Anh cũng rất đau lòng khi không thể thay thế tôi lo cho gia đình, vì vậy tôi cảm nhận anh bù đắp lại cho tôi bằng tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. Nói thật chỉ cần cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc là đủ.
Chồng là mối tình đầu của tôi, chúng tôi đang rất hạnh phúc sau khi cưới nhau hơn 4 năm, thu nhập của tôi gấp 3 lần ông xã. Chúng tôi vừa mua được nhà nhưng hầu như đó là tiền do tôi làm được. Chúng tôi vẫn chưa có con và lý do sau khi đi khám bác sĩ là vì anh ấy.
Anh là con trai một với 3 chị gái, áp lực mẹ chồng với tôi về chuyện con cái, gia đình cũng đủ làm tôi stress, nhưng tôi đã vượt qua tất cả để mẹ va các chị yêu thương tôi nhiều hơn. Mẹ chồng tôi từ người khó tính, bây giờ cũng đành phải chịu thua tôi và dễ dãi với con dâu. Nhà anh không thuộc dạng khá giả, nên từ lúc tôi về gia đình chồng, tôi lo hết mọi việc kể cả mua sắm hết vật dụng trong nhà.

Nói thật tôi không bao giờ than thở với chồng về tiền bạc hay vì con cái, hay về gia đình chồng thế nào, thậm chí có tháng chồng lĩnh lương, xoay 2-3 ngày là hết, còn lại mọi chi phí đều do tôi lo. Nhưng tôi thấy không ai có thể so sánh được với ông xã tôi. Dù làm không nhiều tiền nhưng anh là người chồng tuyệt vời, rất thương vợ, rất bản lĩnh và dung hòa giữa mẹ với tôi. Anh biết quan tâm, chia sẻ, chăm sóc mỗi khi tôi mệt mỏi với công việc hay ốm đau.
Anh cũng rất đau lòng khi không thể thay thế tôi lo cho gia đình, vì vậy tôi cảm nhận anh bù đắp lại cho tôi bằng tình yêu và sự quan tâm chăm sóc. Nói thật chỉ cần cuộc sống vợ chồng tôi hạnh phúc là đủ. Tiền bạc có thể tìm nhưng để tìm một người chồng yêu thương mình thật lòng thì không dễ.
hạnh đã bình luận
Bạn đang có những gì mà một phụ nữ cần có,bạn hãy trân trọng nó nhé.Chúc hai bạn sớm có tin vui.
NgocVy đã bình luận
Chị thật hạnh phúc ước gì sau này em được như chị tìm được một người chồng thật tốt yêu thương vợ