Chị Trâm cho biết, mặc dù chồng vẫn tỏ ra rất yêu vợ, và trong “chuyện ấy” cũng luôn nồng nhiệt, nhưng chị thấy tự ti và ám ảnh về bầu ngực của mình. “Nhiều lúc, nghe ông xã trêu ‘sao mấy hãng TV không mời vợ đi quảng cáo cho loại màn hình tinh thể lỏng nhỉ’ mà mình thấy đau cả lòng. Vẫn biết chồng chỉ đùa thôi nhưng không thể không nghĩ được.
Ngân rất xinh, cao ráo, trắng trẻo, bao anh cưa mãi chẳng đổ. Nhưng đứng trước Long, chàng trai đào hoa, mắt một mí nhưng duyên “chết người” đã làm Ngân xao xuyến. Ngân bị thu hút bởi sự lãng tử, ăn chơi của Long.
Chỉ sau một tháng cưa cẩm, Ngân nhanh chóng bị hạ gục. Nhưng càng ngày, Ngân càng tự ti bởi bản thân nhiều hơn. Cô khóc ngon lành kể với đứa bạn: “Mình chán đời lắm rồi, hôm trước, anh ấy và mình đang vô cùng lãng mạn vui vẻ, anh ấy lại buông ra một câu khiến mình buồn khôn xiết. Anh ta nói nửa đùa nửa thật rằng vòng một của mình và anh ấy đều bằng nhau. Thà tớ xấu toàn diện còn hơn lại sở hữu bộ ngực như đàn ông. Mình căm ghét hai con ốc vặn” trên người mình lắm rồi.”
Rồi những hôm, anh rủ Ngân đi bar, nhảy nhót cùng đám bạn. Ngân hoang mang khi đứng trước cô toàn những người con gái vô cùng gợi cảm, sexy, vòng một bốc lửa, cô nhìn còn thấy thèm. Không quá khó để nhận thấy ánh mắt Long cũng dính chặt vào những chỗ nhạy cảm đó. Nhìn lại bản thân, Ngân tủi hổ vô cùng.

Cũng mày mò lên mạng tìm hiểu thông tin, Ngân dùng đủ cả những cách chị em “pha chế” nhằm cải thiện vòng 1. Tập tạ, bơi lội, thậm chí cô còn mua kem nở ngực nhưng dùng nửa năm rồi, chẳng ăn thua chút nào.
Rồi một ngày, Ngân đọc được thông tin là phụ nữ ngực nhỏ rất sexy và gợi tình, cô mừng đến phát khóc, khoe ngay với anh người yêu. Long cười khẩy, “làm gì có chuyện đó”. Một lần nữa cô rơi vào cảm giác hụt hẫng.
Rồi những lần đi xem phim cùng nhau, thấy diễn viên nữ ăn vận gợi cảm, để lộ gò bồng đào nóng bỏng, anh xuýt xoa khen cô đào đẹp miễn chê, anh khen tự nhiên như không có sự xuất hiện của Ngân. Đáp lại là nụ cười méo mó và giọng nói lý nhí của cô: “Ôi cái đám chân dài não ngắn, bơm ý mà, anh lạ gì chứ.”
Nhưng rồi, Ngân cũng quyết dứt áo ra đi. Cô khó chịu với sự vô tư của anh chàng người yêu. Nhưng dù gì, cô vẫn chán, vẫn buồn và không tự tin với cơ thể của mình.
Như trường hợp của Trâm, cô cũng vô cùng đau khổ vì “hai con ốc vặn”. Cô và Toàn đến với nhau là do hai gia đình nhắm từ trước. Trâm và Toàn sinh trưởng trong hai gia đình gia giáo. Trâm khá xinh, nước da trắng hồng, mái tóc ngắn rất hợp với khuôn mặt tròn của cô. Từ bé tới lớn, Trâm chỉ biết đến học và hiện tại là công việc. Cô đang làm giảng viên của một trường Đại học nọ. Tính tình dịu dàng. Mọi mặt, Toàn khá ưng cô. Bởi biết nhau từ bé nên hai người cũng thi thoảng rủ nhau đi chơi riêng và tìm hiểu. Ngày cưới đến, cô cũng giống như bao cô gái sắp đi lấy chồng khác, lo lắng, hồi hộp về cuộc sống mới sau kết hôn.
Đêm động phòng hoa trúc, cô ngã ngửa khi câu đầu tiên chồng dành tặng cho mình lại là: “Em toàn mặc áo độn to như thế này ư?”.
Trâm chỉ muốn độn thổ luôn khi nghe câu ấy, Trâm cũng biết cái “lỗi” vòng một của mình chứ, nhưng biết cải thiện thế nào đây? Bị chồng nói thẳng vào mặt như thế, Trâm như bị dội một gáo nước lạnh cho tỉnh hẳn. Mỗi lần đi đường hay xem trên màn ảnh, thấy những cô gái mặc mát mẻ khoe “núi đôi” nảy nở, Trâm lại tủi thân với bầu ngực kiểu “trứng ốp la” của mình. Cũng vì lý do này, dù có khuôn mặt ưa nhìn và dáng người khá chuẩn, nhưng Trâm luôn tự ti trước chồng. Dù đã khắc phục điểm yếu của mình bằng những loại áo nâng ngực, nên hầu như không mấy ai nhận ra. Thế nhưng, làm sao che được mắt chồng.
Chị Trâm cho biết, mặc dù chồng vẫn tỏ ra rất yêu vợ, và trong “chuyện ấy” cũng luôn nồng nhiệt, nhưng chị thấy tự ti và ám ảnh về bầu ngực của mình. “Nhiều lúc, nghe ông xã trêu ‘sao mấy hãng TV không mời vợ đi quảng cáo cho loại màn hình tinh thể lỏng nhỉ’ mà mình thấy đau cả lòng. Vẫn biết chồng chỉ đùa thôi nhưng không thể không nghĩ được”, chị Trâm tâm sự.
Cũng vì sự mất tự tin này mà chị ngại gần gũi chồng. Mỗi lần “yêu” chị thường bắt ông xã phải tắt hết đèn, và tránh để chàng đụng chạm vào ngực. “Bản thân mình còn thấy chán, nữa là cánh đàn ông”, chị ngao ngán nói.