Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi không muốn mất anh!

Tôi và anh yêu nhau được 1 năm rồi, dù thời gian ở bên anh ít ỏi thôi nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Tôi chưa bao giờ lừa dối anh, tôi yêu anh rất nhiều, bây giờ tôi phải làm sao đây? Tôi không muốn mất anh!

Tôi không muốn mất anh! 1
Em rất yêu anh, em không muốn mất anh.

Anh làm lái xe cho 1 tập đoàn ở dưới Quảng Ninh còn tôi thì học trên Hà Nội. Thứ duy nhất gắn kết chúng tôi lại là chiếc điện thoại. Mặc dù như vậy, mỗi tháng tôi và anh vẫn gặp nhau được 1, 2 lần vì anh thường xuyên phải cùng xếp lên Hà Nội.

Trước khi đến với anh, tôi đã có 1 mối tình kéo dài 3 năm. Đó là mối tình đầu của tôi nhưng vì người đó có lỗi nên chúng tôi đã chia tay. Tôi đã rất đau khổ phải mất hơn 1 năm tôi mới dần dần quên được người đó và tôi đã gặp anh. Anh hiểu và thông cảm cho tôi rất nhiều. Anh chấp nhận hết quá khứ của tôi dù có thế nào đi chăng nữa. Vì câu nói đó của anh mà tôi đã yêu anh. Bởi vì trước khi chia tay người cũ, tôi đã chót trao cái quý giá nhất của người con gái cho người đó nên khi đến với anh tôi đã rất tự ti về điều đó. Tôi kể với anh mọi chuyện, anh nói với tôi anh yêu tôi yêu con người hiện tại của tôi, đã yêu nhau thì chấp nhận hết tất cả tật xấu của tôi. Vì vậy, tôi yêu anh rất nhiều. Dù ở xa đi chăng nữa tôi vẫn cố gắng chăm sóc bản thân, cố gắng hạn chế không gây chuyện để không  làm phật lòng anh.

Mỗi lần anh lên Hà Nội là tôi đều được gặp anh. Dù thời gian ít ỏi thôi nhưng cũng đủ làm tôi hạnh phúc. Ở bên anh tôi cảm thấy thật ấm áp và an toàn.

Ở trên Hà Nội học, tôi hay có thói quen là lên mạng đọc tiểu thuyết và lưu lại nhưng câu nói hay vào điện thoại hoặc trên facebook. Trong cuốn tiểu thuyết Hồng Hạnh thổn thức có 1 câu ” Anh là người đã có vợ, em vẫn cứ bám lấy anh. Một hai năm là vấn đề tác phong, ba tới năm năm là vấn đề đạo đức, tám tới mười năm thì đã là tình yêu” tôi thấy câu đó hay nên đã lưu lại trên điện thoại.

Nhưng cách đây không lâu tự nhiên gương tủ của tôi bị vỡ. Tôi đã có cảm giác rất bất an. Vì ngày trước khi chia tay với người yêu đầu tiên gương tủ bàn của tôi cũng bị vỡ như vậy nên tôi rất sợ. Tôi không dám nói cho anh biết vì sợ anh lo lắng. Cách đây 2 tuần, tôi đã xuống Quảng Ninh chơi với anh một hôm. Thật sự ngày hôm đó tôi rất hạnh phúc vì đã được ở bên anh trọn vẹn vì có những giây phút hạnh phúc chỉ có hai đứa. Anh đưa tôi đi chơi hết chỗ này đến chỗ nọ, đưa tôi đi ăn một ngày trôi thật là nhanh, rồi cũng đến giờ tôi phải về. Thực sự tôi rất lưu luyến không muốn về. Tôi đã cố gắng làm anh vui rất nhiều để không xảy ra chuyện gì bất an như tôi đã nghĩ.

Nhưng trong lúc ngồi trên ôtô về anh đã nhắn tin hỏi tôi vì sao tôi yêu anh. Tôi bảo tôi yêu anh vì tôi tin tưởng anh và ở muốn được ở bên anh mãi mãi. Tôi hỏi vì sao tự nhiên anh hỏi tôi thế anh bảo bí mật rồi hôn tôi một cái. Đến tối về tới nhà, tôi và anh vẫn nhắn tin như bình thường và tự nhiên anh hỏi có phải tôi đã quan hệ nhiều, với anh quan hệ không quan trọng quan trọng là thật lòng. Tôi nói với anh tôi chưa bao giờ lừa dối anh cả và thấy bất đầu bất an. Sáng hôm sau anh nhắn tin cho tôi bảo đã đọc tin nhắn của tôi và đọc được cái tin nháp có cái câu tiểu thuyết đó. Anh bảo đọc câu đó xong anh thấy mình như bị lừa dối, bị xúc phạm vậy. Tôi đã nhắn tin gọi điện giải thích rất nhiều nhưng anh vẫn không tin tôi. Anh đã cố gắng thoát ra khỏi cái tin nhắn đấy, nhưng không làm được anh không chiến thắng nổi bản thân nên 3 ngày sau anh đã nhắn tin chia tay tôi. Anh nói anh đã suy nghĩ rất nhiều và đã đưa ra quyết định như vậy dù rằng rất đau khổ và nhớ tôi. Anh nói anh yêu tôi rất nhiều nhưng xin lỗi tôi anh không thể.

