Báo Hạnh Phúc Gia Đình

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Ngoại tình với sếp và mối nguy cơ đổ vỡ một gia đình

Tai Hải ù đi, anh chẳng nghe rõ những gì người đó nói, chỉ biết rằng, mình cần đến công ty kia, và vợ anh ngoại tình. Lao đi như mất hồn, anh mềm oặt trước thực tế quá phũ phàng. Thì ra, cả hai đều sắp đặt buổi trực cùng nhau để “trao đổi tình cảm” ngay tại công sở.

Nhiều người đã có gia đình nhưng vẫn muốn tìm một “mảnh trời riêng”, mục đích các cuộc tình rất khác nhau. Thanh Loan, vợ Hải rất xinh, đôi mắt lúng liếng cùng cặp mông to tròn. Tự hào về vợ nhiều nhưng anh cũng sợ vợ dễ “léng phéng” bởi nàng thuộc dạng “nhu cầu cao”.

Có lẽ do từ nhỏ nhiều bệnh về hô hấp, nên dù anh có tẩm bổ bao nhiêu cũng “xuống sông xuống biển”. Biết mình kém hơn vợ về sức khỏe nên anh cũng ra sức “trói” nàng, rồi năng tập thể dục, chăm lo sức khỏe cho bản thân. Yêu chiều vợ ra trò, Hải cũng yên tâm phần nào khi Loan luôn tỏ ra mãn nguyện, hài lòng với gia đình.

Anh là dân lập trình, còn chị là dân thiết kế thời trang. Tốt nghiệp với số điểm cao ngất ngưởng, chị dễ dàng xin vào làm tại một công ty thời trang lớn nhất nhì miền Bắc. Đợt ra mẫu mới, chị xin phép chồng làm “tăng ca đêm”, thương vợ, anh đồng ý ngay và còn chăm sóc vợ nhiều hơn.

Đêm đó, đang thiu thiu ngủ, hết điện thoại bàn lẫn di động của anh reo như cháy đồi. Nhấc máy thì anh nghe thấy giọng đàn bà lạ quát tháo điên loạn: “Anh là chồng của cái thứ đàn bà lăng loàn này à? Đến mà lôi xác nó về.”

Tai Hải ù đi, anh chẳng nghe rõ những gì người đó nói, chỉ biết rằng, mình cần đến công ty kia, và vợ anh ngoại tình. Lao đi như mất hồn, anh mềm oặt trước thực tế quá phũ phàng. Thì ra, cả hai đều sắp đặt buổi trực cùng nhau để “trao đổi tình cảm” ngay tại công sở.

Nhìn vợ méo mó, tóc tai rũ rượi, anh hiểu chị vừa trải qua vụ “đánh ghen với vợ sếp”. Nhìn sếp vợ, Hải chỉ muốn nhảy vào đấm túi bụi vào mặt lão.

Lúc về, Loan lí nhí: “Anh muốn làm gì em thì làm, chia tay cũng được. Nhưng anh cũng xem lại mình đi, cả tháng trời vừa rồi, anh ‘yêu’ em được mấy lần? Anh có biết em cũng đau khổ đến nhường nào không?”

Ngoại tình với sếp và mối nguy cơ đổ vỡ một gia đình 1
Cả hai đều sắp đặt buổi trực cùng nhau để “trao đổi tình cảm” ngay tại công sở.

Anh đã đoán đúng lý do vợ “lên giường” với sếp. Anh hiểu chứ, nhưng mặc kệ. Anh quyết định ly hôn nhưng trước mắt ly thân đã.

Loan không nghĩ bị chồng phát hiện ra việc này sớm như vậy. Long, sếp cô là người đàn ông từng trải. Qua cách làm việc, cô nể phục người sếp này. Với tính cách phóng khoáng, trải đời, Long biết thừa ham muốn trong cô nhân viên cao đến thế nào.

Một lần, “tăng ca”, mời nhân viên ngụm rượu nhẹ, không ngờ cô đã say túy lúy, Loan tuôn ầm ầm những bức xúc bấy lâu nay về chồng yếu. Thế là Loan và Long cuốn vào nhau lúc nào không hay.

Ai quen đều phải ngưỡng mộ cặp vợ chồng trẻ Tân – Phương. Anh chồng thì cao to, đàn ông, kiếm tiền giỏi lại chiều vợ hết nhẽ. Cô vợ thì xinh đẹp, trẻ trung, đon đả, hòa nhã với mọi người. Còn trẻ vậy mà họ đã sở hữu mấy ngôi nhà to đùng trong phố cổ cùng vài cái xe ô tô hiệu đắt tiền.

Nhưng ở trong chăn mới biết chăn có rận. Biết chồng chiều nhưng Phương không có cảm giác với anh. Mỗi lúc “gần gũi” chồng, Phương lại nhớ đến Nam, anh sếp xinh trai, ga lăng cùng phòng. Trai có vợ, gái có chồng nhanh chóng bắt được tín hiệu thông cảm từ nhau. Mối tình của hai người được liệt vào dạng “sét đánh”.

Hàng ngày, cứ giờ nghỉ trưa, đôi uyên ương lại dắt nhau vào nhà nghỉ quen thuộc trong căn ngõ nhỏ gần đó. Họ yêu say đắm như lần đầu được yêu, họ tranh thủ gặp nhau mọi lúc mọi nơi.

Cô thoả thuận: “Việc này sẽ chỉ hai người biết, tuyệt đối không được ảnh hưởng tới gia đình. Ngày nghỉ thì tuyệt đối không gọi điện, gặp gỡ dù ‘nhớ điên cuồng’ đến thế nào.”

Cô bạn thân biết chuyện, khuyên nhủ đủ đường. Phương tâm sự: “Mình không hiểu ‘ma xui quỷ khiến’ thế nào, mình lại phải lòng anh ấy. Mình mê mẩn mỗi khi anh ấy khen ‘anh chưa nhìn thấy ai có dáng đẹp như em’ hoặc ‘gái 18 nhìn thấy cơ thể em cũng mất điện’. Mình ao ước giá chồng cũng nói những lời có cánh đó với mình…”

Nhờ bạn khuyên, Phương cũng nhận thấy mình đi quá giới hạn. Cô giật mình lo sợ, vì ham muốn nhất thời, mà đánh mất gia đình, liệu có nên?

violet7905 - 29/06/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Chuyện ngoại tình , Chuyện vợ chồng , Ngoại tình công sở

Bài viết liên quan

  • Cho tôi lời khuyên để cho chúng tôi trở lại là đồng nghiệp như ban đầu!
  • Chồng mới cưới ngoại tình với sếp nam
  • “Lạt mềm buộc chặt” chỉ là con đường sáng duy nhất…
  • Mê gái trẻ, chán vợ già
  • Quyết bỏ vì nhận ra bộ mặt sở khanh của chồng

Bình luận

  1. luyến đã bình luận

    03/07/2012 at 2:51 Chiều

    hãy dùng lại khi còn chưa muộn

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh phúc gia đình mong muốn là nơi tâm sự và chia sẻ những kinh nghiệm tư vấn liên quan đến đời sống, sức khỏe và hôn nhân trong gia đình.

Theo dõi chúng tôi

Thông tin và điều khoản
  • Chính sách biên tập và chỉnh sửa
  • Chính sách bảo mật thông tin
  • Chính sách quảng cáo và tài trợ
  • Tiêu chuẩn cộng đồng

Mọi thông tin trên trang chỉ mang tính chất tham khảo và bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về những quyết định của mình.

Bản quyền © 2019 – Hạnh Phúc Gia Đình – SEO bởi CAIA.vn