Mọi chuyện đã thay đổi khi anh nhận và làm đồ án tốt nghiệp ra trường. Em đã nhận thấy sự thay đổi từ anh rất lớn. Những tin nhắn yêu thương vào buổi sáng và buổi tối không còn nữa, có khi cả tuần anh không hề gọi cho em một cuộc điện thoại. Đôi lúc em muốn gọi vì nhớ anh nhưng anh rất ít khi nghe máy, nhắn tin anh cũng ít hồi tin lại.
Em quen anh qua mạng xã hội. Anh là sinh viên năm cuối sắp ra trường, em chỉ là cô sinh viên năm 2. Lúc đầu nói chuyện qua yahoo, em và anh ấy nói chuyện rất hợp, có gì đều chia sẻ cùng nhau. Sau này anh xin số điện thoại để tiện cho việc nói chuyện, em và anh đều ở Quảng Ngãi lại cùng học ở Đà Nẵng. Dần anh đã tỏ tình với em, lúc đầu em chưa đồng ý vì sợ anh đến với em chỉ là tình cảm nhất thời, chưa phải là chín chắn, nhưng sự quan tâm của anh đã khiến em xiêu lòng. Quen anh được 1 năm và chúng em đã yêu nhau được 6 tháng. 3 tháng đầu khi yêu nhau, anh luôn quan tâm, chiều chuộng em, mỗi ngày luôn nhắn tin và gọi điện. Anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc nhất.
Và mọi chuyện đã thay đổi khi anh nhận và làm đồ án tốt nghiệp ra trường. Em đã nhận thấy sự thay đổi từ anh rất lớn. Những tin nhắn yêu thương vào buổi sáng và buổi tối không còn nữa, có khi cả tuần anh không hề gọi cho em một cuộc điện thoại. Đôi lúc em muốn gọi vì nhớ anh nhưng anh rất ít khi nghe máy, nhắn tin anh cũng ít hồi tin lại.

Hai tuần anh mới xuống phòng trọ chở em đi chơi một lần. Em đã hỏi vì sao anh lại thay đổi nhưng anh đã không nói gì cả, anh nói là bận làm đồ án, không thể quan tâm em nhiều như trước được. Anh bảo nếu em yêu anh thì phải hiểu cho anh và hãy tin ở anh. Về đêm em đã khóc rất nhiều, cách nói chuyện của anh cũng không tình cảm như trước nữa.
Ngày sinh nhật của em, em nghĩ rằng anh sẽ là người chúc mừng em đầu tiên nhưng mãi đến 7h sáng anh mới nhắn tin chúc mừng, chỉ vậy thôi, em đã thực sự hụt hẫng và tủi thân nhiều. Em nhắn tin hỏi anh có còn yêu em không, anh nói vẫn mãi yêu em không thay đổi. Vì câu nói đó em xem như niềm an ủi và chờ đợi anh sẽ thay đổi, sẽ là anh như hồi xưa khi anh hoàn thành xong đồ án. Cuối cùng ngày anh bảo vệ đồ án cũng đến, em đã nhắn tin động viên, anh vẫn không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy. Khi anh đã bảo vệ xong (em biết được thông qua bạn của anh), em nhắn tin chúc mừng qua điện thoại và lên Facebook chúc mừng, anh vẫn im lặng. Em đã rất đau khổ, em không biết mình đã làm sai điều gì mà anh lại lạnh lùng như vậy, em nghĩ rằng bây giờ anh sắp ra trường nên sẽ chấm dứt tình cảm với em. Em dự định sẽ nói lời chia tay.
Khoảng 7 ngày sau khi bảo vệ đồ án, anh nhắn tin nói xin lỗi và mong em tha thứ vì sự lạnh lùng, không quan tâm em trong thời gian qua. Anh hứa sẽ không làm em phải buồn nữa. Ngày cuối cùng em ở Đà Nẵng, anh đã xuống gặp em, anh nói anh đã hoàn thành tốt nghiệp và được một công ty nhận vào làm,cách nói chuyện của anh cũng tình cảm hơn. Sáng hôm sau, em về quê còn anh đi với đoàn sinh viên ở trường đi khám sức khỏe. Về nhà em đã nhắn tin hỏi thăm anh khám thế nào? Nhưng anh lại im lặng như trước đây, đã 4 ngày rồi, em có nhắn tin anh cũng không hề trả lời. Giờ em cảm thấy buồn thật nhiều, em không biết tình cảm của anh đối với em thật ra như thế nào, đây là mối tình đầu của em và em yêu anh ấy rất nhiều. Các anh, chị trên diễn đàn giúp em với!
Myphuong đã bình luận
Hãy chủ động tìm gặp anh ấy, đôi khi những tin nhắn hay cuộc điện thoại chẳng giúp ích gì. Tôi chẳng tưởng tượng được trong khi anh ấy bù đầu với rất nhiều việc (làm đồ án, chuẩn bị bảo vệ tốt nghiệp) thì bạn chỉ ngồi một chỗ và chờ đợi. Không phải là níu kéo mà hãy đến bên anh ấy để hiểu anh ấy hơn (hơn cả người bạn thân của anh ấy). Chúc bạn thành công.
