Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi đã tự làm khó mình?

Tôi và anh quen nhau qua mạng xã hội và thường xuyên tâm sự với nhau về cuộc sống gia đình và công việc. Anh là người đã có gia đình nhưng tôi không quan tâm đến chuyện đó vì nghĩ tôi và anh chỉ quan hệ trên mức bạn bè một chút…

Anh luôn tỏ ra là một người đàn ông lịch lãm và quan tâm chia sẻ với tôi. Chúng tôi thường xuyên nói chuyện qua mạng và điện thoại tâm sự hơn. Thời gian đi qua và chúng tôi quyết định gặp nhau ngoài đời!

Thời gian đầu chúng tôi gặp nhau ít nhưng càng về sau hầu như ngày nào chúng tôi cũng gặp nhau như là một thói quen vậy và anh nói yêu tôi mặc dù anh đã có gia đình và có 1 cậu con trai thông minh xinh xắn. Tôi cũng được anh cho biết là vợ anh đang có bầu!

Tôi đã tự làm khó mình? 1
Anh không thể bỏ vợ mà đến với tôi

Tôi đã không suy nghĩ nhiều bởi tôi nghĩ tôi và anh chỉ quan hệ hơn mức bạn bè một chút. Chuyện anh có gia đình tôi không quan tâm nhiều, anh thường xuyên ghen và quản lí tôi nhiều hơn nhưng lúc đó tôi cảm thấy anh yêu tôi nên mới làm như vậy. Mỗi ngày đi qua tôi càng thấy anh yêu tôi là chân tình nên tôi cũng dần chấp nhận tình yêu đó. Tôi bắt đầu sống vì anh và làm mọi thứ vì anh nhưng đúng là chuyện gì cũng vậy, vợ anh phát hiện ra chuyện của tôi và anh. Chị đã điện thoại cho tôi và quản lí anh chặt hơn.

Tôi và anh không được tự do như cũ nữa, chúng tôi bị kìm nén càng như con thú đói vậy. Càng nhớ nhau hơn, chỉ cần có cơ hội là anh lại gặp và điện thoại cho tôi nhưng tôi phát hiện ra mình không thể chịu hơn được nữa. Tôi làm liều thử lòng anh bắt anh lựa chọn 1 là vợ anh hai là tôi.
Anh nói nếu tôi bắt anh lựa chọn thì anh sẽ không bao giờ bỏ vợ mà anh sẽ bỏ tôi!

Tôi đã khóc rất nhiều, tôi hiểu ra mọi chuyện nhưng tôi lại không đủ bản lĩnh để xa anh. Tôi phải làm sao đây khi anh nói anh thật sự rất yêu tôi và bảo tôi cho anh thời gian là 3 tháng nữa, tôi và anh sẽ đi 1 nơi thật xa để sống còn ở Hà Nội anh không thể bỏ vợ để sống với tôi.

Mọi người có thể cho tôi lời khuyên được không?

vu_lan_anh - 26/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Tình yêu của tôi và anh
  • Có nên để tuổi trẻ chạy dài theo năm tháng?

Bình luận

  1. nmai đã bình luận

    26/07/2012 at 11:43 Sáng

    neu bay gio ban day duoc ba me con ho ra khoi anh ta thi sau nay cung se co mot co gai khac day ban ra khoi anh ta nhu the luc do con nhuc nha va dau kho hon co ban dung la nguoi dan bA XAU XA VA ICH KY KHI CO ;LAM KE THU BA SEN VAO GIA DINH NGUOI TA XIN LOI VI DA HOI NANG LOI NHUNG DO LA NHUNG LOI CHAN THAT NHAT MA BAN SE PHAI NGHE BOI MOI NGUOI CHUNG QUANH BAN NEU NHU BAN KHONG CO SU LUA CHON SANG XUAT CHO MINH DUNG DE TUONG LAI CUA BAN CHO THANH TOI DEN BOI TINH Y MU QUANG VA NHUNG LOI HUA SUONG CUA BON DAN ONG KHON NAN DO

    Trả lời
  2. h.a đã bình luận

    26/07/2012 at 11:45 Sáng

    bạn hãy đến với người đàn ông đó nếu như trên thế giới này chỉ còn duy nhất mình anh ta là đàn ông. Bạn hãy đặt mình vào vị trí của vợ anh ta, người phụ nữ khi đang mang bầu là thời gian họ cần sự chăm sóc và quan tâm của người chồng nhất. Trong khi sự xuất hiện của bạn chắc hắn cô ấy đã bị sốc về tâm lý, rồi các con của gia đình họ sau này sẽ như thế nào nếu không có cha ở bên? Chúng sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bạn và chẳng bao giờ tha thứ cho một người cha đã bội bạc như vậy. Hơn nữa, ngay chính anh ta cũng nhận ra vợ anh ta, gia đình của anh ta mới là quan trọng. Đừng ích kỉ chỉ nghĩ cho bản thân mình như thế, một gia đình hạnh phúc không đáng để có những điều đáng tiếc xảy ra. Sau này khi lập gia đình rồi bạn sẽ hiểu hơn ai hết!

