Tôi là người có lỗi trong chuyện tình của chúng tôi, nhưng tôi yêu anh hơn ai hết bởi anh là người có trách nhiệm và yêu thương tôi hết mực. Chỉ có điều vào lúc này đây anh đã thực sự bị tổn thương, còn tôi thì đang chìm sâu trong nỗi đau khổ và tuyệt vọng…
Tôi năm nay 27 tuổi, đã lập gia đình và có một bé con 4 tuổi. Câu chuyện của tôi bắt đầu từ nhiều năm trước khi tôi còn là một cô gái ngây thơ trong sáng, tôi đã yêu hết mình và dành sự tin tưởng tuyệt đối cho người bạn trai của tôi. Cuộc tình này kéo dài 5 năm với biết bao hi vọng và chờ đợi, thế nhưng cuối cùng gia đình người đó đã không chấp nhận tôi. Người yêu tôi khi đó đã thuyết phục tôi trao cái quý giá nhất của đời con gái cho anh ta, rằng khi có con thì mới có thể làm ba mẹ anh ta hồi tâm chuyển ý. Tôi đã tin tưởng và nghe theo để rồi khắc khoải đón chờ tin vui là một sinh linh đã lớn dần lên từng ngày. Nhưng ôi thôi, khi nghe tin tôi có thai cũng là lúc anh chàng người yêu “quất ngựa truy phong”, trốn tránh phủ nhận toàn bộ trách nhiệm khiến tôi gần như sụp đổ, nhiều lúc tôi đã muốn tìm đến cái chết…
Thế rồi chồng tôi đến với tôi, vào cái thời điểm bào thai trong bụng còn chưa được 1 tháng. Anh đến và rất nhanh chóng có tình cảm với tôi, thế nhưng tôi chỉ coi anh là một người bạn không hơn không kém. Rồi thì hoàn cảnh đưa đẩy khiến anh có cơ hội gần gũi với tôi, và anh đã ép tôi… tôi cũng không thực sự phản kháng… để rồi 1 tháng sau nữa tôi nghén và đi xét nghiệm thì thai nhi đã được 2 tháng rồi. Tất nhiên chồng tôi không biết rằng đó là con của ai và tôi cũng chỉ thông báo có thai chứ không cho biết cụ thể là mấy tháng…
Chồng tôi chịu trách nhiệm với việc của anh làm và anh đã về gặp gia đình để xin cưới tôi. Trong thời gian đầu của cuộc sống vợ chồng, chúng tôi rất hạnh phúc, anh toàn tâm toàn ý lo lắng và yêu thương cho tôi, điều này khiến tôi cũng thực sự cảm thấy yêu thương anh nhiều hơn và tình yêu cũng nảy sinh từ khi ấy. Thế nhưng sau khi tôi sinh con thì anh ấy dường như đã cảm nhận được điều gì đó khác lạ, có thể là vì thời điểm sinh không phù hợp với tính toán chăng… để rồi anh nghi ngờ tôi và bỏ đi yêu đương cặp kè với nhiều người khác…
Bốn năm chung sống với anh là những tháng ngày tôi sống trong chờ đợi và đau khổ, tôi cũng chỉ biết khóc và trách bản thân mình mà không dám trách anh ấy. Giờ đây anh đã bỏ tôi đi và sống với một người con gái khác. Anh cũng đã dẫn con tôi đi xét nghiệm ADN và biết được tất cả, nó không phải là con của anh…
Cho dù anh như vậy, nhưng thật sự tôi rất yêu anh và chỉ mong muốn anh quay về với tôi để cả hai cùng từ bỏ quá khứ. Trước đây khi yêu tôi anh đều là người chủ động, từ làm quen cho tới khi cưới, tôi cũng không ép và cũng không có ý kiến gì hết, nhưng giờ đây thì anh cũng là người từ bỏ tôi.
Tôi biết phải làm sao bây giờ? Tôi hối hận vì đã không nói cho anh sự thật. Tôi có phải là người đàn bà đầy tội lỗi không? Lúc này tôi vô cùng đau khổ và tuyệt vọng, mong các bạn hãy cho tôi lời khuyên là tôi phải làm gì? Tôi yêu anh nhiều lắm. Tôi phải ly dị chồng hay là sẽ chờ đợi anh ấy hồi tâm chuyển ý quay về với tôi?
Quang Minh đã bình luận
Về với anh đi em! Khi nào bạn nghe thấy anh ấy nói với bạn như thế, có lẽ lúc đó bạn mới có thể tâm sự với anh ấy về chuyện này được. Sự đời khắc nghiệt quá, không phải ai cũng vượt qua được hoàn cảnh của hai bạn hiện giờ đâu, hiện nay chồng bạn cũng đang đau lắm nên ra ngoài nhìn thấy ai cũng hơn bạn bây giờ, và có con với người khác là điều khó tránh khỏi. Sự việc đã xảy ra sớm bạn cũng giải thoát được nỗi lòng sớm không có sự thật bạn cứ ấp ủ mãi trong lương tâm thì cũng mệt mỏi lắm, theo tôi trước mắt bạn cứ xin phép cho được về ở bên ngoại ít ngày và đi làm cho khuây khỏa rồi vui vẻ sống chăm con chờ đợi thôi, tôi nghĩ sớm muộn gì mọi sự kết thúc đều có hậu nếu như mình không bao giờ cố ý làm buồn lòng người khác, chồng bạn đã vậy rồi thì bạn cũng không thể níu kéo anh ấy trong thời gian gần đây được đâu. Chúc bạn sớm hạnh phúc!
chỉ là giấc mơ đã bình luận
Tôi nghĩ bạn nên thẳng thắn nói ra suy nghĩ của mình với anh. Còn ở lại hay không nên để anh quyết định. Có điều bạn thật đáng trách khi làm như thế. Có thể tình yêu của anh ấy dành cho bạn nhiều nhưng cảm giác bị lừa dối, bị đưa vào bẫy…. khó nói lắm.
tuyenhien đã bình luận
Co le chong ban rat dau kho va ko muon chap nhan su that phu phang dua be ko phai con a ta,co le nen li hon thoi.