Sau khi kết thúc buổi tiệc, Ngọc xuýt xoa rủ rỉ với chồng: “Ôi, chồng Linh mới đẹp trai làm sao, em rất thích bộ râu quai nón đầy nam tính của anh ấy. Linh thật may mắn, chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Bữa ăn phải gần 2 triệu, anh ấy thật ga lăng. Giá em cũng được mở mày mở mặt như cô ấy…”
Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Câu nói của người xưa là bài học giá trị để giữ hạnh phúc. Nhưng không phải ai cũng “thấm” được.
Ngọc và Minh yêu nhau từ thời còn học phổ thông, mối tình của họ kéo dài được gần 5 năm. Sau khi cả hai tốt nghiệp đại học, họ tìm được cho mình những công việc phù hợp. Lễ cưới của họ nhanh chóng được diễn ra như dự định. Thời gian đầu, họ rất hạnh phúc nhưng rồi càng ngày, giữa họ nảy sinh càng nhiều mâu thuẫn.
Sau khi cưới được 4 tháng, bỗng một ngày, Minh gọi điện hẹn gặp vợ tại quán cà phê mà trước đây họ thường hay đến. Lời mời này khá bất ngờ, khác mọi khi anh hẹn hò cô. “Sống cùng một nhà vậy mà chàng vẫn bắt mình tự đến, lạ thật!” Ngọc chắc mẩm: “Chàng định làm điều gì mới mẻ cho mình chăng?”
Tối hôm đó, cô ăn mặc rất đẹp và đúng giờ có mặt ở quán cà phê nọ. Khác với suy đoán của cô, Minh trông rất buồn thảm, anh xoay xoay chiếc cốc trong lòng bàn tay và chẳng dám nhìn thẳng vào cô. “Mình chia tay em nhé”. Ngọc bàng hoàng. Tình yêu 5 năm và dấu ấn là một đám cưới, kết quả là chia tay thế này ư? Tại sao anh lại thế?
Gặng hỏi hồi lâu, Ngọc mới hiểu nguyên nhân dẫn tới cớ sự này.
Tất cả đều do sự vô tâm của cô. Nhớ lại, có lần Linh – cô bạn thân mời vợ chồng Ngọc đi ăn để ra mắt chồng sắp cưới. Sau khi kết thúc buổi tiệc, Ngọc xuýt xoa rủ rỉ với chồng: “Ôi, chồng Linh mới đẹp trai làm sao, em rất thích bộ râu quai nón đầy nam tính của anh ấy. Linh thật may mắn, chồng vừa đẹp trai vừa giàu có. Bữa ăn phải gần 2 triệu, anh ấy thật ga lăng. Giá em cũng được mở mày mở mặt như cô ấy…”
Ngọc cứ thao thao bất tuyệt mà chẳng để ý tới thái độ nhẫn nhịn và khó chịu của Minh.

Chưa hết, gần đây, có nhà hàng xóm mới chuyển tới gần nhà anh chị. Đó là cặp vợ chồng Chi – Thuận. Suốt ngày, Ngọc lấy gia đình hàng xóm làm tấm gương để Minh phải noi vào.
“Anh xem, Chi nhìn trẻ hơn em bao nhiêu mà vấn đề là nó kém tuổi em. Công nhận, lấy chồng giàu sướng thật. Chẳng phải lo nghĩ, đẹp là chuyện đương nhiên. Trong khi em vất vả kiếm tiền, càng ngày càng xuống sắc.”
“Anh Thuận thật là một người chồng mẫu mực. Đều như vắt chanh, cứ 6 giờ tối anh ấy lại về cơm nước cùng vợ. Mấy hôm em còn thấy anh ta mua hoa tặng vợ nữa. Có chồng thế kể cũng sướng.”
Rất nhiều, rất nhiều lần Ngọc khiến Minh chán nản, tự ti với bản thân.
Trường hợp của Hạnh và Phong cũng vậy. Cưới nhau được gần 2 năm, họ “kế hoạch” với hi vọng ổn định kinh tế rồi mới có con cái.
Một ngày nọ, anh đột nhiên mất tích cùng quần áo và phân nửa số tiền dành dụm. Hạnh như phát điên lên khưi gọi, chồng chẳng nghe máy, nhắn tin chồng không thèm trả lời. Rồi vài ngày sau, anh xuất hiện với tuyên bố “Chia tay vì anh đã có người mới.”
Hạnh không tưởng tượng được đứng trước mặt mình và nói ra những lời đó là Phong. Anh là một người đàn ông lịch lãm, hiền lành và tốt bụng. Hạnh là mối tình đầu của anh. Anh chị yêu nhau vô cùng và mọi người có cảm tưởng rằng họ là cặp đôi sinh ra là để cho nhau.
Vậy mà ngày hôm nay, anh nói anh có người khác. Chị đau đớn, tức giận và không hiểu sao người đàn ông chung thủy, hiền lành của mình nay lại đâm ra đổ đốn như thế.
Gặng hỏi, anh nhất định không nói. Qua một người bạn thân của chồng, chị mới vỡ lẽ mọi chuyện đều do tính hay so sánh của mình gây nên.
Trước khi đến với Phong, mối tình đầu của chị là Cường. Theo chị nhận xét, Cường làm người yêu thì tuyệt còn chồng thì không. Do ham vui nên chẳng có chốn ăn chơi nào mà anh ta lại bỏ qua.
Đẹp trai, nhiều tiền nên Cường rất chiều Hạnh. Chẳng có gì lạ khi vây quanh anh là một đống những em chân dài tới nách, váy ngắn hết cỡ uốn éo.
Nhận thấy cậu người yêu này không ổn, Hạnh đòi chia tay. Rồi cô gặp Phong. Phong mới là mẫu đàn ông của gia đình.
Phong rất yêu Hạnh. Với anh, Hạnh thật xinh đẹp, quyến rũ đầy sức hút. Nhưng anh không thể chịu nổi mỗi khi lên giường Hạnh lại hồn nhiên thốt ra: “Thế là xong rồi hả anh? Nhanh hơn người cũ của em bao nhiêu.”
Biết tính vợ thẳng lại vô tâm, Phong bỏ qua nhưng càng ngày càng thấy sự vô tâm của chị đã quá sức chịu đựng của anh.