Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vợ “ham muốn” cao chồng chán nản và mất dần hứng thú

Có hôm anh chồng xin đầu hàng ngay sau hiệp thứ nhất nhưng vợ vẫn chưa tha. Chị nói: “Anh mệt cứ nghỉ đi, kệ em với nó”. Đến nước này, anh cũng đành nhắm mắt buông chân cho vợ muốn làm gì thì làm.

Chị Ngân gầy gầy nhưng vòng nào ra vòng nấy, tròn lăn lẳn làm bao anh xuyến xao. Trong đó có cả chồng chị bây giờ. Anh Linh đẹp trai, trắng trẻo, thư sinh.

Lấy chồng được vài tháng, chị phát hiện ra mình có ham muốn “chuyện ấy” cao ngất ngưởng. Thật ra, trong chuyện này thì anh Linh cũng không hề tệ, lần nào anh cũng khiến chị ngây ngất, sung sướng.

Mỗi khi vợ chồng ân ái bên nhau, anh đều khen vợ giỏi, anh rất hài lòng về chuyện đó. Nhưng với chị, anh vẫn chưa làm chị thỏa mãn vấn đề này. Chẳng biết anh chị có lệch pha không nhưng lần nào anh muốn, chị cũng đều đáp ứng nhưng lúc chị muốn anh lại chỉ “trụ” được 1 hiệp.

Trên giường, Ngân thật bốc lửa, hoang dã, và biết rất nhiều chiêu để “chiều” anh. Nhưng càng ngày, sự cuồng nhiệt của vợ đã làm anh phải “chột dạ”. Sự việc dẫn tới “khủng hoảng” khi ngày ngày cô vợ đều hấp háy, rủ rê anh “nhập cuộc”. “Chưa hết, có ngày cô ấy đòi 3 lần liên tiếp. Mặc dù tôi đã cố từ chối nhưng nàng tỏ thái độ không hài lòng ngay.”

Thấy vợ mỗi ngày một “hăng hái”, anh đâm chán nản, chẳng còn hứng thú với vợ. Khi chồng lăn ra ngủ, chị lại vật vã một cách mệt mỏi với những khát khao đang thôi thúc mình.

Hàng ngày, chị háo hức lúc chờ chồng về, chị làm đủ chiêu, lúc thì hôn vào tai anh, lúc thì nói những lời nóng bỏng, có cánh, lúc lại cởi phăng chiếc áo ngoài, mặc mỗi áo lót ren với cái quần ngắn cũn nhưng anh vẫn… kệ, anh trì hoãn: “em thật đẹp nhưng anh phải làm cho xong cái báo cáo này”.

Vợ
Ngân thật bốc lửa, hoang dã, và biết rất nhiều chiêu để “chiều” chồng.

Chị nản. Chị nghĩ rằng người đàn ông có thể nai lưng ra làm việc ngày đêm, kiến tạo một gia đình sung túc, có thể đem lại cho người bạn đời nhiều niềm vui vật chất và tinh thần. Nhưng mãi mãi họ vẫn không phải là người đàn ông đáng để đàn bà mơ ước nếu họ không đem lại được cho người vợ niềm hạnh phúc… ái ân đầy đủ.

Bình thường như các cặp vợ chồng khác thì một tuần “gần gũi” ba lần có thể được gọi là điều độ. Nhưng con số đó đối với chị quá nhỏ bé, vì ngày nào chị cũng muốn “giao lưu”. Mà mỗi ngày đâu chỉ một lần là xong, nhiều hôm “cao hứng” chị làm đến đến hai, ba lần mới chịu “buông” chồng ra.

Có hôm anh chồng xin đầu hàng ngay sau hiệp thứ nhất nhưng vợ vẫn chưa tha. Chị nói: “Anh mệt cứ nghỉ đi, kệ em với nó”. Đến nước này, anh cũng đành nhắm mắt buông chân cho vợ muốn làm gì thì làm.

Thế mà chị làm nên chuyện mới tài chứ. Chỉ thương cái thân anh mệt nhoài, sáng mai dậy đi làm với bộ dạng “tơi bời hoa lá”.

Lần một rồi lần hai, anh chồng không chịu nổi, anh nghiêm mặt: “Em phải xem lại bản thân mình đi. Đàn bà ai lại lụy và cuồng sex đến thế. Mất thể diện. Em khiến anh thấy em chẳng hấp dẫn nữa”.

Xấu hổ, chị đành cố kiềm chế bản thân.

violet7905 - 05/07/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Cuộc sống vợ chồng , Sức khỏe tình dục

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Cuộc sống đau khổ bên người chồng giả tạo
  • Anh đòi ly hôn với lý do hai đứa không hợp nhau!

Bình luận

  1. Nhí nhố cô nương đã bình luận

    22/12/2012 at 8:05 Chiều

    Sinh lý của mỗi người mỗi khác mà a. Kể cũng tội nghiệp cô ấy.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình