Khi viết lên những lời này tôi cảm thấy mình thật chán ngán mọi chuyện trên đời này… Năm nay tôi 28 tuổi còn anh đã 32 tuổi. Chúng tôi quen nhau là nhờ một người bà con gần nhà làm mai mối. Nhưng chuyện tình cảm của chúng tôi đang đổ vỡ vì một người thứ ba đã xuất hiện trước đó hoặc tôi lại là người thứ ba bất đắc dĩ!
Anh làm việc ở rất xa, cách tôi khoảng hai trăm cây số, chúng tôi thường chỉ liên lạc qua điện thoại và mới đi chơi với nhau được có hai lần. Anh đã dẫn tôi về nhà ra mắt gia đình. Tuy thời gian ở bên nhau ngắn ngủi nhưng chúng tôi cũng có nhiều kỷ niệm và tôi cũng thấy rất hợp với anh. Gia đình anh và gia đình tôi cũng đồng ý, nên gia đình anh qua nhà tôi chơi và làm lễ đính hôn, mẹ anh đã cho tôi nhẫn, kêu cha mẹ và trình ngày cưới luôn. Tôi cũng khá bất ngờ vì nghĩ chỉ qua chơi thôi chứ không quan trọng tới mức đó…

Sau đó khoảng một tuần tôi bỗng nhận được điện thoại của người đã từ hôn anh trước đây nhưng vẫn còn qua lại với anh. Tôi nghe mà vô cùng choáng váng, không hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa. Anh chạy xuống nhà tôi tìm nhiều lý do để giải thích. Nhưng rồi sự việc như vây diễn ra mấy lần trong thời gian hơn một tháng. Hết lần này đến lần khác tôi cho anh thời gian để dứt khoát vì anh nói là cô ta đang cố níu kéo anh. Trong khi đó cô ấy lại nói anh níu kéo mình, tôi như một con rôbôt cho hai người điều khiển! Tôi không thấy dấu hiệu gì là dứt khoát giữa 2 người cả.
Đến lần gần đây nhất anh đi công tác mà hai ngày không gọi cho tôi. Tôi gọi anh thì giọng anh nặng nề và cứ nói là lát anh gọi lại, nhưng rồi lại không gọi gì cả. Đến tối tôi lại gọi thì anh nói mệt mai gọi rồi tắt máy luôn. Tôi đã gọi cho cô ta, cô ta cũng không nghe máy.. Tại sao anh lại lừa dối tôi một cách trơ trẽn như vậy, bao nhiêu lần tôi đã hết lời khuyên anh hãy nói thât lòng mình để tôi không đau khổ về sau nhưng anh cũng lại hứa hẹn, lại đỗ tội cho cô ta, nói tôi hiểu lầm.. Cô ta nói hai người gặp nhau thường xuyên và cô ta biết hết lịch đi công tác cũng như mọi việc từ đầu găp tôi tới giờ.. .̀
Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, tôi mắng anh rồi tôi quyết định từ hôn. Nhưng gia đình tôi không cho, gia đình tôi nói cho anh thêm thời gian nữa dù gì đây đến đám cưới còn rầt lâu. Trong lòng tôi dù thương anh nhiều nhưng tôi khó mà tha thứ cho anh thêm nữa. Bây giờ tôi đang rất buồn vì sao khi tôi tìmđược người tôi vừa ỳ thì lại có chuyện như vậy. Cô ta còn kể cho tôi nghe tất cả những chuyện của nhà tôi mà anh đã kể cho cô ta. Thật là ghê tởm với một con người như vậy. Tuy tôi không tin tất cả những lời của cô ta nhưng những gì cô ta dẫn chứng đều đúng!
Bây giờ tôi chỉ chờ cho thời gian qua nhanh để mọi chuyện tan biến và để tôi tự tin hơn tiếp tục tìm cho mình một cơ hội mới. Ai biết chuyện gia đình anh xuống nhà tôi cũng hỏi tôi chừng nào cưới, tôi nghe mà đau lòng thêm…
Cám ơn hanhphucgiadinh.vn đã cho tôi giãi bày tâm sự, cám ơn các bạn đã đọc tâm sự của tôi. Tôi mong tìm được sự đồng cảm từ các bạn. Tuy tôi biết mình sẽ không bao giờ quay lại với anh nhưng thực sự thì tôi rất đau lòng vì tôi thích anh nhiều lắm, khi bên cạnh anh rất ân cần với tôi… Có lẽ là số phận đùa giỡn với tôi?
xuanlai đã bình luận
Thật đáng tiếc cho những tình cảm của bạn. Hãy quên người đó đi bạn ạ. Có lẽ anh ta là một con người nhu nhược thôi, biết đâu anh ta còn nhiều điều khiến bạn thất vọng nữa thì sao. Hãy sống tốt cho hiện tại và tương lai bạn nhé
thuvinh đã bình luận
Hãy rời xa người đàn ông này đi bạn à, anh ta là một người tham lam muốn có cả hai người phụ nữ . Nếu bạn tha thứ cho anh ta ,sau này bạn sẽ khổ cả đời .chúc bạn sớm tìm lại một tình yêu đích thực.
than thi thu ngan đã bình luận
Lai 1 nguoi nua co hoan canh nhu minh,nhung ban con mai man hon minhla ban da biet dc gia the nha anh ay nhu the nao?con minh thi chi biet yeu va mu quang den luc anh ay gap lai nguoi xua moi vo le.Tat ca la “duyen phan” thoi ban ak!mong ban se giong chu minh,roi cung se vủt wa dc noi dau trong doi va vuon len phia truoc.Chuc ban tim dc ben bo hanh phuc!co len ban nhe!