Tôi biết đến báo Hạnh Phúc Gia Đình từ lâu nhưng hôm nay tôi mới dám gửi đến quý báo tâm sự của mình, nhờ mọi người giải đáp.Tôi phải làm sao với chồng tôi bây giờ?
Tôi và chồng tôi kết hôn tính đến nay đã được 18 năm trời và có với nhau 3 mặt con nhưng cuộc sống của tôi buồn lắm. Chồng tôi là người vô trách nhiệm lại ham mê cờ bạc, gái gú, nhậu nhẹt. Suốt tám năm nay, anh ta hết đi với cô này lại đi với cô khác. Ban ngày thì anh ta về với vợ, nhưng đêm đến lại đi với bồ, các bạn có hiểu nỗi đau của người vợ có chồng như vậy không? Anh ta đi làm có tiền thì cũng chỉ để ăn chơi chứ không hề đưa để tôi nuôi con, trong khi đó tôi lại phải lo cho anh ta đủ ngày 3 bữa.

Cũng có một thời gian anh ta không đi chơi gái nữa, anh ta bảo tôi đưa tiền để anh ta mở cửa hàng cho vay cầm đồ. Tôi tin và đưa tiền cho anh ta nhưng giờ không lấy lại được. Rồi anh ta nói tôi mua xe, hàng tháng anh ta sẽ gom trả dần nhưng cũng không trả. Đến sau này tôi có mua 1 mảnh đất mang tên 2 vợ chồng, có thiếu tiền anh nói vay thêm rồi mua anh làm sẽ phụ cho, nhưng cũng không có. Tôi hỏi anh ta chỉ lặng im.
Bây giờ anh ta lại đi chơi gái, đêm nào cũng đi đến 1 giờ mới về, có hôm đi đến sáng. Tôi thực sự đã mệt mỏi lắm rồi. Tôi yêu cầu anh ta làm lại giấy tờ đất cho tôi nhưng anh ta không muốn làm. Các bạn ơi tôi phải làm sao đây?, Tôi làm lại giấy tờ đất có được không? Nếu anh ta không ký giấy thì làm thế nào? Tôi rất cần lời khuyên của các bạn.
luyến đã bình luận
về giấy tờ đất mình chẳng hiểu cái này chị hỏi cơ quan pháp luật xem ,còn chị sống cới anh ta vậy là quá sức chịu đựng rồi đấy
mong sớm có giải thoát