Câu chuyện tình cảm của tôi có một cái gì đó mong manh, thiếu đi một nền tảng hạnh phúc vững chắc, tôi mong rằng các bạn độc giả Hạnh Phúc Gia Đình có thể góp ý cho tôi, giúp tôi hiểu và nhìn nhận đúng hơn trong hoàn cảnh của mình.
Tôi quen anh cách đây 6 năm, lúc anh vừa chia tay bạn gái, tôi là người bạn luôn bên cạnh anh để tâm sự và chia sẻ cùng anh. Trong hoàn cảnh như vậy, những rung động tình cảm đến là khó tránh khỏi, anh tán tỉnh tôi nhưng tôi chưa đồng ý vì tôi sợ tôi chỉ là người lấp chỗ trống trong anh. Nếu như chuyện cứ bình lặng trôi đi thì có lẽ tình yêu sẽ tự nảy nở và tốt đẹp. Nhưng rồi một đêm, đúng 3h sáng anh gọi cho tôi thông báo anh sắp cưới vợ, một thông báo đột ngột khiên tôi hốt hoảng vô cùng. Anh nói rằng anh chưa muốn cưới nhưng vì gia đình buộc anh phải cưới gấp và anh cũng đồng ý, một phần là vì tình yêu và một phần cũng vì gia đình… Ngày cưới anh là ngày tôi vô cùng buồn khổ, tôi không muốn làm bất cứ việc gì, đi làm về tôi tự nhốt mình trong phòng và khóc… Thế nhưng sau khi cưới, anh vẫn liên lạc, vẫn quan tâm đến tôi, chúng tôi cũng có gặp nhau và đối xử như những người bạn bình thường…
Dần dần tình cảm chúng tôi ngày càng gắn bó hơn, mặc dù biết là không nên nhưng chúng tôi không thể rời xa nhau. Sau mấy tháng qua lại, vợ anh phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi, anh không chia tay tôi mà chỉ xin lỗi vì đã làm tôi đau khổ. Rồi anh đi làm ăn xa, khoảng 6 tháng sau anh chính thức chia tay tôi, lý do anh đưa ra là sợ tôi khổ. Rồi đến 6 tháng sau nữa, anh trở về và gọi cho tôi, anh muốn nối lại mối quan hệ như trước, vì tình cảm dành cho anh vẫn còn nên một lần nữa chúng tôi lại tiếp tục…
Rồi những sóng gió đến với gia đình của anh, khoảng 9 tháng sau, anh và vợ chính thức ly hôn, vợ anh là người nuôi con và hàng tháng anh đều chu cấp cho con đều đặn. Sau khi anh ly hôn 1 năm, anh chính thức ra mắt gia đình tôi (gia đình tôi biết mối quan hệ này từ trước và ra sức khuyên bảo nhưng tôi không nghe). Gia đình tôi không thích anh vì công việc của anh không phải là công chức, sợ sau này tôi sẽ khổ. Về phía anh, anh yêu tôi nhiều nhưng ghen kinh khủng, đôi lúc tôi thấy mệt mỏi vì anh, nhưng vì tình yêu dành cho anh quá lớn nên tôi không thể rời xa anh. Anh dự định đến năm 2014 chúng tôi sẽ cưới nhưng tôi muốn cưới vào năm sau và anh cũng đã đồng ý (chúng tôi bằng tuổi nhau và cũng gần 30 rồi). Thế nhưng với những gì đã xảy ra, cộng với rất nhiều khuyên ngăn từ phía gia đình, tôi thật sự rất phân vân không biết có nên tiếp tục mối quan hệ này và tiến tới hôn nhân không? Tôi sợ gia đình tôi sẽ bị mang tiếng, tôi sợ sau này con chung, con riêng rồi tôi sẽ khổ. Tôi sợ vì những chuyện trước đây vẫn còn ám ảnh. Tôi nên làm sao? Xin hãy cho tôi những lời khuyên hữu ích.
đưc thắng đã bình luận
trước hết bạn hãy tìm hiểu lý do tại sao anh ấy lại lấy vợ đột xuất và tại sao lại chia tay trong khi đã có với nhau một đứa con .nếu là lý do chính đáng thi bạn nên tiến tới hôn nhân bởi cả hai đều yêu nhau,tuy nhiên bạn phải coi đứa con riêng của chồng như con đẻ của mình