Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Yêu và lấy người tình cũ

Một cô gái xinh đẹp, có học thức, chưa từng yêu người thứ hai, cuối cùng quay lại với tình đầu, yêu người có vợ và chấp nhận lấy anh ta, quên cả chuyện anh ta phản bội mình. Biết rằng, điều ấy sẽ bị người ta chê trách, cho rằng cô mê muội, nhưng cô không thể điều khiển được con tim mình.

Có lẽ, từ khi sinh ra cô đã được ông trời ban cho cái tính chung tình, yêu thương hết mình. Vì thế, năm 23 tuổi, cô biết rung động lần đầu trong đời với chàng trai học trên khóa. Mối tình đến thật nhanh nhưng chẳng chóng phai như người ta vẫn nói. Nó kéo dài được 2 năm, và họ chỉ thực sự chia tay khi cô nhận ra chàng trai đã yêu người con gái khác.

Sự phản bội, không chung thủy trong tình yêu với người khác mà nói, đó là chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng với người con gái chỉ biết yêu như cô, chưa từng vấp ngã trong suốt 2 năm yêu nhau như cô, cô không dễ dàng chấp nhận và quá khó lòng vượt qua tất cả nỗi đau ấy. Cô khóc ròng, mất ăn, mất ngủ suốt mấy tháng trời, người gầy xanh xao trông thấy, đôi mắt thâm quầng.

Bạn bè thấy cô héo hon đều thương cảm và khuyên nhủ cô không nên bi lụy vì một người đàn ông như vậy. Họ mắng cô, thậm chí là xỉ vả để cho cô tỉnh ra, quên đi tình cũ, nhưng mọi thứ đều trở nên vô nghĩa. Cô không nói, cũng không than thân trách phận hay kêu gào ai đó phải cứu giúp mình trong lúc cô đơn này, cô chỉ thầm lặng nghĩ về những gì đã qua, mặc kệ người ta bảo cô ngu muội.

Yêu và lấy người tình cũ 1
Cô không thể tưởng tượng một ngày nào đó cô lại có thể yêu anh ta như ban đầu.

Cô mang theo mối tình cay đắng và cái tin người yêu cũ đi lấy vợ để sang bầu trời Anh du học. Đến vùng đất ấy, cô hi vọng mình sẽ quên đi tất cả, tìm lại được cuộc sống trước kia của mình. Tất nhiên, lúc này cô đã dũng cảm hơn để đối diện với mọi thứ.

Hai năm sau, khi người yêu cũ đã có con, cô cũng trở về, xinh đẹp và dịu dàng hơn xưa. Họ lại tình cờ gặp nhau ở những nơi quen thuộc. Nhưng chẳng thể ngờ được, bao cảm xúc lại ùa về, cô lại không sao quên được bóng hình người xưa và bất giác khóc nức nở khi nhìn thấy người yêu cũ ngồi bên bàn đối diện.

Người ấy đã ly hôn, một sự thật phũ phàng nhưng giống như một tín hiệu mừng với cô, dù biết rằng, mình không nên hài lòng về sự mất mát của người khác. Nhưng cô lại thấy có chút gì đó giống như đã hả hê mối hận, đã trả được thù vì anh ta phản bội cô. Vậy mà, chỉ sau vài lần gặp nhau, nhìn những giọt nước mắt, nghe những lời nói ngọt ngào ngày nào của anh ta, cô lại như quên đi tất cả. Tình yêu lại tới, cô không thể tưởng tượng một ngày nào đó cô lại có thể yêu anh ta như ban đầu.

Một cô gái xinh đẹp, có học thức, chưa từng yêu người thứ hai, cuối cùng quay lại với tình đầu, yêu người có vợ và chấp nhận lấy anh ta, quên cả chuyện anh ta phản bội mình. Biết rằng, điều ấy sẽ bị người ta chê trách, cho rằng cô mê muội, nhưng cô không thể điều khiển được con tim mình.

violet7905 - 20/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Hôn nhân & Gia đình , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Buông bỏ
  • Đám cưới kinh hoàng của gã đàn ông bội bạc
  • Trao nhầm đời con gái và số phận cho chàng họ Sở
  • “Gái hư” chính hiệu tốt số
  • Tôi phải làm gì khi anh ấy sắp trở thành chồng tôi mà vẫn sống bên vợ cũ?

Bình luận

  1. hồng hà đã bình luận

    21/07/2012 at 3:56 Chiều

    Uh, thì lúc đó người ta chưa nhận ra giá trị của tình yêu. Hoặc có thể người ta chưa tìm được người thích hợp cho cuộc đời của mình. Nếu chị yêu và muốn hy sinh cho người mình yêu thì hãy đừng ngần ngại. Nếu đó là một người đàn ông tốt, hãy đối xử bằng tình cảm chân thành của bản thân thì chị sẽ nhận được đáp án cho chính bản thân mình. Hạnh phúc là hành trình chứ không phải là điểm đến, mà như vậy sẽ có rất nhiều đắng cay, đau khổ và những mất mát. Tình yêu là cho đi không cần nhận lại. Hãy để người đàn ông đó bộc lộ với bạn rồi chị sẽ nhận ra mình cần làm gì tiếp theo. Chúc chị mạnh mẽ, sáng suốt và hạnh phúc

    Trả lời
  2. luyến đã bình luận

    21/07/2012 at 4:07 Chiều

    mong là bạn sẽ hạnh phúc

    Trả lời
  3. THANH TẦM đã bình luận

    22/07/2012 at 12:29 Sáng

    Trong tình yêu. Điểm đến của hai người nam nữ là hạnh phúc. Hạnh phúc là một hành trình. Điều quan trọng là bạn đã mở rộng vòng tay để nâng đỡ những thất bại của người khác, điều đó ít người làm được. Bạn chắc chắn sẽ là người hạnh phúc.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình