Khi yêu người ta thật vội vàng, dễ vui vẻ, dễ giận hờn và nói lời chia tay cũng dễ, để sau đó lại loay hoay, lại hối tiếc. Tôi cũng là một người như thế. Có lẽ tôi đã quá vội vàng khi nhận lời yêu anh khi mới chia tay H, 1 tháng để giờ đây tôi như đang đứng giữa hai dòng nước, thật khó khăn khi không biết phải lựa chọn sao cho đúng…
Tôi phải làm sao đây? Một người là người yêu cũ đã rời xa tôi và để lại tôi bơ vơ trong cuộc đời này. Xa vắng và đổ vỡ khiến tôi trở nên bạc nhược, thời gian đó tôi đã khóc rất nhiều vì người đó. Tôi chẳng thể nào quên được anh nhưng vì hờn giận, tôi đã thề với lòng mình sẽ không dám yêu thêm một ai nữa. Nhưng không, N là người đã vô tình giúp tôi vượt qua nỗi đau nhưng anh không hề hay biết. Tôi đã nhận lời làm người yêu anh sau 1 tháng tôi và H chia tay như để chạy trốn nỗi đau của chính mình.

Chúng tôi yêu nhau, chỗ trống như được lấp đầy nhưng dường như tôi chỉ cảm nhận thấy rất rõ anh như một người anh trai của tôi mà thôi. Tôi loay hoay, vật vã trong mớ tơ vò của mình mà không dám nói cho anh vì sợ anh tổn thương, vì sợ mình lại cô độc thêm một lần nữa và vì tôi biết anh rất yêu tôi. Đúng lúc đó H lại quay lại cầu xin tôi tha thứ. Cuộc sống của tôi đã bị xáo động vì chuyện đó, thời gian quá ngắn để tôi có thể quên anh. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, tôi đã nói lời chia tay với N nhưng lại vẫn nhắn tin cho H. Bây giờ tôi cũng không biết nên đi cùng ai và bỏ ai, với N bỏ thì thương vương thì tội, dù sao anh ấy cũng đã rất tốt với tôi thời gian qua. Với H thì… và giờ tôi lại đang phân vân vì không biết 2 người đó có yêu tôi thật lòng hay không.
Tuy H đã làm tôi bị tổn thương nhưng tôi cảm thấy tôi không hề chán H, thậm chí còn vui mừng vì anh ấy trở về. Nhưng tôi cũng băn khoăn không biết H có thật lòng muốn quay trở lại và nếu chọn H tôi có được yên vui như xưa không? Còn N là người lớn hơn tôi 4 tuổi, có rất nhiều rèm pha không hay về anh. Trong hai người, tôi không biết sẽ làm ai bị tổn thương vì tôi hoặc sẽ là cả 2. Bây giờ tôi cũng không biết phải làm như thế nào nữa hãy giúp tôi. Tôi xin cảm ơn !
luyến đã bình luận
hãy suy nghĩ kí, ai làm mình tổn thương 1 khi đã như vậy thì sẽ tạo cơ hội cho những lần tiếp theo, họ coi mình là gì thích thì đến không thích thì thôi, còn bạn hãy tỉnh táo đừng để mất đi rồi mới biết,
mỹ phương đã bình luận
Quay trở lại liệu bạn có được yên vui như xưa? chính bạn đang băn khoăn về điều đó, đừng làm gì nếu bạn không chắc chắn. Bạn đã bị tổn thương, đừng làm người khác tổn thương nữa. Hãy quyết định thật sáng suốt nhé