Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi phải làm gì để anh ấy có thể nói hết suy nghĩ và mong muốn của bản thân?

Tôi không biết nên phải mở lời thế nào để anh ấy có thể tâm sự tất cả tình cảm với anh ấy cho tôi hiểu. Anh ấy rất ít khi tâm sự với tôi về cuộc sống, phải chăng anh ấy chưa thật sự yêu tôi mà tôi vẫn mù quáng chưa nhận ra điều đó. Hằng ngày ngoài giờ làm việc tôi từ chối tất cả những người đàn ông muốn đến với mình vì muốn dành sự thủy chung cho anh ấy mà thôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi và không còn cảm thấy tự tin cho những hy sinh của bản thân mình nữa. Tôi sợ bản thân sẽ nuối tiếc, sẽ đau khổ. Trong lòng rất nhiều mâu thuẫn đến nỗi sắp vỡ tung ra. Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ “Hạnh phúc gia đình” ạ?

Tôi phải làm gì để anh ấy có thể nói hết suy nghĩ và mong muốn của bản thân? 1
Tôi không muốn tuổi xuân của mình trôi đi lạnh lẽo và buồn tẻ.

Nhờ “Hạnh phúc gia đình” và các bạn độc cho tôi lời khuyên cho câu chuyện của mình!

Tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều cho cả người đó và bản thân mình. Có thể một cô gái sống nhẹ nhàng như tôi không vướng bận và mất lòng với ai, lại dễ hòa đồng thì có thể tìm cho một người đàn ông như ý. Nhưng chuyện tình cảm của bản thân là một chuỗi ngày mệt mỏi và chán nản.

Tình yêu kéo dài 3 năm, có lẽ không phải là quá ngắn để xác định việc tiến tới hôn nhân, và hiện giờ tôi đang muốn điều đó. Nhưng có lẽ người tôi yêu không suy nghĩ về điều đó nhiều lắm. Bởi vì anh ấy chưa hứa hẹn gì với tôi cả. Tôi thật lòng rất yêu người đó. Đó là mối tình đầu của tôi. Thời gian quen nhau cho đến tận bây giờ anh ấy chưa thực sự làm điều gì cho tôi cả, chẳng qua chỉ là những câu hỏi thăm bình thường, dù ở xa nhưng tôi chưa có cảm giác anh ấy cần mình thực sự.

Nhiều lúc tôi thấy buồn, tôi đã làm rất nhiều điều cho anh ấy, đã cho anh ấy rất nhiều thứ, và hoàn toàn không một chút suy nghĩ tính toán. Những người xung quanh không mấy nghĩ anh ấy yêu tôi thật sự. Phải chăng vì tôi có thể là chỗ dựa vững chắc cho anh ấy nên anh ấy không muốn xa tôi. Nhiều khi thấy bạn bè được người yêu chăm sóc lúc bệnh, quan tâm đến cả giấc ngủ mà thấy tủi thân vô cùng. Ước gì anh ấy có thể làm điều đó với mình.

Thời gian trôi đi không chờ đợi ai, tôi cũng còn phải nghĩ đến ba mẹ nữa, phải tìm cho mình một gia đình để ba mẹ an lòng. Tôi cũng đã ngỏ lời nhưng anh ấy lại từ chối, muốn từ từ. Tôi biết mình là con gái mà chủ động như vậy, nếu sau này có gì thì anh ấy sẽ trách mình, nhưng tôi không biết phải làm sao, tôi đã đấu tranh rất nhiều để ba mẹ cho phép tôi quen với người đó. Và giờ thì ông bà muốn tôi tiến tới hôn nhân, nếu cứ để thời gian trôi đi thì không tốt.