Hằng ngày, tôi vào yahoo nhắn tin cho anh mong anh vào đó đọc và hiểu cho tôi. Tôi không dám nhắn tin hay gọi điện nhiều vì anh nói sẽ thay số. Nhưng cách đây 3 ngày anh lên Hà Nội và gặp tôi. Tôi tưởng như hôm đó đã làm lành được với anh. Nhưng hôm đó đúng là ngày sinh nhật anh nhưng tôi đã quên. Thực sự là tôi không hề quên mà tôi nhớ nhầm ngày tôi cứ nghĩ là sinh nhật anh 9/7 chứ không phải là 4/7. Hôm sau anh nhắn tin cho tôi bảo hôm đó anh đã tự nhủ quên hết mọi chuyện làm lại với tôi nhưng cả ngày hôm đó không nhận được 1 lời chúc nào từ tôi nên rất thất vọng. Nhưng thực sự là tôi nhớ nhầm ngày chứ tôi không quên sinh nhật anh.

Bây giờ tôi rất buồn và không biết phải làm sao để làm lành được với anh. Tôi đã nhắn tin rất nhiều cho anh nhưng anh không nhắn lại cho tôi 1 tin nào cả. Tôi không muốn mất anh. Bây giờ tôi phải làm sao đây?

admin_hpgd - 07/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Có nên yêu người đã có 1 đời vợ?
  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Tình yêu của tôi và anh
  • Có nên để tuổi trẻ chạy dài theo năm tháng?

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    07/07/2012 at 2:26 Chiều

    mình nghĩ anh ta nói vậy rồi thì thôi, níu kéo làm chi cho mệt người biết được có phải anh ta đang lấy lý do đó để chia tay với bạn, rất ít thằng đàn ông nào chấp nhận người phụ nữ của mình đã có quá khứ như vậy. Lúc yêu họ nói vậy còn sau này mới là điều quan trọng. và cơ bản là anh ta đã khôgn để điều ấy đến sau này vì lý do chia tay quá vớ vẩn
    chúc bạn nhanh chóng quên đi

    Trả lời
  2. Phương Lan đã bình luận

    07/07/2012 at 9:11 Chiều

    Tôi thấy a ta chưa yêu bạn thật lòng. Cái lý do chia tay thật là nhảm nhí. Nếu a ta yêu bạn thật thì sẽ bỏ qua mọi thứ cho dù quá khứ của bạn có ntn đi chăng nữa. cái quan trọng là hiện tại bạn hết lòng vì ng ta. Trong ty còn có cả tình thương nữa bạn ah. Nếu ngta k những yêu mình mà còn thương mình thì chyện chia tay k thể dễ dàng như vậy đc. Tôi cũng đã từng có 1 mối tình đầu đẹp và êm đềm kéo dài gần 4 năm, t cũng đã đau khổ mất 1tg dài khi cuộc tình tan vỡ. Đến giờ dù cs ổn định hơn nh t vẫn k dám tin vào ty. Cái tuổi 27 lẽ ra tôi phải chuẩn bị cho mình 1 mái ấm hp rồi nh thực sự là rất khó khăn để tìm đc 1 ng đồg cảm với mình bạn ah. Cái j đến nó sẽ đến thôi bạn ah… Bạn còn trẻ, tương lai còn đang chờ bạn ở phía trc. Hãy quên a ta đi. bạn sẽ sớm tìm đc hp thưc sự của mình thôi. Chúc bạn luôn vui vẻ!

    Trả lời
  3. Phụng đã bình luận

    07/07/2012 at 9:49 Chiều

    tsao lại đi nói hết quá khứ của mình như vậy, điều gì nên nói thì hãy nói chứ. còn đang đi học mà đã có 1 quá khứ như vậy thì 1 người đàn ông không muốn chọn một người vợ như thế đâu. bạn không đc dễ dãi với bản thân mình như vậy. Hãy biết tự trọng dù đó là tình yêu

    Trả lời
  4. Ninh đã bình luận

    08/07/2012 at 9:35 Chiều

    Biết rằng giờ này bạn đang rất buồn nhưng sự thật thì vẫn phải chấp nhận bạn ạ. Giữ người ở chứ không ai giữ được người đi. Mình cũng đã từng chia tay 1 mối tình trong 3năm.đau khổ tuyệt vọng mình hiểu cảm giác của bạn bây giờ. Trong chuyện tình cảm ai chẳng thất bại,chẳng đau khổ chỉ khác rằng cuộc tình sâu đậm thế nào thôi, Tâm lý đàn ông con trai họ bất ổn lắm, trong chuyện tình cảm đã yêu nên thật lòng,nhưng bạn đã sai rồi khi vội vàng nói hết tất cả về quá khứ của mình,đáng ra bạn nên tìm hiểu xem cậu ấy quan niệm thế nào về chuyện trinh tiết rồi dựa vào thái độ của cậu ấy có nên nói ra và nói vào thời điểm nào là thích hợp. Đàn ông họ ích kỷ lắm,bạn còn trẻ điều quan trọng bây giờ là học xong tìm 1 công việc ổn định rồi nhất định sẽ gặp được người yêu mình thật lòng, mình đã từng thất bại điều duy nhất mình muốn khuyên bạn là đừng bao giờ níu kéo,hãy buông tay nếu người ta không cần mình nữa cũng đừng cố gắng nhắn tin hay gọi điện. hãy chờ đợi và lắng nghe quyết định từ cậu ấy,đừng chạy đi tìm lý do người ta muốn chia tay họ có rất nhiều lý do rồi đến lúc mình sẽ được biết. dù cậu ấy quyết định cuối cùng thế nào hãy gắng gượng và chấp nhận để đứng dậy!

    Trả lời
  5. chipchip đã bình luận

    09/07/2012 at 12:52 Chiều

    anh ấy không yêu bạn thật lòng nên lấy lí do đó để chia tay. anh ấy hỏi bạn đã qh nhiều rồi à? có ghĩa là không muốn chấp nhận quá khứ của bạn. theo mình nghĩ thì con trai không thích người dễ dãi. lần sau yêu ai thì bạn đừng kể lể quá khứ làm gì.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình