Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Khốn khổ vì “vợ dại”

Vừa lĩnh được một khoản thưởng về, đã tính toán đâu đó thì có ông bạn vàng ‘vay không bao giờ chịu trả’ đến hỏi mượn. Vừa chối quanh là trong nhà hết tiền thì cô ấy bô bô ‘Khoản tiền thưởng anh vừa lấy về không đủ cho bác ấy vay à? Để em chạy sang bà ngoại giật nóng thêm một ít…’. Mình vừa ngượng, vừa tìm cớ…

Trời hại cũng không bằng vợ dại

“Các cụ nói cấm có sai bao giờ, ‘trời hại cũng không bằng vợ dại’. Nói ra thì bảo nói xấu vợ, nhưng đúng là lắm khi không thể đỡ nổi vì cái ngờ nghệch của cô ấy”, anh Cường (Hà Đông – Hà Nội) cho biết.

Chị Dung – vợ anh Cường, vốn nổi tiếng là người phụ nữ hiền thục. Chưa bao giờ hàng xóm thấy chị to tiếng quát nạt hoặc có bất kỳ xích mích nào với những người xung quanh. Họ cứ tấm tắc khen anh Cường tốt số cho đến khi nghe tiếng anh gào lên thảng thốt “Trời ơi là trời! Sao tôi lại khốn khổ thế này” giữa buổi trưa nắng…

Hóa ra hôm đó chị ở nhà, có một người đàn ông vào tự xưng danh: “bạn thân của chồng chị. Tôi đang cần khoản tiền gấp, anh nhà bảo tôi tạt qua hỏi chị…”, thế là trong nhà còn bao nhiêu tiền, chị “vét” sạch, đưa cho “người bạn thân” một đi không trở lại ấy. Chỉ đến khi chồng về, mọi chuyện rõ mười mươi là lừa thì chị mới rưng rức khóc lóc, xin lỗi chồng: “Em có biết đâu!!!”.

“Đến nước đó thì tôi còn nói được gì nữa! May mà khoản tiền to đã gom gửi ngân hàng, nếu không có bao nhiêu cô ấy đã đưa hết cho bọn lừa đảo ấy!”, anh Cường nói.

Vẻ hiền lành của chị Dung có vẻ được lòng bà con lối xóm, thế nhưng lại khiến cho anh Cường khốn khổ: “Tôi cố gây sự để mong cô ấy nổi đóa một lần hoặc bằng 1/1.000 độ ranh ma của những người phụ nữ khác, nhưng cô ấy thì cứ như một đứa trẻ không chịu lớn vậy!”.

Trời hại cũng không bằng vợ dại 1
Trong nhà còn bao nhiêu tiền, chị “vét” sạch, đưa cho “người bạn thân” một đi không trở lại ấy vì nghĩ là bạn của chồng.

Cái dại của vợ anh Quang (Trung Kính – Hà Nội) lại theo kiểu “không chịu khớp phách với chồng”. Chị thật như đếm. Trong nhà hễ có việc gì mà anh cố tình giấu nhẹm, nói dối, lảng tránh thì chị lại phô – khơi ra cho bằng được.

“Có ai đời vừa lĩnh được một khoản thưởng về, đã tính toán đâu đó thì có ông bạn vàng ‘vay không bao giờ chịu trả’ đến hỏi mượn. Vừa chối quanh là trong nhà hết tiền thì cô ấy bô bô ‘Khoản tiền thưởng anh vừa lấy về không đủ cho bác ấy vay à? Để em chạy sang bà ngoại giật nóng thêm một ít…’. Mình vừa ngượng, vừa tìm cớ…”, anh Quang nhăn nhó, khổ sở cho biết.

Còn chị Thanh – vợ anh Hưng (Trung Tự – Hà Nội) tuy không khiến anh hao mòn của cải, tài chính nhưng lại khiến anh “méo mặt”, xấu hổ không biết trốn vào đâu! “Vẫn biết tính nết của cô ấy ngô nghê nhưng không ngờ đến mức khó xử thế! Nhà có khách đến chơi, trong bữa ăn, vừa tiếp thức ăn cho khách cô ấy vừa hồn nhiên bô bô: ‘Chị cứ ăn thoải mái đi, béo thế rồi có thêm tí nữa cũng không sao…’. Chỉ khổ cho cô bạn tôi, cười méo xẹo, không nói nên lời”, anh Hưng kể.

Anh còn cho biết thêm rằng không chỉ dại đến mức thô với người ngoài như vậy mà trong nhà, bất cứ điều gì, chị cũng chỉ nói có mỗi câu: “Không biết” cứ như đang sống trong nhà khác vậy.

Điên đầu vì vợ dại

Vợ anh Hải (Thanh Xuân – Hà Nội) cũng là người “dễ chịu”, ngoài những lúc khiến chồng… phát điên vì cái tội “ngố không thể tả”! Cậu con trai 3 tuổi ốm, sốt 39 độ, chị vẫn hồn nhiên cho con tắm trong chậu nước, khi anh Hải trông thấy, hét lên, vội vàng nhấc con ra thì chị đủng đỉnh: “Ngày trước em sốt, cả nhà cũng không cho tắm, em lén tắm hôm trước, hôm sau là khỏi ốm luôn đấy thôi. Có sao đâu mà anh phải thế!”. Nghe vợ nói vậy, anh Hải chỉ còn biết một tay ôm đầu, một tay bế con, chạy biến vào phòng.

Đi công tác xa nhà gần một tháng, anh Lãm (Quận 3 – TP.HCM) thử không động tĩnh gì để xem vợ có phản ứng gì không. Khác với mong đợi của anh, chị không mảy may gọi điện hỏi thăm anh lấy một lần. Khi anh gọi về nói dỗi thì chị hồn nhiên: “Vợ chồng rồi, có phải cưa cẩm gì đâu mà rách chuyện”, rồi cúp máy.
Có hôm mấy anh bạn đến chơi. Vừa dọn bàn nhậu ra cho chồng, nhìn vào đĩa lòng lợn trên mâm, chị nghiêm giọng hỏi: “Con bò có gan và tim không anh nhỉ?”. Anh thì méo xẹo nhìn vợ còn bạn bè anh thì cứ rúc rích cười. Sau lần đó, anh tức điên vì mỗi khi đi ra ngoài, bạn bè đều “đá xoáy”: “Nhất ông nhé, vợ vừa đẹp lại thông minh. Tha hồ mà nhờ”…

violet7905 - 14/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Sắp bước sang tháng thứ 4, anh không động vào người em rồi đấy ?
  • Anh không màng chuyện gối chăn, còn tôi thì đang tràn trề sức sống
  • Chồng hờ hững tôi?
  • Tôi chấp nhận sống kiếp chồng chung
  • Những cái giật mình của người vợ

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình