyện với em gái nhiều hơn. Tôi thì thấy đồng cảm khi anh cũng làm nghề du lịch và vì cũng mới chia tay người yêu và rất buồn vì người yêu sắp đi lấy chồng.

Tôi và anh tâm sự nhiều hơn, thân thiết hơn và tôi cảm thấy nhớ anh nếu 1ngày không gặp. Cứ thế đến ngày sinh nhật anh cách đó mấy tháng, anh và tôi đi chơi và anh đã nói yêu tôi. Rồi anh sắp phải đi làm, khi công ty gọi anh đã hết lý do này đến lý do khác vì không nỡ chia tay người yêu, mà tôi vẫn chưa thấy công ty gọi. Thời gian ngắn sau đó tôi đã vào làm 1 khách sạn gần công ty anh.

Thời gian gần 2 năm trôi qua, tôi đã chuyển công tác về cùng công ty anh làm việc. 2 năm, tôi nhận ra rằng anh là người khôn khéo trong tất cả lĩnh vực… Yêu anh, trái tim tôi chỉ hướng về anh nhưng là 1 hướng dẫn viên anh quen nhiều người và anh đã lộ ra là kẻ đa tình, là kẻ ong bướm. Dù vậy tôi vẫn ngu muội chấp nhận và dù đã phá được những kẻ bám theo anh cũng như bị những lời đường mật của anh dỗ giành nhưng tôi càng buồn đau hơn khi anh thẳng thừng tuyên bố sẽ không lấy tôi.

Đến bây giờ nhiều thứ đã thay đổi, tình yêu của tôi và anh có vẻ như yên bình nhưng anh vẫn giữ nguyên quan điểm không hề thay đổi. Anh nói yêu tôi rất nhiều, bên anh tôi rất hạnh phúc và được anh cưng chiều hết mực nhưng tôi cũng phải có 1 gia đình và 1 tình yêu đúng nghĩa của nó. Ước gì chúng tôi cứ mãi yêu nhau như thế. Bên anh tôi không hề nghĩ đến người khác và cũng không nỡ chia tay anh vì tôi đã quá yêu anh. Bây giờ tôi phải làm thế nào khi mà anh không muốn cưới?

Diệp

Diep - 18/08/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Không thể tha thứ cho bản thân mình
  • Khi người tình gài bẫy
  • Anh không muốn cưới dù em đã có thai
  • Tôi là người thất bại thảm hại
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng

Bình luận

  1. hongtham đã bình luận

    19/08/2012 at 12:47 Chiều

    bo di ban, do la thang deu do, khi nao chan han se bo bạn thui

    Trả lời
    • ngocboi đã bình luận

      19/09/2012 at 3:51 Chiều

      Khi hết yêu, chán mà không bỏ mới lạ. Khi đó vẫn ở bên cạnh thì có nghĩa gì đâu.

  2. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    30/12/2012 at 12:19 Chiều

    Chia tay gấp, thế thôi

    Trả lời
  3. nguyễn dịu đã bình luận

    18/02/2013 at 8:50 Sáng

    còn mình thì anh ấy kêu cưới mình không cưới được vì mình còn phải học, anh kêu đợi, vậy mà một thời gian sau anh ta bỏ mình đi lấy người khác,, anh ta nhắn tin cho mình, rằng anh ta ở ben mình anh ta thấy rất vui, mình buồn vô cùng, mình cũng không biết như thế nào cho phải nữa, lỗi mình cũng không biết thuộc về mình hay về anh nữa. mình chỉ biết mình rất buồn vậy thôi. nhưng mình nghĩ, yêu mà không lấy nhau thì yêu làm gì hả bạn, mình cũng nghx anh mà nói không cưới mình thì mình sẽ quên anh dần dần, không có gì là không thể cả bạn ạ, bạn là một cô gái thông minh, đừng nghĩ ngoài anh bạn không có ai, mà còn rất nhiều bạn ạ, trên đời này không thiếu đàn ông đâu mà lo, anh không cưới bạn mà nói như vậy tức anh khong cần bạn rồi

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình