Anh cay đắng, cười buồn cho chính cuộc đời mình. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là người ngoài, một người chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của em. Anh từng dày vò, từng hận bản thân mình vì đã để đánh mất em. Anh hận mình đã không giữ gìn được tình yêu của mình.
Có lẽ bây giờ người mà em không muốn nhìn thấy mặt nhất chắc chắn là anh. Anh đã không biết trân trọng những gì mình đã có, để rồi bây giờ hạnh phúc lại ngoảnh mặt với anh. Hình ảnh em thật sự đã khắc sâu trong anh rồi, anh nhớ em, nhớ đến từng giây phút một. Chắc em sẽ thấy buồn cười lắm phải không, nếu như em cười mà cảm thấy được thoải mái thì em hãy cười đi, anh biết rằng bây giờ cho dù anh có cố gắng cách mấy thì em sẽ không bao giờ chấp nhận anh nữa. Anh có làm gì thì tất cả với em cũng chỉ là số 0.
Anh yêu em nhiều lắm, nhiều hơn bất cứ ai trên thế gian này và cả chính bản thân anh nữa. Nếu có thể làm được gì để cho em được bình yên, anh sẽ không từ chối đâu, và nếu có thể đánh đổi cuộc sống này anh cũng xin được đổi vì em.
Anh cay đắng, cười buồn cho chính cuộc đời mình. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là người ngoài, một người chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của em. Anh từng dày vò, từng hận bản thân mình vì đã để đánh mất em. Anh hận mình đã không giữ gìn được tình yêu của mình.

Có lẽ bây giờ khi anh đang viết những dòng thư này thì em đang hạnh phúc bên ai đấy. Anh luôn mong hạnh phúc đến với em cho dù anh không phải là người em chọn. Sao nước mắt anh cứ mãi rơi, tim anh đau lắm em à.
Có những ngày anh thức dậy, anh còn ảo tưởng là mình vẫn đang sống trong tình yêu của em, nhưng sự thật nó lại hoàn toàn trái ngược. Giờ thì em vui vẻ hạnh phúc bên người khác, còn anh là người thua cuộc và phải chịu đau khổ. Anh sẽ không bao giờ trách móc em thêm một lời nào nữa, vì anh biết, thực tâm trong anh vẫn còn thương và yêu em rất nhiều.
Bây giờ anh hiểu rằng anh đang ở vị trí nào, thật sự so với những người bạn bên cạnh em, anh luôn có khoảng cách xa quá. Nhiều khi anh ước được em gọi một tiếng “anh ơi”, muộn quá rồi phải không em? Anh biết mình nên làm gì em à.
Và cho dù cuộc sống này có thế nào, em sẽ vẫn mãi là người mà anh dành hết tất cả yêu thương anh có. Em hãy sống hạnh phúc nhé và nếu như có một khoảng lặng nào đó trên đường đời của em. Anh vẫn mong em sẽ nhớ đến một người từng yêu em, từng hy vọng. Anh yêu em và anh sẽ mãi chờ, dù đó là nơi phía cuối con đường.
Moc Lan đã bình luận
Co Nhung thu khi nguoi ta co ko biet giu ,de mat di rui hoi tiệc cung muốn mang
Kiều kún đã bình luận
Tku gi k pkai la kua mink tki co niu keo den may tki m2 kug k tku0x ve mink. Hay xem tat ka nku m0t ki ux dep !!!