“Nhiều khi ức chế với anh ấy, tôi cũng lên mạng chửi lu loa, không phải kiêng nể, e dè gì cả. Biết là mình không nên, nhưng giận quá thì mất khôn…”, chị Liên cho biết.
Chị em phụ nữ vốn được mệnh danh là những người “lắm lời”, nói dai, nói dài. Nhiều khi trong cơn bực tức, hận thấu tới tim nhưng không thể chỉ thẳng mặt, kêu tận tên để mắng chửi. Mặt khác, chửi ai, chứ chửi chồng thì có thể không chỉ một má, hai má mà cả quai hàm của họ cũng sẽ bị sai vì những cái tát tai của chồng. Bởi vậy, nhiều bà vợ tìm cách giải tỏa bằng phương pháp “đào hố” để chửi.
Mệt vì chuyện nhà
Anh Hải 36 tuổi (Nghĩa Tân – Hà Nội), tâm thế lúc nào cũng căng như dây đàn. Bời vì chị Oanh – vợ anh, là một người đàn bà mải chơi, không biết vun vén gia đình. Theo lời anh kể thì tối ngày, ngoài vài tiếng đồng hồ ở cơ quan, chị tụ tập bạn bè đi bar. Chị không để ý gì đến chồng và đứa con gái mới được 2 tuổi. Trong nhà dành dụm được đồng nào, chị Oanh dồn hết vào việc uống rượu ngoại và xài hàng hiệu.
Hàng xóm của anh Hải cho biết, chỉ vì chị Oanh mải mê đàn đúm bạn bè. Khuyên răn mãi không được, anh Hải chuyển sang đe nẹt. Cũng có hôm vì không kiềm chế được thói hỗn hào của vợ trong khi bản thân sai lè lè, anh tát cho chị một phát… nhưng chị im.
Nghĩ rằng hết cách để cải thiện vợ, nên anh mặc kệ. Chỉ dăm bữa chấn chỉnh lại vợ, mặc dù biết không thấm vào đâu.
Trong khi đó, chị Vân Anh (Lĩnh Nam – Hà Nội) – một người phụ nữ coi trọng thể diện và muốn tận hưởng cảm giác tung hô từ những người xung quanh. Chị mặc nhiên buộc bản thân không được tố khổ với những người quen biết. Chính bởi điều này bao nhiêu xích mích với gia đình nhà chồng, với cô em chồng, mẹ chồng, chị không thể giải tỏa được với ai.
Cuối cùng, chị lựa chọn phương án “dốc bầu tâm sự” lên mạng xã hội – nơi không ai biết chị là ai. Chị sẽ không bị tổn hại lòng tự trọng.
Còn chị Liên 25 tuổi (Thanh Trì – Hà Nội), biết chồng cục tính. Không nói thì thôi, lơ mơ vợ làm sai điều gì còn cãi lại là bị anh “tống ra khỏi nhà”. “Nhiều khi ức chế với anh ấy, tôi cũng lên mạng chửi lu loa, không phải kiêng nể, e dè gì cả. Biết là mình không nên, nhưng giận quá thì mất khôn…”, chị Liên cho biết.

Cũng theo lời chị Liên, thì hiện nay có rất nhiều những bà vợ, chọn cách này coi như là một cách “đào hố” giấu bí mật. Bởi vậy “đào hố” chửi chồng không còn là chuyện hiếm.
Vạ miệng vì chửi chồng tên mạng
Chửi chồng “bí mật” nhưng cuối cùng việc khuất tất của chị lại bị những người ít nhiều liên quan phát hiện.
Anh Toàn, nhịn vợ mãi cho đến một hôm: “Cô em gái, kéo tôi ngồi xuống và nhúi đầu tôi vào màn hình vi tính. Dòng chữ ‘Thằng đốn mạt, đồ vô tích sự! Mày chỉ giỏi bắt nạt vợ con. Sao đời tao lại vớ phải thằng chồng như mày’ rồi nhìn thấy cái ảnh của tôi bị một mũi tên xuyên vào giữa mặt… Tôi hốt hoảng vô cùng khi người dành cho tôi những lời đó chính là vợ mình”, anh Hải vẫn chưa hết ngỡ ngàng kể lại.
Anh Hải chia sẻ rằng, anh cũng chưa biết mình nên “xử lý” vợ thế nào trong trường hợp này cho “phải phép”!
Trường hợp của chị Vân Anh, sau khi lập xong tài khoản trên mạng xã hội cho mình, chị kết bạn với những người trong thế giới ảo để được chia sẻ. Những bức xúc của chị dần dần được chú ý, cho nên càng về sau, mỗi khi có chuyện không hài lòng, chị không cần ý tứ lời lẽ. Bao nhiêu những lời thô tục chị dành chửi đồng loạt từ mẹ chồng, chồng, xuống đến cô em chồng.
“Tôi không ngờ chị ấy lại phản ứng như vậy. Trong cuộc sống gia đình, việc va chạm là điều không tránh khỏi. Đành rằng có những lúc chị ấy ức chế. Nhưng nếu chị ấy biết nói ra thì nút thắt khó khăn sẽ được giải quyết. Đằng này, chị ấy lên mạng, gọi anh trai tôi là ‘thằng mất dạy; thằng đểu cáng; lừa đảo…’; gọi mẹ tôi là ‘con mụ già ác độc; đồ phù thủy tanh hôi’. Cô em gái chưa chồng của tôi cũng được chị ấy dùng hàng loạt từ không thể bẩn hơn để chửi. Tôi thật sự sốc. Nếu chuyện này cả nhà tôi mà biết thì…”, anh Hiệp – em chồng của chị Vân Anh nói.
Hóa ra trong một lần nghe cô bạn gái “giới thiệu” một chị chửi chồng kinh khủng, anh Hiệp đã tò mò vào xem thì phát hiện ra đó là chị dâu của mình nhờ tấm ảnh đứa cháu được chị dùng làm hình nền.
Thực tế không có anh chồng nào chịu nổi những lời lẽ nhục mạ bản thân mình từ vợ. Người vợ có thể to tiếng hơn bình thường, làm mặt lạnh, khóc lóc… Nhưng chửi chồng thậm tệ là điều khó có thể tha thứ. Bởi vậy cũng đã có không ít những bà vợ phải “xách vali về nhà ngoại ở” sau khi vụ việc bị phát giác.
luyến đã bình luận
hj nhiều lúc phải như thế lắm