Nhà chồng mình có 3 chị em, nhưng không hiểu sao không ai ở được với bà. Ai cũng đùn đẩy, và rồi khi bọn mình cưới, bà biết nhà rồi đòi đến ở cùng. Lúc đó, bọn mình còn rất khó khăn nên phải nương nhờ bố mẹ đẻ mình. Và 2 lần trong khi bọn mình vắng nhà, mẹ chồng xuống gây sự chửi mẹ mình là cướp con của bà (vì anh ấy không bao giờ về ăn cơm cùng mẹ anh ấy, dù nhiều lần mẹ chồng mình gọi anh ấy về ăn, anh ấy cáo bận nhưng lại ăn cơm với bố mẹ mình).
Rồi không hiểu lý do gì, bà luôn nói xấu mình với họ hàng, làng xóm là mình xui con bà bỏ bà dù lúc đó bọn mình sinh hoạt với bố mẹ mình (mình vẫn nhắc nhở là 1 tuần anh nên về ăn cơm với mẹ 1,2 lần). Mình không bao giờ cãi lại bà dù bà đúng hay sai, vì mình biết, làm con dù có đúng mà cãi lại mẹ chồng thì hàng xóm cũng vẫn bảo mình láo). Nhưng bà thường xuyên xuống bảo là mẹ mình không biết dạy con, con bà láo.
Mẹ tôi có hỏi nó láo thế nào thì bà không trả lời được nhưng vẫn khẳng định là láo. Bà luôn mồm khen con trai bà giỏi, đẹp trai và nói thẳng với anh ấy: ‘mày bỏ nó đi, mày lấy đâu chẳng được vợ trẻ, xinh, con nhà giàu’. Lúc đầu mình tưởng chỉ mình mình bị thế, hoá ra khi nói chuyện với em dâu chồng và anh rể chồng mới biết là bà cũng như thế với cả 2 người. Bà xui 2 con trai bỏ vợ, con gái bỏ chồng vì luôn cho là con bà giỏi giang, phải lấy được con nhà giàu, trẻ, đẹp… Ông anh rể chồng mình là bộ đội nên tháng chỉ về 1, 2 lần, nhưng nếu về đến nhà mà nhìn thấy bà ở đó là quay đi liền. Bạn biết không, khi con trai bà (là chồng mình) quan hệ nhăng nhít bên ngoài về đòi bỏ vợ, bà không can ngăn còn vào hùa, đuổi tôi và chửi tôi là con điếm, cứ bám đuôi con bà.
Nhà vợ chồng tôi mua thì bà đổi khoá không cho tôi vào nhà. (bố mẹ mình đều là cán bộ của Bộ xây dựng nghỉ hưu, còn mình là một cử nhân kinh tế, cũng là công chức nhà nước). Thực tế thì mẹ chồng mình cũng bị bố chồng mình ruồng bỏ để đi theo người phụ nữ khác, bà cũng đã rất khổ sở, vậy mà…
Gia đình mình đã tan vỡ vì quá nhiều lý do khó chấp nhận. Một phần vì chồng mình trăng hoa nhưng 50% cũng là do mẹ chồng như vậy.
Mình đã rất khủng hoảng, rất đau đớn, nhưng khi được giải thoát khỏi cái gia đình đó, mình đã có cuộc sống nhẹ nhàng hơn, vui vẻ hơn bạn ạ.
Đó là chuyện của mình, có lẽ cũng như bạn nói, sẽ nhiều người không tin nhưng mình không quan tâm nhiều vì nếu là mình thì mình cũng có suy nghĩ thế. Chỉ cần mình thấy thật với lòng mình là được.
hanh đã bình luận
cai kieu gia dinh nhu vay bo di cho no nhe nguoi, chuc ban luon hanh phuc