Trong lòng tôi lúc nào cũng có một cảm giác bất mãn tột độ, muốn bỏ hết tất cả nhưng không nỡ. Tôi chỉ nghĩ bản thân mình đã làm quá nhiều rồi, chẳng lẽ việc chờ đợi để được sống bên người mình yêu lại không làm được. Chỉ cần vậy thôi, chứ bản thân tôi đã hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân mình. Nếu lấy nhau về, anh ấy có thật sự san sẻ cùng tôi không thì tôi hoàn toàn không tin tưởng lắm! Tại bản thân tôi quá tốt cho anh ấy, lo lắng cho anh ấy đủ điều để giờ phải bận tâm vì đã không để anh ấy có trách nhiệm với người yêu của mình. Khi khó khăn anh ấy không ngại hỏi tiền tôi, ngược lại tôi không bao giờ đòi hỏi anh điều gì. Tôi biết bản thân mình đủ mạnh mẽ để làm tất cả cho cuộc sống tốt hơn, chính vì vậy mà tôi chưa bao giờ than khổ cũng như đòi hỏi vậy chất từ anh ấy. Bây giờ tôi có nên chủ động chia tay để sống và tìm cho mình một tình yêu mới? Tôi đã chung thủy chờ đợi thời gian dài rồi. Và giờ tôi không muốn tuổi xuân của mình trôi đi lạnh lẽo và buồn tẻ.

Tôi không biết nên phải mở lời thế nào để anh ấy có thể tâm sự tất cả tình cảm với anh ấy cho tôi hiểu. Anh ấy rất ít khi tâm sự với tôi về cuộc sống, phải chăng anh ấy chưa thật sự yêu tôi mà tôi vẫn mù quáng chưa nhận ra điều đó. Hằng ngày ngoài giờ làm việc tôi từ chối tất cả những người đàn ông muốn đến với mình vì muốn dành sự thủy chung cho anh ấy mà thôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy sợ hãi và không còn cảm thấy tự tin cho những hy sinh của bản thân mình nữa. Tôi sợ bản thân sẽ nuối tiếc, sẽ đau khổ. Trong lòng rất nhiều mâu thuẫn đến nỗi sắp vỡ tung ra. Tôi thật sự không biết phải làm gì bây giờ “Hạnh phúc gia đình” ạ?

“Hạnh phúc gia đình” ơi, tôi phải làm gì bây giờ? Để anh ấy có thể nói hết suy nghĩ và mong muốn của bản thân cho tôi biết. Điều mà tôi cần ở anh ấy nhưng tôi không có khả năng thuyết phục! Tôi đang rất buồn và không muốn mỗi ngày đối với mình là một ngày đen tối vì không có lối thoát!

hongha2601 - 15/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. Minhhai huynh đã bình luận

    15/07/2012 at 12:34 Chiều

    Ban oi theo toi thj ban nen chja tay voi anh ta di boi vi ta cug da tug sai lam nhu ban ma van tien toi hon nhan. De jo day toi cug dag dau kho giong hoan canh nhu ban day. Hay song cho minh ban a ! Chuc ban som tim dc 1 nguoi ban moi.

    Trả lời
  2. xuongrong đã bình luận

    15/07/2012 at 2:23 Chiều

    tôi cũng đã từng giống như bạn vậy, dù người yêu ở xa nhưng tôi cũng từ chối tất cả những lời làm quen, những cuộc đi chơi. nhưng rồi thì chúng tôi vẫn chia tay. có lẽ chúng ta quá thủy chung trong tình yêu nên tạo cho họ cảm giác không cần níu giữ, không cần quan tâm thì chúng ta vẫn dành tình yêu cho họ. và khi chia tay thi nhìn lại tôi chẳng con ai, mọi thứ lại bắt đầu từ số không. Vì thế bây giờ bạn cũng cần giao lưu đùng từ chối tất cả nữa và khi bạn và anh ấy gặp nhau bạn cũng hãy chân thành và thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình về anh ấy, về mối quan hệ của hai đứa. đôi lúc là do tính cách của họ không biết cách thể hiện tâm sự, nhưng đôi lúc khi họ đã hết yêu nhưng lại không muốn mang tiếng là kẻ xấu xa nên họ chọn cách lạnh lùng để bạn tự rút lui

