Em đồng ý lấy anh ấy nhanh như vậy là vì em nghĩ rằng người em yêu không yêu em. Nhưng, bây giờ, em và người yêu đều muốn quay lại với nhau, người yêu cũ của em vẫn chưa lập gia đình, chúng em lại đang được gia đình anh ấy ủng hộ, em đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào.

Quý mến gửi báo hanh phúc gia đình! Em đã đọc được nhiều tâm sự với nhiều cảnh ngộ khác nhau và cũng khác cảnh ngộ của em trên trang web thân thuộc này, cũng vì thế mà giờ đây em vẫn đang thực sự bối rối.
Tuy rằng năm nay em đã 30 tuổi nhưng lại còn khá trẻ so với cái tuổi “đã toan về già” của mình. Em kết hôn đã 2 năm nay và sinh được một cháu trai 18 tháng tuổi, tôi rất mừng vì cháu khỏe mạnh và khá hóm hỉnh.
Có một điều trái ngang là vợ chồng em đã ly thân mấy tháng nay rồi. Sự mâu thuẫn giữa 2 vợ chồng – đến bây giờ em vẫn chưa hình dung nổi là nghiêm trọng đến mức độ nào – nhưng vết rạn nứt thì ngày càng lớn dần lên và nó khiến em không còn muốn níu giữ mối quan hệ này nữa. Em không muốn nhắc lại nguyên nhân gây rạn nứt, điều em muốn nói ở đây là trong em đã hoàn toàn cạn kiệt tình nghĩa để dành cho chồng. Em và chồng cùng với gia đình anh ấy đã đồng ý cho mẹ con em về bên ngoại sống, nó đồng nghĩa với việc chúng em ly hôn nhưng ngay ngày hôm sau anh ấy lại đến xin lỗi, xin hứa đủ điều này nọ. Trong lúc em đang băn khoăn lựa chọn giữa sự tự do của mình, danh tiếng của gia đình mình và quan trọng hơn là con em cần có cha, anh ấy đã khiến em mềm lòng mà theo vào Nam. Nhưng, khốn khổ thay, khi vào đó, tuy sống chung 1 nhà, ngủ chung 1 giường nhưng chúng em lại như 2 người xa lạ, đến tiếng nói chúng em cũng tiết kiệm không muốn nói với nhau, có ngày chúng không hề nói với nhau câu nào!
Em cũng không thể trách cứ gì anh ấy vì chúng em đến với nhau quá nhanh, từ lúc quen biết đến lúc em lên xe hoa chỉ có chừng hơn 2 tháng. Em đồng ý lấy anh ấy nhanh như vậy là vì em nghĩ rằng người em yêu không yêu em. Nhưng, bây giờ, em và người yêu đều muốn quay lại với nhau, người yêu cũ của em vẫn chưa lập gia đình, chúng em lại đang được gia đình anh ấy ủng hộ, em đang băn khoăn không biết nên làm như thế nào. Mong mọi người giúp đỡ , cho em lời khuyên hữu ích.
hoang đã bình luận
co ve ban dang bi phan tam boi nguoi cu? Hay suy nghi thau dao,xem xet lai ban than,tinh cam,thai do cua chong.
luyến đã bình luận
chị hãy suy nghĩ thật kỹ chị ak vì đấy là tình yêu thôi còn cuộc sống hàng ngày mới khiến con người ta sỗng thật với bản thân mình, thật khó để chọn vì biết đâu quay lại với người yêu cũ cuộc sống cũng không như mình mong đợi thì sao lúc ấy không chỉ khổ bản thân mà khổ cả con cái nữa chúc chị có quyết định đúng
hien đã bình luận
E THAY CHI NEN SUY NGHI LAI.DU SAO CHI VA CHONG CHI CUNG DA CO 1 DUA CON.NGUOI YEU CU CUA CHI YEU CHI NHUNG LIEU NGUOI AY CO YEU DUA CON CUA CHONG CHI HAY KO.DIEU DAY MOI LA WAN TRONG.THAT RA E CUNG TRONG HOAN CANH GAN GIONG CHI VAY.E DA NGHI NHIEU LAM.E CUNG DA DINH DI ROI NHUNG E DA SUY NGHI LAI.TAT CA CUNG CHI VI CON E MA THOI.E MONG LA C HAY SUY NGHI THAT VA QUYET DINH DUNG
na na đã bình luận
Bạn ơi! hãy nghĩ lại đi cuộc sống ko như mình mong muốn hãy bằng lòng với hiện tại.Hãy nghĩ cho con bạn nhé! Anh ấy đã đến xin lỗi và đã chuyển vào nam sống cùng bạn và con bạn rồi. Như thế đã thấy anh ấy vẫn còn yêu bạn và ít nhất vẫn quan tâm đến con bạn. Hãy nói chuyện với anh ấy nhiều hơn nhé bạn, vợ chồng mà không nói chuyện với nhau lâu thế thì khó chịu lắm. Hãy hạ mình xuống vì con bạn nhé! tình yêu chỉ là giai đoạn đầu của một cuốc sống gia đình thôi bạn ạ ! Chúc bạn có một quyết định sáng suốt và đúng đắn nhé !
Nhí nhố cô nương đã bình luận
hãy làm theo trái tim bạn mách bảo,vì chỉ có bạn biết đc tình cảm gd bạn và người kia thế nào,hãy đặt con bạn lên hàng đầu nhé.