Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vợ không muốn về quê nội

…gia đinh tôi đã liên tục gây áp lực cho tôi, ép tôi phải chuyển hổ khẩu của vợ và giấy chứng sinh về để khai sinh cho cháu ở quê. Thật là khốn khổ cho tấm thân tôi, cô ấy nói thà chia tay chứ không bao giờ chuyển những thứ đó về quê. Tôi có gọi điện vền hỏi và bảo vợ gọi điện xin lỗi mẹ nhưng cô ấy nói “không bao giờ!” rồi tắt máy ngay. Mấy ngày qua tôi gọi điện về nhiều lần mà cô ấy không nghe máy một lần nào cả.

Tôi sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo và khắc nghiệt Hà Tĩnh còn vợ tôi quê gốc ở Bình Định. Chúng tôi hiện đều đang công tác ở TP HCM và cũng nhờ thế mới có thể quen nhau rồi nên duyên vợ chồng từ hơn 1 năm nay. Khi chưa kết hôn, tôi có về quê vợ chơi vài lần nhưng vì điều kiện đường xá xa sôi và công việc mà vợ tôi chưa về quê chồng lần nào cả. Thế nên tết vừa rồi tôi bảo cô ấy về Hà Tĩnh thăm quê nhưng thật bất ngờ là vợ tôi lại không chịu về, tôi phải thuyết phục mãi, cuối cùng vợ tôi cũng đồng ý về quê tôi ăn tết. Tôi cứ nghĩ như thế là ổn rồi. Nhưng…

Vợ không muốn về quê nội 1
Phải thuyết phục mãi thì vợ tôi mới chịu về quê ăn tết...

Mới đấy, vợ tôi đã về Bình Định để sinh con đầu lòng, mẹ tôi vào đó thăm cháu nhưng lại để xảy ra mâu thuẫn mẹ chồng – nàng dâu. Khi mẹ tôi đề cập việc về ý định khai sinh cho cháu ở Hà Tĩnh thì vợ tôi nói với mẹ là sẽ không bao giờ về Hà Tĩnh và gia đình nhà vợ đã không đưa giấy chưng sinh cho mẹ tôi mang về khai sinh cho cháu ở ngoài đó. Dù tôi đã gọi điện về bảo cô ấy đưa cho mẹ nhưng cô ấy nhất quyết không chịu. Mẹ tôi đã giận dỗi mà bỏ về Hà Tĩnh, khi về đến nơi bà gọi điện nói với tôi là vợ và gia đình nhà vợ không tôn trọng mẹ, nói vợ tôi làm dâu mà dám quát cả mẹ. Từ khi cưới nhau đến bây giờ, cô ấy chưa bao giờ gọi điện hỏi thăm mẹ….. Và bà còn bảo gia đình tôi sẽ không chấp nhận một người con dâu như vậy.

Cũng từ đó, gia đfnh tôi đã liên tục gây áp lực cho tôi, ép tôi phải chuyển hộ khẩu của vợ và giấy chứng sinh về để khai sinh cho cháu ở quê. Thật là khốn khổ cho tấm thân tôi, cô ấy nói thà chia tay chứ không bao giờ chuyển những thứ đó về quê. Tôi có gọi điện về hỏi và bảo vợ gọi điện xin lỗi mẹ nhưng cô ấy nói “không bao giờ!” rồi tắt máy ngay. Mấy ngày qua tôi gọi điện về nhiều lần mà cô ấy không nghe máy một lần nào cả.

Tuy vợ tôi như vậy nhưng tôi lại rất yêu vợ và thương con, tuy nhiên tôi cũng không muốn là kẻ bất hiếu với gia đình mình. Tôi phải làm sao bây giờ?

tung_lam - 30/06/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Hôn nhân & Gia đình , Mẹ chồng nàng dâu , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống
  • Chồng tôi rất tốt, chỉ mỗi tội lười không chịu đi làm
  • Tâm thư gửi em chồng
  • Tôi phải làm sao với mẹ chồng và gia đình chồng?
  • Bà mẹ chồng ghê gớm của tôi

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình