Các Táo quân lên chầu Ngọc Hoàng để báo cáo tình hình trong năm vừa qua và thay vì cưỡi cá chép, họ lại chọn đi máy bay cho nhanh. Tuy nhiên do việc delay trễ chuyến xảy ra khiến cho các Táo bị trễ buổi chầu và Bắc Đẩu phải gọi điện để kiểm tra…
[jwplayer file=”http://www.youtube.com/watch?v=x0bCr095RAw”]
Hello, Đẩu đây, mấy ông đang ở múi giờ nào đấy? Không nhìn thấy đến giờ chầu à?
Sao, sao, vẫn ở đấy à…? Rồi rồi để tôi báo cáo lại.
Dạ bẩm Ngọc Hoàng các Táo đang bị kẹt ở sân bay chưa lên được ạ.
Ô hay, ô hay, ta tưởng các Táo phải cưỡi cá chép về chầu chứ?
Sao lại đi máy bay làm gì cho kẹt chuyến ra.
Dạ bẩm, hạ giới đang nóng dần lên, sông hồ đang cạn hết.
Dân thả con cá chép nào phóng sinh xuống là thanh niên lấy cái… bấm phát chết, chết luôn chết tươi.
Làm gì còn mà cưỡi, làm gì còn mà thăng.
Với cả hàng không giá rẻ đi lại cũng tiện.
Tiện tiện cái gì, giờ này chưa thấy mặt Táo đâu, vì sao bảo tiện được.
Dạ vâng, để thần bật loa to cho mọi người cùng nghe.
Sao, sao, vẫn ở đấy à…? Rồi rồi để tôi báo cáo lại.
Dạ bẩm Ngọc Hoàng các Táo đang bị kẹt ở sân bay chưa lên được ạ.
Ô hay, ô hay, ta tưởng các Táo phải cưỡi cá chép về chầu chứ?
Sao lại đi máy bay làm gì cho kẹt chuyến ra.
Dạ bẩm, hạ giới đang nóng dần lên, sông hồ đang cạn hết.
Dân thả con cá chép nào phóng sinh xuống là thanh niên lấy cái… bấm phát chết, chết luôn chết tươi.
Làm gì còn mà cưỡi, làm gì còn mà thăng.
Với cả hàng không giá rẻ đi lại cũng tiện.
Tiện tiện cái gì, giờ này chưa thấy mặt Táo đâu, vì sao bảo tiện được.
Dạ vâng, để thần bật loa to cho mọi người cùng nghe.
Chương trình Gặp nhau cuối năm 2010 bàn về vấn đề hàng không giá rẻ thường xuyên trễ chuyến gây bất bình đối với hành khách, nhưng dường như “vấn nạn” đó không được cải thiện là bao. Vì các hãng hàng không xin lỗi quá nhiều nên được đặt là Sorry Airline.