    Trả lời
  3. nmai đã bình luận

    15/07/2012 at 9:12 Chiều

    chi nghi em nen chia tay hoac chanh anh ta mot thoi gian vi nguoi phu nu khi lay chong luan mong co chong ben canh vay ma khi yeu anh ta da nhu the roi thi lieu khi ve song chung voi nhau anh ta con lanh lung voi em nhu the nao cung co the vi em qua yeu va quan tam toi anh ta nhieu nen anh ta moi tho o nhu the cu phai de cho anh ta thay duoc rang o co anh ta em van la mot nguoi con gai manh me va cung co rat nhieu dan ong theo duoi

    Trả lời
  4. nguyen thi lien đã bình luận

    15/07/2012 at 9:50 Chiều

    Ban a khi toi doc dong tam s­u cua ban toi thay rang ban nen that kin de tim hieu anh ay xem ngoai ban anh ay con ai khong ma anh ay cu chan tru trong chuyen tien toi hon nhan cua hai ban.

    Trả lời
  5. hoa co dai đã bình luận

    15/07/2012 at 10:08 Chiều

    Bạn ah. Theo mình thì bạn nên hỏi lý do vì sao anh ấy chưa muốn cưới. Nếu là lý do không hợp lý thì bạn nên chia tay đi. Điều đó là rất khó trong tình yêu nhưng nếu bạn cứ chờ đợi trong vô vọng như vậy thì không có kết quả gì đâu, sẽ càng làm bạn thêm đau buồn mà thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc.

    Trả lời
  6. THANH TẦM đã bình luận

    16/07/2012 at 12:51 Sáng

    Thường Người đàn ông sâu sắc họ rất ít nói và sống cũng rất khiêm nhường và đạo đức. Vì đã quá hiểu sự đời. Nếu họ là mẫu người đó thì bạn yên tâm. Vì những người đó họ rất trọng chữ tín và biết làm chủ sự việc, cũng có thể họ đang ấp ủ thực hiện một kế hoạch nào đó toàn diện hơn bạn nghĩ. Tiền bạc họ sử dụng của bạn, đối với họ cũng không quan trọng vì họ nghĩ bạn cũng là người đang nằm trong kế hoạch chung đó, Người khác thì chắc là họ không đâu. Nếu không phải là tuýp người đó thì có lẽ đúng là rất có thể họ đang muốn bạn tự sử cuộc tình này. Nhưng theo tôi bạn hãy xâu chuỗi lại những hành động và kết quả của họ xem mức độ thành công thế nào nhé!? Đừng vội vàng, kẻo họ đánh giá mình nông nổi đấy bạn ạ. Cố gắng hy sinh một chút nếu hạnh phúc có đến muộn một chút nhưng bền, còn hơn hạnh phúc mà không có gốc. Xây mới khó chứ phá đi thì không cần nghĩ đâu bạn a.

    Trả lời
  7. Ngàbéo đã bình luận

    18/07/2012 at 5:15 Chiều

    Ban ah. Hai nguoi can thang than noi chuyen va ly do vi sao a ay k muon tien toi hon nhan. Con gai minh co thì thoi k the cho doi nh năm nua dc. Hon nhan la viec trong dai ca doi nguoi b nen suy nghi that ki, dung buoc minh voi 1 nguoi k co tinh cam voi minh. An han k kip dau. Chuc b tim dc cau tra loi som nhat.

    Trả lời
  8. xuanny đã bình luận

    07/08/2012 at 2:51 Chiều

    Hãy thẳng thắn nói rõ ràng với nhau trước khi quyết định tiến tới hôn nhân hoặc chia tay.
    Theo tôi nghĩ, nếu tiến tới hôn nhân thì khó có thể cải thiện được tính cách của anh ấy. Vì tôi đã và đang ở trong hoàn cảnh như bạn và hiện tại cuộc sống của anh ấy không có mẹ con tôi (mặc dù không có một ai khác). Hy vọng bạn không như tôi . Khi chưa kết hôn thì còn dễ, đến khi đã kết hôn rồi thì bao nhiêu việc phải lo sẽ về tay bạn hết. Anh ấy sẽ vô phận sự, miễn bàn. Rất vất vả đấy, bạn ạ.

