Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Anh có yêu tôi thật lòng hay không?

Bây giờ tôi luôn tự hỏi mình liệu từ trước tới giờ anh có yêu tôi thật lòng hay không hay là anh chỉ yêu tôi để đạt được chuyện đó với tôi rồi thôi?

Anh có yêu tôi thật lòng hay không? 1
Nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì anh muốn tìm tới tôi để giải trí và anh đến thăm tôi...

Tôi và anh đã bắt đầu tình yêu từ hơn hai năm nay. Trước đây, khi tôi còn là một cô sinh viên và anh là một công nhân viên trong biên chế nhà nước, anh luôn động viên tôi phải cố gắng ăn học để sau này có một công việc ổn định và có tiền để lo cho cuộc sống gia đình cũng như cho tương lai của tôi. Tôi đã không phụ lòng anh và gia đình. Sau khi tốt nghiệp được nửa năm thì bây giờ tôi cũng đã có một việc làm ổn định trong một cơ quan nhà nước tương đối tốt. Thời gian tôi đi làm cũng có nhiều người đàn ông khác để ý tới nhưng tất cả tôi đều không quan tâm vì trong lòng tôi lúc nào cũng chỉ nghĩ đến anh mà thôi.

Cách đây khoảng 6 tháng, trong một ngày anh đến thăm tôi, cũng vào hôm đó là ngày đầu tiên tôi ở chung với anh qua đêm và rồi anh bảo với tôi là cuối năm nay mình sẽ làm đám cưới. Và anh cũng đã xin tôi làm chuyện đó nhưng tôi không đồng ý. Anh đã tôn trọng tôi và chúng tôi chưa làm gì nhau.

Nhưng thời gian sau này, khi đi chơi với anh thì anh đòi hỏi tôi quá nhiều và tôi đã chiều theo ý của anh vì chúng tôi đã xác định cuối năm nay sẽ làm đám cưới.

Thế nhưng thời gian gần đây anh đối xử với tôi rất lạ, mỗi lần anh đi công tác về, nếu anh cảm thấy mệt mỏi thì anh muốn tìm tới tôi để giải trí và anh đến thăm tôi, còn khi đã gặp tôi và làm xong chuyện đó rồi, anh chỉ biết ngủ cho tới sáng rồi về chứ không tâm sự với tôi như xưa nữa.

Cách đây 3 ngày, khi thấy gần 1 tuần rồi mà anh không điện thoại cho tôi thì tôi điện thoại cho anh và rồi tôi nhận từ anh một câu nói quá phũ phàng rằng: ” Anh mệt mỏi với em quá, anh đang xem phim em đừng làm phiền nữa, nếu em còn phiền anh thì mình hãy chia tay đi”.

Đó như là tiếng sét đánh ngang tai tôi, tôi quá thất vọng về anh.

Bây giờ tôi luôn tự hỏi mình liệu từ trước tới giờ anh có yêu tôi thật lòng hay không hay là anh chỉ yêu tôi để đạt được chuyện đó với tôi rồi thôi?

phuongot - 26/06/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái , Tâm sự tình yêu , Tuổi trẻ và tình yêu

Bài viết liên quan

  • Hai đường thẳng song song luôn dõi theo nhau trong âm thầm, vô vọng
  • Bị người yêu kiểm soát, tôi muốn từ bỏ mà sao khó quá!
  • Đừng để nước mắt em rơi nữa!
  • Em cứ yêu là dọn đến ở luôn như thế à?
  • Tiến thoái lưỡng nan

Bình luận

  1. lenhathoang đã bình luận

    27/06/2012 at 7:04 Chiều

    chac la phai co nguyen nhân gi do ban ah
    chu khi da yeu ko the la nhu vay dc
    ban hay tim hieu nguyen nhan tu dau
    chuc ban som tim ra ly do va chuc ban hanh phuc

    Trả lời
  2. tram đã bình luận

    19/07/2012 at 5:06 Chiều

    a ta ko yêu bạn đâu, chỉ là lợi dụng bạn khi còn có thể

    Trả lời
  3. yên đã bình luận

    17/11/2012 at 2:44 Chiều

    Mình nghĩ a ta chỉ lợi dụng bạn thôi.Chứ không có tình yêu đâu,nếu yêu bạn thật lòng thì sẽ không nói với bạn những câu phũ phàng như vậy.

    Trả lời

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình