Em ôm người ta rất chặt, anh đã chạy xe lên xem có phải chính xác là em không. Sự thật phũ phàng lắm, anh nhìn em, em nhìn anh. Em nhìn anh nhếch môi nhưng không cười, em đã vẫy tay chào tạm biệt anh, hình ảnh này chắc cả cuộc đời anh không thể nào quên được.
Tim tôi bỗng sao nhói đau khi biết em chia tay tôi vì em đã có người khác, người làm cùng công ty, công ty mà chính tôi chở em đi xin việc làm. Em nói với tôi rằng: em muốn đi con đường riêng của em, anh hãy đi con đường riêng của anh đi. Em nói sẽ chứng minh cho anh thấy tình cảm của em dành cho anh, anh hãy cho em thời gian.
Thời gian để em chứng minh với anh là như vậy sao em. Chỉ có 15 ngày anh và em xa nhau, em đã ở trong vòng tay của kẻ khác, tình cảm 3 năm của chúng ta không xứng đáng bằng 15 ngày để thử thách tình cảm nhau hả em? Anh đợi em 2 ngày tại công ty của em, 2 ngày trời mưa tầm tã. Ngày đầu tiện anh dầm mưa đợi em từ 4h chiều đến 7h tối, chỉ muốn nhìn mặt em, muốn biết em có khỏe không hay thôi vì anh đã điện thoại và nhắn tin cả trăm lần mà không thấy em hồi âm.

Không biết ông trời có khóc thương cho cuộc tình chúng ta hay khóc thương cho một thằng khờ chờ đợi một người đã không cần mình nữa. Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, 11h30 tối em được ra về, anh thấy bóng dáng rất quen thuộc, chính là em. Em ôm người ta rất chặt, anh đã chạy xe lên xem có phải chính xác là em không. Sự thật phũ phàng lắm, anh nhìn em, em nhìn anh. Em nhìn anh nhếch môi nhưng không cười, em đã vẫy tay chào tạm biệt anh, hình ảnh này chắc cả cuộc đời anh không thể nào quên được.
Anh chỉ có thể nói với em rằng “chúc em hạnh phúc, giờ anh mới hiểu em”. Lúc đó anh hận em lắm, hận em đã lừa dối tình cảm 3 năm dành cho em, lừa dối anh khi hứa bên anh trọn đời, lừa dối anh khi nói em không thể sống được khi không có anh. Anh không biết mình có hận em được hay không, nhưng anh biết một điều khi em gặp hoạn nạn, khi cần anh, anh vẫn sẽ giúp em.
Em sống vô tình hay em sống vì đồng tiền hả em, nếu như anh là một người khá giả thì em có rời xa anh như bây giờ không? Tim anh lại quặn đau, khó thở quá, sao em vô tình vậy em. Từ nay về sau chắc anh không còn nở được nụ cười hồn nhiên như trên nữa rồi vì trái tim anh đã bị em làm tổn thương, vết thương không thể nào lành được.
Anh chúc em hạnh phúc với người mà em đã chọn. Tạm biệt em, tạm biệt nỗi đau đầu tiên của anh.
kimsa đã bình luận
hãy quên đi cuôc tình không tron vẹn đó bạn ah, đôi lúc con người ta vì đồng tiền mà bỏ đi tất cả, rồi sẽ đến 1 lúc nào đó họ sẽ nhận ra thứ gì là quý nhất, ai là người mình yêu thương nhất, chuc bạn vượt qua nỗi đau này hãy sống thật tốt bạn nhé, để cho họ biết ràng không có họ mình vẫn sống tốt hơn thôi……..chúc vui vẻ
Vân còi đã bình luận
Cái gì là của mình thì sẽ mãi mãi là của mình,nếu như k phải thì có níu giữ cũng chẳng được. Sao phải buồn và đau khổ vì một người phụ tình như thế
linda đã bình luận
tai sao nhieu nguoi con trai cug bi kho vi tinh yeu vay ,luc truoc minh tung yeu 1 nguoi nhug vi la nha minh ngheo ,ko dep bang nhug nguoi con gai lam cug cty voi anh ,a ko noi loi chia tay voi minh nhug a lai lan tranh ko gap minh ,luc do minh co cam giac nhu roi xuog vuc sau khi nghi rang tu truoc toi gio tinh yeu cua minh danh cho a la tat ca vay ma bay gio ko hieu sao a lai doi xu nhu the khi da co ng yeu dep va giau co .cu nghi tren doi ng dan ong nao cung phu tinh nhu anh ,nhug bay gio minh da co 1 mai am gd hanh phuc ben 1 nguoi chog yeu thuong ,minh mong ban hay vuot wa kho khan ,moi wa khu se wa di va se co nguoi con gai yeu ban that su
anhseve_1986 đã bình luận
buon lam j ban oi.hay quen di ke phu tinh ay.cg niu giu lam j khi ho muon ra di.duoc doi nay con dai lam,hay quen di de ma phan dau.