Thưa tất cả các anh chị yêu mến Hạnh phúc gia đình! Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, những người thích đọc hay chia sẻ với Hạnh phúc gia đình là những người rất trân trọng gia đình, nhưng có những lúc gặp các tình huống khó xử mà không biết nên như thế nào hay chia sẻ với ai, hoặc cũng có thể là những người muốn tìm hiểu thêm cuộc sống gia đình…

Vậy tôi mong muốn khi tâm sự với Hạnh phúc gia đình mọi người có thể tìm thấy người phù hợp với hoàn cảnh của mình, xin nói thêm với các anh chị những gì tôi nói ở đây là hoàn toàn nghiêm túc.
Tôi năm nay 30 tuổi đã kết hôn được 8 năm có 2 con, cuộc sống hôn nhân của tôi gặp quá nhiều sóng gió nên tôi đã quyết định chia tay (chồng tôi nuôi 1 cháu và tôi nuôi 1 cháu). Tôi có ngoại hình khá, nghề nghiệp kế toán thu nhập không cao nhưng cũng đủ để tôi có cuộc sống tự lập. Có một điều vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm của tôi, đó là tôi rất trân trọng gia đình tuy chồng tôi hết lần này đến lần khác phản bội tôi, bôi nhọ lên danh dự và sỹ diện của tôi nhưng tôi vẫn không mảy may nghĩ về 1 người đàn ông nào khác. Điều này không phải vì tôi còn yêu chồng nhiều đến thế mà vì những người quan tâm tới tôi, có thể họ rất có điều kiện nhưng bên họ còn có gia đình, vợ con. Họ sẽ không bao giờ bỏ gia đình để đến với tôi theo đúng nghĩa mà nếu có thể thì tôi cũng không thể, cuộc sống của tôi đã là một câu chuyện buồn và tôi không muốn viết thêm một câu chuyện buồn nữa. Nếu tôi dễ dàng đi với một người đàn ông khác có lẽ tôi sẽ không cảm thấy mình bị tổn thương nhiều đến thế.
Các anh chị ạ! Ai đã từng bị phản bội từ người mình hết mực yêu thương sẽ hiểu được cảm giác ấy nó đau như thế nào, sự mất niềm tin ấy lớn lao như thế nào. Tôi còn thêm một nỗi đau nữa là chồng tôi không cảm thấy có lỗi với gia đình, với vợ con mà còn nghe người đàn bà ấy về nhà xúc phạm tôi, bỏ rơi tôi khi tôi đang mang thai cháu thứ 2 mà không một sự hỏi thăm chia sẻ. Tôi đã mang thai con trong nỗi buồn và nước mắt khi chồng tôi luôn trở về nhà vào khoảng 1-2h sáng. Có lần về đến nhà vẫn đứng ngoài cửa phòng nói chuyện yêu đương với người đàn bà ấy. Tôi đã khóc thật nhiều để bây giờ không khóc nữa. Thời gian trôi qua gần 2 năm, tôi đã cho chồng tôi quá nhiều cơ hội nhưng kết quả tôi nhận được là sự dối trá này tiếp nối sự dối trá khác. Tôi quyết định chia tay dù tôi biết sẽ gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Tôi không ân hận vì ở bên người đàn ông ấy tôi cũng không có hạnh phúc, không có một gia đình theo đúng nghĩa của nó.
Chẳng lẽ trong dòng đời mênh mông này tôi không tìm thấy một người đàn ông biết trân trọng tôi, trân trọng gia đình. Nếu như vậy tôi vẫn sẽ sống tốt vì các con yêu của mình.
Các chị em phụ nữ bị phản bội hãy sống tốt vì các con và vì bản thân mình nữa nhé. Chúng ta chỉ hy sinh vì những người đáng hy sinh thôi các chị ạ! Sau thời gian dài vật vã trong nước mắt và đau khổ em đã bình tĩnh hơn, tự tin hơn, cuộc sống sẽ không đặt ra những khó khăn vượt quá sức chịu đựng của con người. Chúng ta hãy tin và hy vọng vào những điều tốt đẹp trong tương lai các chị nhé!