    Trả lời
  3. linhlinh đã bình luận

    26/07/2012 at 12:01 Chiều

    “Tôi khuyên bạn hãy rời xa anh ấy”. Bạn làm được không? Tôi tin mọi người cũng sẽ khuyên bạn như vậy thôi. Chuyện tình cảm vướng vào khó nói lắm bạn ơi. Nói gì thì nói bạn và anh ấy cũng có lỗi rồi, vô tình hay cố ý bạn cũng đang làm tổn thương một gia đình rồi, nhưng để dứt khoát được chuyện 2 người bạn phải bản lĩnh lắm đấy. Còn nếu bạn cứ tin rằng anh ấy sẽ xa gia đình để đến với bạn thì bạn cứ coi chừng… Bạn sẽ đau hơn nhiều đấy.

    Trả lời
  4. luyến đã bình luận

    26/07/2012 at 2:00 Chiều

    chị đúng là mơ hồ ak, sao chị vẫn có thể hỏi người khác 1 lời khuyên như thế, sao chị không nói cho vợ anh ta hay chồng chị 1 lời khuyên, chị cảm thấy anh ta yêu chị quá thì bỏ chồng bỏ con mà theo anh ta, sao chị lại mê muội đến mức tin những gì anh ta nói, mặc dù anh ta nói không bao giờ bỏ vợ, chỉ có thằng ngu mới bỏ vợ, còn chị sẽ nhận được hậu quả sau này,
    chúc vui vẻ với anh ta nhé

    Trả lời
  5. thu hương đã bình luận

    26/07/2012 at 2:00 Chiều

    Bạn là người đàn bà xấu xa, bạn đang tâm phá hoại hạnh phúc của một gia dình hạnh phúc, anh ấy có vợ, có con trai, hơn nữa vợ anh ta lại đang có bầu, bạn biết điều đó mà vẫn k buông tha anh ta. Bạn lại còn muốn 2 người đi đến một nơi nào đó ư? bạn thật độc ác và điên rồ, bạn đang cướp đi người đàn ông trong một gia đình hạnh phúc, cướp đi bố của 2 đứa trẻ vô tội. Hãy một lúc nào đó ngồi tĩnh tâm suy nghĩ, nếu sau này bạn lập gia đình, hoặc giả bạn cùng anh ta trốn đi đâu đó sống, nếu một ngày có người con gái khác cũng đến quyễn rũ và kéo anh ta rời khỏi mẹ con bạn, bạn sẽ nghĩ thế nào và cư xử với người con gái ấy ra sao??? Nếu không muốn điều xấu xảy ra với mình thì cũng đừng làm điều xấu cho người khác. Bạn có tin luật nhân quả của nhà phật k? “gieo nhân nào gặt quả ấy”, nếu bạn làm điều thất đức sau này bạn sẽ gánh hậu quả, nếu bạn không trả hết duyên trần thì đến đời con cháu bạn sẽ phải trả. Tôi chỉ muốn khuyên bạn hãy rời xa người đàn ông đó, hãy để anh ta về với cuộc sống gia đình yên ấm trước đó, khi mà bạn chưa xuất hiện, đó là điều nhân văn nhất mà bạn cần phải làm. Chúc bạn sớm có quyết định sáng suốt.

    Trả lời
  6. daole đã bình luận

    26/07/2012 at 3:45 Chiều

    Như bạn Thao Pham đã nói đó bạn,bạn nên rời xa người đàn ông đó đi.Sẽ không có kết quả gì tốt đâu mà bạn cứ níu kéo,đàn ông họ ích kỹ lắm.Rất thích ham của lạ nhưng sẽ không bao giờ bỏ vợ đâu,ngay bản thân tôi là một minh chứng.Chồng tôi cũng có một người khác,bạn biết không?Khi tôi hay được thì thật sự tôi không muốn sống nữa,nó đau rất là đau mà không có lời nào có thể diển tả được.Nếu bạn nằm trong hoàn cảnh đó thì bạn sẽ làm như thế nào?Còn riêng tôi thì tôi đã đề nghị chia tay nhưng chồng tôi không chịu,đàn ông vốn tham lam vậy đó bạn.Rồi mai đây bạn sẽ gặp được một người đàn ông thật sự của riêng mình,bản thân tôi thì không trách người thứ ba đâu,bởi vì tình cảm thì không có đúng sai mà.Chúc bạn mai mắn và hạnh phúc hơn.

    Trả lời
  7. anh đã bình luận

    26/07/2012 at 8:31 Chiều

    Bạn cứ làm theo ty của mình đi,tôi tin một ngày nào đó bạn sẽ ân hận ….vì bạn chưa trải qua cuộc sống vợ chồng….thêm con chồng ,mẹ chồng nữa…thú vị lắm …..bạn cứ cố mà kéo anh ta về phía mình đi

    Trả lời
  8. linhlinh đã bình luận

    26/07/2012 at 8:35 Chiều

    Tôi biết khi yêu chân thành phải quyết định rời xa người ấy bạn sẽ rất đau, đau lắm vì tôi cũng đã phải làm điều đó. Nhưng bạn hãy cố gắng lên, nếu bạn có được người ấy chưa chắc bạn sẽ hp đâu, day dứt vì tội lỗi sẽ lại khiến bạn đau khổ thôi. Cố gắng lên, đàn ông họ tham lam vậy đấy. Rồi sẽ có một chân trời mới mở ra cho bạn thôi. Chúc bạn sớm tìm thấy hạnh phúc thực sự.

    Trả lời
  9. DAKHUC đã bình luận

    26/07/2012 at 8:50 Chiều

    BAN LA 1 NGUOI VO LIEM SI.NEU BAN GIAT CHONG CHA CUA VA VA CON HO THI LIEU ANH AY CO SE GIU LONG CHUNG THUY VOI BAN.VA ROI 1 NGAY NAO DO CUNG SE CO NGUOI CON GAI KHAC CUOP MAT NGUOI DAN ONG THUONG YEU CUA BAN KHOI TAY BAN.DO LA KET QUA DO BAN GAY RA.”
    NHÂN NÀO QUẢ ẤY MÀ”

    Trả lời
  10. linh tinh đã bình luận

    27/07/2012 at 8:43 Sáng

    uh. bạn nên dứt khoát chia tay với anh ta đi. anh ta đang tham lam, ích kỷ đó, chỉ muốn có thêm chứ không muốn bỏ đi đâu. hơn nữa ” có ai chết vì chia tay đâu” có đau khổ đó nhưng chỉ một thời thôi, thời gian sẽ hàn gắn mọi vết thương mà bạn. Biết đâu sau này bạn sẽ thực sự hạnh phúc bên một người khác của riêng mình mà không cần phải cướp đi hạnh phúc của người khác. dũng cảm lên, chia tay là cách tốt nhất. đừng ủy mị, yếu đuối mà biến mình thành trò chơi cho anh ta tiêu khiển. chúc bạn hạnh phúc

    Trả lời
  11. hồng hà đã bình luận

    27/07/2012 at 3:16 Chiều

    Hãy chia tay sớm đi chị ah. Có phải chính chị tạo cho mình đau khổ không? Biết người ta đã có gia đình nhưng chị vẫn dấn thân vào, sẽ không có hạnh phúc nào như vậy cả đâu chị ah! Trong hoàn cảnh này chị đã sai rồi đó. Trên thế gian này không một người đàn ông nào đánh đổi một gia đình hạnh phúc để theo tình nhân đâu. Dù biết khó khăn lúc đầu vì tình yêu không có lỗi, nhưng chị phải bình tĩnh và thật sáng suốt, hãy kiên quyết tự mình từ bỏ đi. Chị đã yêu được thì bây giờ chị phải chia tay được, hãy tim cho mình một hạnh phúc xứng đáng và thích hợp hơn với chị. Người đàn ông chị đang yêu cũng như bao người đàn ông khác thôi, họ cũng đến với chị theo kiểu “Bóc bánh thì trả tiền thôi”, đến khi mọi chuyện vỡ lở thì họ cũng quay về với gia đình vì chắc chắn người vợ sẽ tha thứ. Còn chị sẽ không ai tha thứ cho chị vì chị dù biết người ta đã có gia đình nhưng chị vẫn chen chân vào. Chúc chị mạnh mẽ và mọi chuyện được tốt đẹp hơn! Lúc này chị không có quyền đòi hỏi bởi nguyên lý muôn đời là vậy, tình yêu là thứ có thể giết chết một con người nếu không có lý trí chị hiểu không? Mọi người sẽ cho chị là sai, nhưng chị phải cố gắng nhận ra những gì mình đang làm, tình yêu phải đặt đúng chỗ mới hạnh phúc lâu dài chị ah!

    Trả lời
  12. nga đã bình luận

    27/07/2012 at 3:18 Chiều

    thế giới hết đàn ông rồi à? Bạn cứ lấy chồng đi rồi sẽ biết đựoc cảm giác khi mình có bầu mà lại có 1 con đĩ nào đó đang cố bám theo chồng mình nhé. Cảm giác này thú vị lắm. Thử đi. Đời còn dài lắm. Gieo nhân nào gặt quả nấy.

    Trả lời
  13. J đã bình luận

    07/08/2012 at 7:43 Chiều

    quá ích kỉ và tham lam. Đó là nguồn gốc của mọi tội lổi.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình