Gửi anh chị biên tập “hanhphucgiadinh.vn”. Là con trai nhưng có những lúc cũng yếu mềm không biết làm thế nào cả, chỉ còn cách là tìm đến hanhphucgiadinh.vn và hy vọng sẽ trút được bầu tâm sự của mình và mong nhận được ý kiến đóng góp của tất cả mọi người.
Em và cô ấy đã yêu nhau được hơn 2 năm đó là một khoảng thời gian không dài nhưng cũng không quá ngắn với tình yêu. Chúng em đã có nhiều vui buồn lẫn lộn nhưng dẫu sao cả hai cũng thấy hạnh phúc. Thời gian cô ấy được nghỉ chúng em đã sống chung một thời gian ngắn (vì em và cô ấy 2 người học xa nhau). Khoảng thời gian bên nhau tuy có cãi nhau vì những chuyện không đâu. Thực ra cô ấy là một người nghiện Facebook nên những chuyện chúng em cãi nhau cũng đa số là từ đây mà ra. Em cũng lên Facebook nhưng em lên khi rảnh chứ không hề nghiện. Chúng em cũng đã lập nên một nick chơi game chung chỉ có 2 người biết mật khẩu và cũng quy định là không cho nhân vật kết bạn với ai. Tuy cãi nhau là thế nhưng rồi mọi chuyện cũng êm đẹp trước khi cô ấy trở lại trường học.
Thời gian này em phát hiện cô ấy đã thường xuyên liên lạc thân thiết với một người con trai khác ở Yên Bái đang học ở Hà Nội. Họ đã thông qua nick game kết bạn nói chuyện rồi chuyển qua Facebook và giờ là cả điện thoại. Thời gian họ nói chuyện với nhau còn nhiều hơn bọn em, họ chủ yếu nhắn tin nói chuyện trên Facebook . Cô ấy còn ngang nhiên cho người kia nick name và mật khẩu của game chung của chúng em lập. Mặc dù yêu em nhưng cô ấy lại nói với người kia là chưa có người yêu nên họ tán tỉnh nhau rồi cũng yêu online. Em không biết vì sao cô ấy lại như thế nữa.

Thật ra tuy cô ấy ở Huế và người kia ở Yên Bái nhưng họ vẫn tính đến chuyện gặp nhau, vì em biết anh trai cô ấy ở Điện Biên chuẩn bị lấy vợ nên khi cô ấy ra đám cưới thì chuyện gặp nhau cũng dễ, hoặc cô ấy cũng có thể đi theo chị gái ra Hà Nội (người yêu chị gái cô ấy học ở Hà Nội)…
Đã 4 ngày trôi qua em luôn đau đầu suy nghĩ. Không biết có phải cô ấy hết yêu em rồi hay là cô ấy thấy thời gian yêu nhau tẻ nhạt nên tìm cảm giác lạ. Cứ mỗi lần nghĩ đến chuyện này em hết sức khó chịu. Em đã tính đến chuyện nói chia tay nhưng vì thời gian này cô ấy đang thi nên em sợ ảnh hưởng tới kết quả thi cử của cô ấy. Hơn nữa em nghĩ mối tình 2 năm làm sao nói chia tay là chia tay được nhanh thế, nên em cho mình 6 ngày suy nghĩ. Do đó em viết bài tâm sự này mong nhận được lời khuyên của mọi người cho tình cảm của chúng em.
luyến đã bình luận
tốt nhất bạn nên tập trung hoc hành bạn gái bạn cũng vậy, ít tuổi nghĩ nhiều làm gì hả bạn, liệu sau này có đến được với nhau không, bạn nghĩ thoáng 1 chút thì đỡ đau đầu hơn đấy, con gái mà, kệ họ đi, yêu ai thì yêu, thế mới biết con người thật bạn ak
Myphuong đã bình luận
Đợi cô ấy thi xong và nói chuyện thẳng thắn những gì em đang băn khoăn rồi quyết định cũng chưa muộn