Khi nói tới “người thứ 3” xen vào giữa cuộc sống vợ chồng thì mọi người thường cho đó là nguy cơ phá vỡ hạnh phúc, là những việc trái luân thường đạo lý… Nhưng nếu người thứ 3 đó chỉ nằm trong tư tưởng thì chúng ta sẽ phải định nghĩa nó như thế nào?

Tôi là người đã có gia đình và chúng tôi sắp có thành viên thứ 3, cuộc sống vợ chồng tôi ít khi xảy ra chiến tranh, cũng có thể nói là bình thường. Chồng tôi là một người đàn ông rất hiền lành, chân thành vì vậy đôi lúc tôi thấy anh khờ khạo. Tuy nhiên anh cũng không phải là người dễ tính, anh cũng khá cộc cằn và bảo thủ. Chúng tôi đến với nhau vì làm chung cơ quan, còn tình yêu thật sự thì tôi cũng không biết nữa bởi cuộc sống của chúng tôi không thật sự đằm thắm như những cặp vợ chồng khác trên thế gian. Điều đó làm cho tôi nhiều lúc tự kiểm tra lại tình cảm của mình, thế nhưng tôi vẫn không trả lời được. Hằng ngày chúng tôi làm việc cùng nhau, với tôi hay anh thì công việc vẫn là công việc, không vì việc tư mà ảnh hưởng việc công. Chồng tôi rất thật thà và ngay thẳng, anh không hề vụ lợi trong công việc…
Câu chuyện thực sự khác đi rất nhiều bởi lần gặp gỡ định mệnh trước khi cưới một tháng, chúng tôi cùng cơ quan có chuyến du lịch tham quan Nha Trang – Đà Lạt. Trong chuyến đi này, cơ quan tôi cùng giao lưu với một cơ quan khác. Tôi đã gặp “anh”, một người đàn ông rất đỗi bình thường. Nếu là lúc còn thanh niên thì có lẽ tôi không bao giờ để mắt đến, vậy mà lúc này thì khác. Tôi và anh cũng đâu nói chuyện gì nhiều, chỉ vài ba câu xã giao thôi. Tôi không hiểu vì sao sau lần thăm quan ấy, “anh” lại thường hay hiển hiện trong tôi, ngay cả trong giấc mơ tôi cũng mơ về anh. Dẫu ban ngày tôi cũng không nghĩ đến anh nhưng những giấc mơ đó đôi khi làm cho tôi thấy nhớ anh.
Anh cũng là một người đã có gia đình và có con, tôi không biết anh có bao giờ nghĩ đến tôi không mà tại sao tôi lại như vậy? Tôi không muốn phản bội chồng, tôi không muốn làm điều trái với luân thường đạo lí. Có lúc tôi muốn nói thẳng với anh là em rất nhớ anh, em thích anh. Nhưng làm sao được, có khi anh không hiểu để thông cảm cho tôi mà lại coi đó là trò đùa thì sao? Dẫu sao tôi vẫn mong anh đọc được suy nghĩ này của tôi. Tôi có phải là người đã phạm phải tội ngoại tình tư tưởng chăng? Nhưng tôi không muốn làm chồng tôi buồn hay tổn thương…
ngọc lan đã bình luận
Tất nhiên bạn đã ngoại tình tư tưởng rồi, tôi cũng giống bạn nhưng sẽ ko sao đâu bạn hãy làm lơ mọi thứ đi và hạn chế gặp a ta rồi từ từ bạn sẽ quên dần thôi, chúc bạn nhanh chóng vượt qua nhé
Phuong Nguyen đã bình luận
Cám ơn bạn đã hiểu và thông cảm cho mình. Mình cũng đang cố vượt qua chính mình. Lúc này ông xã minh quan tâm và thương yêu mình nhiều hơn nên mình cũng đang dần quên đi hình ảnh đó. Mình tin khi thành viên thứ 3 ra đời mình sẽ coi đó là “thiên thần”, là cuộc sống của mình và mình sẽ cố gắng không phạm phải những sai lầm tương tự như vậy. Cám ơn ban
Lê Nguyễn Dương đã bình luận
Chào bạn, Đọc những dòng tâm sự của bạn mình dường như đã thấy mình trong đó. Mình cũng rơi vào trường họp gọi là “ngoại tình tư tưởng”. Mình cũng sống trong những cảm giác dằn vặt, có lỗi. Chẳng biết khuyên bạn thế nào nhưng mình chỉ nói với bạn rằng hạnh phúc không phải là cái gì đó dễ có được. Mình còn buồn hơn bạn. Mình cứ nhớ về một người mà mình chưa hề biết mặt chỉ biết nhau qua những dòng tin nhắn, những lần onlne nhưng chúng mình có thảo thuận đây là một tình cảm đẹp hãy giữ gìn, trân trọng và không để nó ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của nhau. Hãy cố lên bạn nhé. Cảm xúc thật cũng rất quan trọng nó cho ta niềm tin và nghị lực trong cuộc sống này nhưng sự kiềm chế cũng cần thiết bạn ah
Lê Nguyễn Khánh Trang đã bình luận
Chào bạn ! Theo mình nghĩ tình yêu tư tưởng là tình yêu không có gì là xấu xa lắm, tình yêu đó rất đẹp nếu bạn biết cách , tình yêu đó chỉ là tư tưởng mà thôi , bạn không nên suy nghĩ nhiều về tình yêu đó . Bạn cứ sống tốt với gia đình mình và yêu thương chồng và lo lắng cho con cái . Tình yêu đó chỉ là sự quan tâm thăm hỏi và chia sẽ trong giới hạn, và không làm ảnh hưởng hạnh phúc của mỗi bên vì cả hai đã có gia đình . Nếu bạn biết cách cho tình yêu đó thì đó cũng là tình yêu đẹp .
trần thị kiều trinh đã bình luận
Theo tôi bạn vẫn là người vợ tốt khi và chỉ khi bạn sống có trách nhiệm không làm tổn thương tình cảm gđ nếu bạn biết tự kiềm chế tình cảm mình đừng đi quá xa… vợ chồng là vừa tình yêu vừa trách nhiệm chúng ta hãy nhìn ưu điểm của chồng mình mà sống tự nhiêm mình sẽ yêu chồng mình hơn và không ai hơn cả vì người chồng có trách nhiệm.tôi cũng như bạn con người đôi lúc suy nghi lệt lạc nhưng đó chi là suy nghi .mong bạn hãy bình tỉnh và hãy trân trọng những gì mình đang có.còn nghĩ về một người thư 3 tôi khuyên bạn không nên cho đối tượng biết vì đó là vực thẩm sa chân là ngàn năm ân hận bạn hãy chôn vào tận đáy lòng .nó sẽ là mối tình đẹp nhất. chúc bạn vui trong những giấc mơ đẹp.
TM đã bình luận
Bạn hãy nghiêm túc dừng lại. Tư tưởng. Lời nói. Việc làm… Rất gần nhau, chẳng có người chồng nào cần một cái xác không hồn cả, và ngược lại cũng thế. Bạn nằm bên chồng mà chồng nhớ đến người khác thì bạn sẽ thấy thế nào!?