    Trả lời
  9. hoahong đã bình luận

    11/08/2012 at 10:12 Chiều

    toi cung dag o trong tinh trang giong ban.chung toi yeu nhau duoc 2nam roi.anh ay luon noi rat can toi.k co toi anh ay khong song duoc.the nhug duong nhu anh ay khong he co y dinh tien toi hon nhan voi toi.anh ay noi rang anh ay chua muon lap gia dinh vi dag con qua tre.toi muon roi xa anh ay de tim cho mih mot hphuc tsu.nam nay toi 25t roi.k gia nhug cug chag con tre.nhung thoi gian yeu anh.toi chi biet co anh toi k con bat cu mot moi quan he nao.bay gio toi k biet se bdau tu dau.nhu the nao vi toi da qua quen voi su co mat cua anh.toi khong du dung cam de roi xa anh.

    Trả lời
    • uyênphuong đã bình luận

      21/08/2012 at 11:08 Sáng

      chị cung đang tình trạng giống như e nên chị hiểu tâm trạng e hiện giờ, nếu bây giờ chị từ bỏ thì chị kg hi vọng mình sẽ gạp đươc người khac tốt hơn, vì chị đã vấp ngã nhiều lần rồi, giờ chị rất sợ phải chia tay, nhg chị không thể nào giứ đc a ở bên chị

  10. 01215931946 đã bình luận

    06/10/2012 at 12:26 Sáng

    chi ah, doi khi su viec nen xem xet nhieu mat, can nhak that ki. chi can phan tich giua cho va nhan, duoc va mat sau khi chia tay ỏ lay nhau. e cung dang rat kho so trong tinh cam. doi khi minh roi vao truong hop tuong tu minh cung ko pit phai lam gi nhung e mong chi suy nghi that ki. chuc chi tim duoc hanh phuc that su

    Trả lời
  11. 01215931946 đã bình luận

    06/10/2012 at 12:34 Sáng

    em nghi em con ngoc hon ca chi, em la dai ngoc
    ban trai em thi khac anh da tinh toi chuyen lay nhau va tuong lai, nhung anh lai cu lam e phai khoc vi anh ay cu hay wan tam ban gai cu, me anh ko thik anh wen ban gai khi hoc dai hoc nen anh luc nao cung giau me anh va anh em phai dung sau mot danh sach dai trong cuoc doi anh ay. doi luc rat wan tam nhung doi luc lai rat tho o, em ko bit dau moi la that va anh co iu em ko nua,

    Trả lời
  12. Huyen đã bình luận

    26/10/2012 at 8:08 Sáng

    Chi ak,e khuyen chi hay quen a ta di,dung noi tiec lam gi voi nhung nguoi nhu vay.it nua nguoi kho?lai la chinh chi thoi,boi cach day 1 tuan e cung giong nhu chi,em da khoc rat nhieu ,nhung dan dan cung quen duoc,chi hay mo?long yeu mot ai do,chu chi dung de tuoi xuan cua minh troi qua mot cach vo nghia chi ak,khong co dan ong thi cac chi em phu nu chung ta van song ma.

    Trả lời
  13. Huyen đã bình luận

    26/10/2012 at 8:15 Sáng

    Nhieu luc e cung thay rat chong trai va buon te,nhung nhieu luc nam 1minh nghi den bama thi e nghi rang hay song that tot de cho a ta hieu rang,khong co a ta mih van sog tot,neu thuc su iu nhau va can nhau thi du o bat cu dau,thi chung ta van iu nhau dc c ak.neu anh ta da khong muon ket hon voi mih thi c hay hen a ta di dau choi 1hom roi nc thag?than luon.