Anna đã bình luận
Cam ơn bình luận của bạn. Từ ngày chia tay ở ĐN, mình vẫn chưa gặp lại anh. Cách đây một tuần, anh đã nhắn tin và nói”anh nghĩ mình không hợp nhau đâu, em hãy tìm một người khác thật lòng yêu em.Mình hãy là anh em của nhau em nhé!”. Anh còn nói: “anh ở xa không thể gần bên em và chăm sóc cho em được,tốt nhất là mình chia tay, em hãy quên anh đi”. Lúc đó, mình đã đồng ý chia tay.Mình thấy mọi thứ như nhoà đi, anh đã không còn muốn bên cạnh mình nữa.Liệu mình có nên hy vọng một ngày nào đó anh sẽ suy nghĩ lại không?
dmp_ruby đã bình luận
Anh ấy đã quyết định rồi và bạn cũng thế, chỉ còn cách là bạn hãy sống thật vui vẻ, tập trung vào việc học. Bạn cũng đừng nuôi hy vọng về việc anh ấy sẽ suy nghĩ lại, vì biết đâu anh ấy chẳng làm thế, vì chẳng thể nói trước được điều gì. Nhưng khi cánh cửa này đóng lại thì cánh cửa khác sẽ mở ra, trước mắt bạn tương lai còn sáng lắm. Hãy sống thật tốt nhé.
Anna đã bình luận
Cảm ơn bình luận của bạn. Mình cũng đang cố gắng sống thật lac quan và giữ những kí ức về anh ấy là kỉ niệm đẹp của mối tình đầu
toan đã bình luận
Mjh kug da trai wa ch nay ui,moi cach day may hum,trk ngay 20-10 nua chu,mjh da nju keo rat nhju,nhju lem,ban hay de mjh thoai maj 1 chut,hay tjm laj nhug kj njem va bju anh ay z nua,neu ma anh ay c chut rung dong ve nhug luc 2 ban ben nhau thj anh ay se way ce,co gang nen ban nha,t/y k de j c dc dau,hay co gang nen
pingoxx đã bình luận
ban ak minh rat hjeu tam trang cua ban j mjnh kung da pj jong ban z mjnh iu ban trạ mjnh rat nhju rat that long nhung dọ laj chj la nũo mat kua mjnh thụ ……….. ban hay co gang vuot wa j di tren dọ naj kon nhju thu dọ mjnh lam tuong lại kon rat dai rui kung se koa hanh phuc khac den voi ban
BoyNgu đã bình luận
A ấy chưa nói là đã hết t/c mà. Níu kéo đừng wa nhanh va cũng đừng thờ ơ wa lâu. A ấy ko thể chăm sóc bạn nên mới noi lời ct ma. Cả con trai va con gái đều khó hiểu cả. nếu như T/c đến dễ dàng thì nó sẽ ra đi giống cách nó đến bạn ak
Loicuagio đã bình luận
A ay chua noi la co nguoi khac la ton trong ban do. Ny minh noi thang vao mat minh luon
minh gio khong ko dc luon. Dau lam gio cung vuot qua khong mang
lai hanh phuc cho nhau thi ra di.con trai gio chet het roi
Loicuagio đã bình luận
Neu tiep tuc thi no gat ban nhieu hon. Ko xung dang de buon.Mang la ao
tc cam cung the.coi nhu la cai no ban phai tra cho thang khon nan do di
trai tren doi nhieu nhu sao tren troi. Lay chong roi thi yeu no ko dau ko kho
va no ko ra di
Thuy đã bình luận
mình cũng ở quảng ngãi bạn nè…không biết bây giờ bạn thế nào rồi.mình cũng như bạn,mối tình đầu yêu nhau chia tay rồi lại chia tay lần nào a ấy cũng làm mình tổn thương,mình không đau vì quá đau bạn ơi.hic.không ai hiểu dc nổi đâu của mình cả.híc
trendy đã bình luận
toi cung vay,nhung khong phai la xem boi ma hinh nhu la gd anh.anh bao gd anh ko mun a quen ban gai som,gio t cung dang buon qua,anh con yeu toi rat nhieu,toi cung vay,lam sao day niu keo lam sao day?minh muon anh hp,h ca 2 muon nt cho nhau nhung ko ai lam,may hom truoc minh nt va goi dt nhieu lam,mong niu keo dc nhung dot nhien a khong tl,a tu bo,co le anh dang muon minh quen anh,ban minh khuyen minh ko nen nt,goi dt ji het,minh dang co gang day,@ dua minh con yeu nhau ma sao phai xa nhau,hay cho minh biet lam ntn moi niu dc tinh yeu nay day