Tôi đã được đọc rất nhiều câu chuyện của các bạn về tình yêu, gia đình, bạn bè trên hanhphucgiadinh.vn và cũng thật xúc động trước những câu chuyện đó. Tôi cũng có câu chuyện của riêng mình mà ở đó sự khờ dại, bồng bột của tuổi trẻ khiến tôi day dứt mãi không thôi….
Tôi rất mong được gặp lại người ấy, người ấy hơn tôi một tuổi (năm nay tôi đã 29 rồi), dù biết rằng điều đó là không thể vì bây giờ chúng tôi đã có cuộc sống riêng, thế giới riêng của mình.
10 năm về trước khi tôi còn là một cô bé mới tốt nghiệp lớp 12 được 1 năm và đang làm cho nhà nước, tuy nghèo nhưng đầy mơ mộng về tình yêu và cuộc sống, còn anh lúc đó đang học một lớp trung cấp nghề ở trọ gần nhà tôi. Anh đã giúp tôi rất nhiều trong công việc phụ giúp gia đình. Có nhiều lần anh đã thức tới 2, 3 giờ sáng cùng mẹ con tôi để làm hàng bán cho ngày hôm sau. Tôi rất vui và cảm động trước sự giúp đỡ đó. Rồi sự hiền lành, chăm chỉ, nhiệt tình của anh đã làm tôi rung động. Tôi lúc nào cũng chỉ muốn có anh bên cạnh, chỉ để nghe anh nói và nhận được những cái nhìn đầy yêu thương, trìu mến.

Chúng tôi đã yêu nhau trong suốt 2 năm anh học. Có rất nhiều những giận hờn vô cớ thật trẻ con từ tôi, lúc nào tôi cũng có thể giận anh được. Chính tôi cũng không hiểu tại sao mình lại như vậy có lẽ tôi chưa đủ trưởng thành để hiểu ra điều đó nên lúc nào cũng khiến cho anh buồn.
Đã có lúc tôi chạnh lòng khi nghe được anh nói chuyện với bạn rằng tình yêu của họ thật hạnh phúc, hai người như hoàng tử và công chúa, còn anh thì… Dĩ nhiên tôi biết ý anh muốn nói gì, tôi biết anh luôn mặc cảm về hình thức (anh rất nhỏ con) và thấy thương anh. Rồi có lần tôi đi chơi với một người bạn trai có ý thích tôi (tất nhiên đi thêm với một người bạn gái của tôi) nhưng vẫn để cho anh biết và mang về cho anh một cành lá có dụng ý là tôi đi nhưng lúc nào cũng nhớ về anh. Thật trẻ con phải không các bạn?!. Khi về tôi đã thấy anh lặng lẽ một mình quay mặt vô tường không nói gì mà chỉ cắn ngón tay – những ngón tay lằn vết cắn khiến tôi hối hận vô cùng. Cũng may cuối cùng anh đã không giận tôi.
Nghỉ hè anh về quê nhưng vẫn thường xuyên gọi điện, viết thư cho tôi, tôi đã rất nhớ anh.
Sau kỳ nghỉ hè anh trở lại thì… tôi lại giận anh và đã làm một việc rất ấu trĩ làm lòng anh tan nát. Tôi đã cắm con búp bê anh tặng tôi nhân 1 lần sinh nhật vô một chậu hoa nhỏ rồi lấy xi măng, đá làm thành một bức tượng mà không thể lấy ra được và đem tới để trước phòng trọ của anh. Tôi biết sáng dậy anh sẽ thấy. Từ đấy trở đi anh không nói với tôi lời nào. Những ngày sau đó tôi đã rất buồn, tôi thường hát và khóc một mình như một người có vấn đề về thần kinh…
Rồi quá khứ cứ trôi đi theo thời gian, anh bây giờ đang làm cho một công ty nhà nước nhưng hình như chưa lập gia đình. Anh cũng nhiều lần quay lại khu nhà trọ, ghé thăm tôi và tôi cũng rất muốn gặp anh. Chúng tôi vẫn có số điện thoại của nhau chỉ là không dám gọi vì cho đến bây giờ tôi đã có một mái ấm gia đình bên người chồng yêu thương và hai đứa con ngoan. Tôi sợ anh sẽ lại nhớ đến tôi như những lần về trước, tôi cũng sợ chồng tôi sẽ không hiểu tình cảm của tôi bây giờ sẽ cho tôi là một người vợ không trọn đạo cho dù từ khi lấy nhau tới giờ, tôi không bao giờ có ý nghĩ phản bội hay làm chồng mình đau lòng.
Anh vẫn ở trong ký ức của tôi như một dấu ấn không thể phai trong cuộc đời. Nhiều lúc chạnh lòng nhớ tới, tôi chỉ muốn gặp và nói với anh rằng: “Tôi xin lỗi. Xin lỗi vì tất cả những gì tôi đã làm đối với anh”.
xuanlai đã bình luận
Có thể việc làm của bạn đã gây ra một vết thương lòng rất lớn đối với bạn trai cũ. Đó là một việc đáng quên và bạn cũng cần quên đi, không cần thiết phải khơi gợi lại khi mà chúng ta không thể sửa sai hay bù đắp được gì. Chúc bạn thanh thản, thoải mái hơn trong thời gian tới. Hãy sống tốt với hiện tại để sau này không phải day dứt nữa.
Đặng thị mỹ phương đã bình luận
Hãy để quá khứ ngủ yên vì dù có cố gắng đến mấy bạn cũng không thể thay đổi được nó. Tuổi trẻ thường kiêu kì, bồng bột và hiếu thắng nên hay phạm những sai lầm đáng tiếc nhưng giờ bạn đã là người chín chắn rồi, đừng để phải nói lời hối tiếc nữa. Điều quan trọng là bạn đã có một gia đình hạnh phúc và hãy bằng lòng với những gì mình đang có. Bạn trai cũ của bạn là người tốt, anh ấy rồi sẽ tìm được người phù hợp với mình. Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc.
trang đã bình luận
hay de wa khu ngu yen ban ah.chuc ban hanh phuc