Tôi mong rằng Hạnh phúc gia đình sẽ là nhịp cầu nối cho những người rất trân trọng gia đình, nhưng lại bị phản bội hết lần này đến lần khác.
phuong đã bình luận
tam trang cua ban sao giong cua minh qua vay. Nhu ban la chinh minh vay. Minh cung lam ke toan và cung co 2con, minh cung 30t.Nhung khac o cho la minh thi dang trong thoi gian ly than va cung thay met moi qua vi da that bai trong hon nhan. Dan ong that qua bac tinh bac nghia. Cuoc doi co nhan qua ban a! Ban hay co gang len nhe! Chung ta hay lam ban cua nhau nhe!
vile đã bình luận
đọc bài chị mà tôi không sao cầm được nước mắt vì tôi đang trong trạng thái đau khổ tột cùng. tôi cũng đang bị chồng phản bội. tôi không biết phải làm sao đây. li dị thì tội cho con, còn neus phải sống thế này chắc tôi điên mất.
THANH TẦM đã bình luận
Vợ chồng là một kết quả của một gia đình lớn về sau, vì vậy nó rất thiêng liêng. Những người đàn ông có Gốc có Củ thì họ luôn coi gia đình của mình là tất cả, những chuyện trăng hoa chẳng qua chỉ là chút hương vị của tâm hồn, ai mà chẳng có. Bản thân người phụ nữ cũng thế. Ai dám khẳng định đã có chồng rồi mà không một lần bị dung động trước người đàn ông khác!? Nhưng cơ bản là chuyển từ tư tưởng qua hành động như thế nào để cho hương vị đó chỉ thoảng qua thôi. Người đàn ông mà mang cả gia đình của mình ra để đánh đổi vậy, thì họ có mấy khi thành công trong cuộc sống được đâu. Vì nông nổi, vì đua đòi này khác mà làm thế, không biết đến hậu quả. thì làm gì là người có gốc. Nói cách khác họ không phải người đàn ông văn võ song toàn. Nên người vợ và gia đình bị khổ theo là lẽ đương nhiên thôi.
THANH TẦM đã bình luận
Vợ chồng là một kết quả của một gia đình lớn về sau, vì vậy nó rất thiêng liêng. Những người đàn ông có Gốc có Củ thì họ luôn coi gia đình của mình là tất cả, chuyện trăng hoa chỉ là chút hương vị của tâm hồn, ai mà chẳng có. Người phụ nữ cũng thế. Ai dám khẳng định đã có chồng rồi mà không một lần bị dung động trước người đàn ông khác!? Nhưng cơ bản là chuyển từ tư tưởng qua hành động như thế nào để cho hương vị đó chỉ thoảng qua thôi. Người đàn ông mà mang cả gia đình của mình ra để làm trò, thì họ có mấy khi thành công trong cuộc sống được đâu. Vì nông nổi, vì đua đòi này khác mà làm thế, không biết đến hậu quả. thì làm gì là người có gốc. Họ không phải người đàn ông văn võ song toàn. Nên người vợ và gia đình bị khổ theo là lẽ đương nhiên thôi.
Nguyễn Ý My đã bình luận
Em cũng 30 tuổi,cũng đang trong hoàn cảnh như vậy,em rấtt đau khổ và tuyệt vọng vì người mà đặt trọn niềm tin giờ đã lừa dối,quay lưng với em.Em chẳng biết mình phải làm gì?Sao trên đời này đàn ông cứ phải làm cho chị em mình đau khổ như vậy.Rồi gia đình em sẽ đi về đâu đây?Cũng chỉ là câu hỏi chưa có câu trả lời,em rất hy vọng chồng em sẽ quay về với gia đình.Bởi vì em còn rất yêu chồng dù biết mình sẽ khó quên những gì đã xảy ra…?
dung đã bình luận
Thật khó để yêu thương một ai đó khi tim ta rỉ máu… giá như ai cũng bản lĩnh và suy xét mọi chuyện như bạn thì thật tuyệt vời…
Trong khi có những người ăn nằm với chồng người khác mà không thấy xấu hổ.. nếu không có phụ nữ hư thì đàn ông hư vói ai??? vậy hãy cứ để họ đến với nhau đi…. đời còn dài mà!!!!!!!!!!!!!
thảo đã bình luận
Tôi cũng giống như bạn. là kế toán, 30 tuổi, 2 con gái. Chồng cũng bỏ mẹ con tôi để đi với “tình yêu đích thực”. Chồng đã phản bội hơn 2 năm rồi, từ lúc đứa con thứ 2 của tôi được 2 tháng tuổi. Chúng tôi cũng đã ly hôn rồi, mỗi ng nuôi 1 đứa con. Đến giờ chúng tôi đã ly hôn được 3 tháng. Nhưng sao tôi vẫn k thể lấy lại được tinh thần. Tôi thấy buồn và chán nản cuộc sống này quá.