Anh hiểu rằng giờ đây mọi lời giải thích từ anh đều vô nghĩ. Anh đã vô tình làm tổn thương em, đánh mất niềm tin nơi em, đã khiến em đau đớn và thất vọng. Anh rất hối hận và muốn bay ngay về Việt Nam chỉ để nói xin lỗi em, chỉ để em biết rằng em quan trọng với anh như thế nào… nhưng em lại không muốn gặp anh.
Chúng mình quen nhau, yêu nhau, và đính hôn trước khi anh đi du học. Khoảng thời gian đó đối với anh thật tuyệt vời và không thể nào quên. Tình yêu của anh dành cho em là chân thật và ngày càng lớn lên. Anh tin là em cũng cảm nhận được mà phải không em?
Tuy mình chưa có điều kiện để sống gần nhau, nhưng từ khi anh sang nơi đất lạ, tình yêu với em luôn ở trong anh, là động lực cho anh cố gắng, là kim chỉ nam cho mọi mơ ước của anh. Dường như chưa có ngày nào anh không gọi cho em, chưa có lần nói chuyện nào anh không nói “Anh yêu em nhiều lắm đó” thay lời tạm biệt, dẫu cũng có những lúc mình cãi nhau.
Rồi hôm nay anh đã vô tình đạp đổ tất cả trong hơi men, trong phút bốc đồng nhất thời của một thằng con trai xa vợ. Anh đã đi tìm vui ở “khu đèn đỏ”.

Em biết, và anh đã thú nhận mọi chuyện. Anh hiểu rằng giờ đây mọi lời giải thích từ anh đều vô nghĩ. Anh đã vô tình làm tổn thương em, đánh mất niềm tin nơi em, đã khiến em đau đớn và thất vọng. Anh rất hối hận và muốn bay ngay về Việt Nam chỉ để nói xin lỗi em, chỉ để em biết rằng em quan trọng với anh như thế nào… nhưng em lại không muốn gặp anh.
Anh hiểu rằng hình ảnh của anh trong em giờ đây đã có một vết chàm khó rửa sạch. Anh sẽ rất ích kỷ khi mình đã sai rồi lại muốn em bỏ qua như không có chuyện gì. Anh sẽ là quá tham lam khi nghĩ rằng em có thể thông cảm mà tha thứ cho anh. Nhưng anh vẫn hy vọng em cho anh cơ hội làm lại từ đầu, cho anh cơ hội dùng thời gian và tình yêu chân thành của anh để xây dựng lại tình cảm của vợ chồng mình.
Xin hãy tin anh một lần nữa vợ yêu nhé. Anh yêu em nhiều lắm đó.
luyến đã bình luận
anh yên tâm nếu còn yêu thì em tin chị ấy sẽ tha thứ cho anh thôi, chỉ cần anh thành tâm thôi
hoami đã bình luận
giá như chồng mình cung nói chuyện được như thế. chắc mình sẽ là người phu nữ hạnh phúc nhất. chúc 2 bạn sẽ hạnh phúc.
blue_life đã bình luận
ít ra anh cũng là người chân thật, và thực sự yêu vợ, Đàn ông bóc bánh trả tiền là chuyện bình thường, với xã hôi hiện nay thì em nghỉ chị em phụ nữ mình phải chấp nhận sự thật trớ trêu này, quan trọng là đàn ông hiểu và nhận thức được cái nào là quan trọng. không thể nói hết được điều gì, phải chấp nhận thôi chị em à…Với sự chân thành của anh và tình yêu dành cho vợ em tin rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp. chúc hạnh phúc!
Hương đã bình luận
Tôi cũng đang trong hoàn cảnh của vợ anh. Tôi cũng mới phát hiện chồng lừa dối tôi trong khi anh ấy đi công tác xa nhà. Chồng tôi cũng xin tôi bỏ qua một phút nông nổi nhất thời để cho anh ấy có cơ hội sửa chữa sai lầm, anh ấy không muốn hạnh phúc gia đình đổ vỡ. Vì sự chân thành của chồng tôi nên tôi đã tha thứ cho anh ấy. Tôi hiểu rằng vợ anh đã bị tổn thương quá nặng nề, điều đó rất khó để chị ấy tha thứ cho anh ngay được. Anh hãy cho chị ấy thời gian và điều quan trọng là hãy về bên chị ấy để chứng minh tình yêu của anh dành cho chị ấy. Chồng tôi cũng đã làm như thế. Tôi tin rằng với tình yêu anh dành cho vợ cộng sự chân thành của anh, vợ anh cũng sẽ tha thứ cho anh. Chúc anh tìm lại được hạnh phúc.