    Trả lời
  14. cry on my shoulder đã bình luận

    30/10/2012 at 10:40 Chiều

    e la sv sap ra truog thui nhug e cg dag o trog truog hop giog chi.e that su ju ng do lm nhug a ay luc nao cg lah lug ho hug vs e ka.e pun vj 2dua xa nhau vr dia li nhug cag pun hon khi a ay ho hug.a ay bao khi nao ve gap nhau rui a ay moi noi cho e pit dc con pay h chag ns dc j ka.e that su met moi lam,nhug e khog the ns ct dc.e dau kho lam.e can su giup do cua moi nguoi.cam on moi nguoi

    Trả lời
  15. Nguyen Thi Minh Ngan đã bình luận

    02/11/2012 at 10:26 Chiều

    Chao ban. Cho N hoi tham ban da dua ra quyet dinh gi chua? N xin loi vi doc tam su of ban tre qua. Ko the chia se cung ban luc ban dau buon nhat. Ban biet ko? Ngay xua N cung giong nhu cuoc tinh of ban ke vay do. Nhung khi yeu N mu quan vo cung ban oi. Nhung nguoi di truoc luon cho rang anh ay khong he yeu thuong N chi loi dung N thoi. Nhung trong long N luon nghi moi nguoi ko hieu anh ay. Chi N la nguoi yeu of anh nen N moi hieu duoc anh. Cung nhu ban. N luon khao khat nhu bao nguoi con gai khac duoc nguoi yeu thuong, cham soc, lo lang, quan tam. Nhu ganh ko bao gio lam dieu do. Luc nao anh cung co ly do de tu choi. Cuoi cung a de N chon bien phat chia tay. Sau khi N noi ra dieu do anh ok lien. Nhung trong long N luon ap uc tai sao a lai doi su voi N nhu vay chua bao gio N cai loi hay lam gi phat y anh. Va N biet duoc 1 su that la anh da co nguoi phu nu khac. Ko nhung 1 ma la 2 do ban ah. Tu khi biet ro nguyen nhan N ko con dau long nua. Ma xem do la 1 bai hoc quy. Tin tuong trong tinh yeu la dung. Nhung mu quan ko nhin ra tinh yeu lua doi la sai nha ban. Hay manh dan noi loichia tay va noi ro nhung nguyen nhan tai sao ban lai nhu vay. Neu nguoi yeu cua ban that su yeu ban, that su co noi kho rieng thi anh se tho the voi ban. Anh ko de mat ban dau. Manh dang len ban nhe. Chi co thu thach do ban moi biet trong long ho nghi giva vi tri cua ban o dau. Chuc ban thanh cong, co nhieu niem vui trong cuoc song. Than chao!

    Trả lời
    • hồng hà đã bình luận

      07/12/2012 at 11:19 Sáng

      Cũng may, nhờ mọi người nên mình đã bình tĩnh và dành thời gian để suy nghĩ lại tất cả. Nói chia tay thì thật khó, người ta cứ níu kéo. Còn mình thì không thể nào vơi bớt đi tình yêu dành cho họ. Nhưng mà niềm tin về một cuộc sống đầy yêu thương thì dường như trong bản thân mình không còn như trước nữa. Còn đi tìm hiểu người đó có ai khác không thì mình thật sự không có thời gian, và 2 đứa lại ở xa nữa. Trong tình yêu, mình luôn tin tưởng, nên mình muốn thời gian sẽ để mình dần dần vượt qua, nếu đối diện với một sự phản bội thì mình thật sự không thể nào chịu nỗi. Mình rất sợ. Mình chưa bao giờ nghĩ để đón nhận tình cảm của một ai đó lại khó đến như thế này, dù đã cố gắng nhưng vẫn chẳng được. Cũng tại bản thân nói yêu nhưng chưa biết cách yêu, để người đàn ông bên cạnh không hiểu được mình và không cùng mình vun đắp tình yêu thật sự. Thời gian này chỉ biết làm việc và sống thật vui vẻ không vướng bận nữa, thời gian rồi cũng qua, cuộc sống rồi đến một lúc nào đó cũng sẽ thay đổi, và mình sẽ đón nhận tất cả. Cảm ơn mọi người đã cho mình những lời khuyên rất chân thành!

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình