Tôi đã khắc trên ngón tay đeo nhẫn cưới mà bao người ao ước một chữ H, tôi đeo nhẫn vào đó và quyết định chôn dấu đời mình. Với tôi, anh vẫn là người tôi yêu và mãi tôn trọng. Anh là người bước qua đời tôi lần thứ hai như vậy là quá đủ… tôi vẫn mãi yêu.
Tôi năm nay 26 tuổi, tôi đã từng yêu, từng hạnh phúc. Tôi luôn tự vẽ ra một bức tranh về hạnh phúc và rồi lại chia tay. Tôi như mất đi tất cả và không bao giờ nghĩ rằng sẽ có thêm một bức tranh tươi đẹp nào nữa.
Rồi tôi cũng đã gặp gỡ vài người nhưng cũng chỉ là thoáng qua, chỉ là quen qua điện thoại hoặc tin nhắn vì tôi không muốn tiến xa hơn với ai. Xung quanh tôi cũng có những người theo đuổi, yêu tôi thật lòng, muốn đem lại hạnh phúc cho tôi nhưng rồi trái tim tôi cứ mãi chai lỳ vì chưa tìm được người nào tôi thật sự yêu.
Một ngày tôi đã quen anh… và anh đã làm tôi rung động, đối mặt với anh tôi run lắm (chưa bao giờ tôi như thế kể cả những lần yêu trước kia). Tôi thích anh ngay từ lần gặp đầu tiên… mặc dù không nhiều lần đối diện nhau. Tôi chỉ đơn phương theo dõi anh, được nhìn thấy anh mỗi ngày thôi với tôi thế cũng đã đủ vui rồi.
Anh biết tôi thương anh nhưng anh từ chối tình cảm của tôi vì anh có bạn gái rồi tuy không dứt khoát. Anh nói không xứng với tôi vì tôi có công việc ổn định gia đình cũng khá giả, anh nói có nhiều người tốt hơn anh nhưng rồi anh đã bước qua đời tôi trong buổi nhậu say xỉn. Hôm đó tôi cũng uống hơn nhiều, một phần vì muốn được bên anh, còn anh lúc đó chỉ là một chút tình cảm thoáng qua. Anh xin lỗi tôi: “Dù em thoáng bước qua đời anh nhưng thực sự anh vẫn luôn nhớ“.

Tôi không giận anh mà tình cảm trong tôi càng thêm sâu đậm cho dù anh là người lạnh lùng ít nói. Tôi nhắn tin cho anh, anh nói đừng vì thế mà làm khó anh, người yêu anh rất hung dữ. Tôi được biết người con gái anh thương còn quá trẻ nên ăn chơi lêu lổng, ngoài anh ra còn quan hệ với rất nhiều người vậy mà anh không hay biết gì. Tôi càng lo lắng và yêu anh nhiều hơn, tôi sợ sau này anh sẽ đau khổ. Tôi lặng thầm dõi theo anh, không làm cho anh khó xử, tôi tôn trọng anh. Hình như anh cũng thương tôi nhưng cố tình tránh, có lẽ anh sợ làm tôi tổn thương. Anh muốn tôi ghét bỏ anh, anh đã trêu đùa tình yêu của tôi… anh nói với bạn bè anh, anh reo hò vì tôi cứ hoài theo đuổi và đã xảy chuyện đó với anh… tôi buồn nhiều nhưng không hỏi anh tại sao… Anh nói tôi yêu mù quáng, hãy quên anh đi vì anh không phải là người tốt. Anh càng như thế trái tim tôi càng khao khát yêu anh nhiều hơn…
Một ngày tình cờ gặp nhau trong buổi tiệc vui với đám bạn bè, tôi đã cùng anh… anh lại một lần nữa làm tôi tổn thương, tôi buồn nhưng không nhắn tin hay điện thoại cho anh để hỏi tại sao anh làm như thế… tôi chịu đựng một mình… tổn thương nhiều vì yêu… nhưng tôi vẫn yêu anh. Cho dù anh không yêu tôi, tôi vẫn cầu chúc cho anh những gì tốt đẹp nhất…
Tôi đã khắc trên ngón tay đeo nhẫn cưới mà bao người ao ước một chữ H, tôi đeo nhẫn vào đó và quyết định chôn dấu đời mình. Với tôi, anh vẫn là người tôi yêu và mãi tôn trọng. Anh là người bước qua đời tôi lần thứ hai như vậy là quá đủ… tôi vẫn mãi yêu.
xuanlai đã bình luận
Tại sao bạn lại phải làm như vậy?
thư đã bình luận
bạn đúng là có vấn đề. một người như thế mà bạn tôn trọng ư?
nếu bạn nói bạn yêu anh ta, tôi đồng ý. vì tình yêu là mù quáng. đôi khi biết người đó không phải ng tốt mà vẫn yêu.
nhưng bạn nói bạn vẫn tôn trọng anh! trời, anh ta không đáng để bạn tôn trọng. bạn mù quáng trong tình yêu lẫn trong việc phân biệt cái nào đáng được tôn trọng cái nào không.
hoanghuy đã bình luận
yeu thi phai ton doi phuong chu?da la yeu chu dau phai ko?nguoi do co la j ?co ra sao ?co nhu the nao ?thi….1 tinh yeu that su khi ho hieu va cam nhan dc thi.trong long luc nao cung yeu va ton trong het..?