Có thứ tình yêu nào là vĩnh cửu không? Tôi luôn tự hỏi mình như vậy và bây giờ tôi đã có thể trả lời được câu hỏi đó. Có lẽ cái thứ tình yêu vĩnh cửu đó chỉ có trong phim ảnh, trong những câu chuyện dài trên sách báo. Còn cuộc sống mà hiện tại chúng ta đang sống để tìm được cái tình yêu vĩnh cửu đó chắc là rất khó, rất xa xỉ…
Anh yêu tôi tha thiết, mãnh liệt và cũng rất dịu dàng. Thời gian yêu anh tôi cũng đã cảm nhận được tình yêu nơi anh dành cho tôi, tôi cảm thấy rất hạnh phúc và luôn tự hào rằng có một người yêu tôi như vậy. Tôi đã ước rằng thời gian cứ chầm chậm như vậy để tôi được anh yêu mãi vì tôi biết là tôi không thể lấy được anh. Điều đó thật là ích kỷ và không công bằng với anh khi mà tôi chỉ muốn anh yêu tôi mà không cho anh lấy tôi. Anh đã rất buồn. Tôi biết anh buồn và tôi cũng buồn nhưng tôi không có sự lựa chọn khác…
Và rồi tình yêu của anh cũng thay đổi, anh đã yêu người con gái khác. Không biết anh yêu người đó thật lòng hay chỉ là để lấp chỗ trống. Anh nói rằng anh phải tìm cách giải thoát cho mình và có thể đó là cách của anh. Tôi buồn nhưng không dám trách anh vì chính tôi không thể lấy anh, đã có lúc tôi thấy nuối tiếc và tự trách mình tại sao không mạnh mẽ lên để đấu tranh cho tình yêu của mình. Anh đã yêu cô gái khác. Thật sự quá đau lòng, tôi biết điều đó sớm muộn cũng xảy ra nhưng nó đến nhanh và bất ngờ quá.
Tôi muốn nói một câu chúc mừng cho anh nhưng sao tôi không nói ra nổi. Ngược lại, tôi thấy giận anh, giận anh tại sao yêu người khác rồi mà vẫn đến bên tôi, vẫn quan tâm chăm sóc cho tôi mặc dù tôi luôn luôn cự tuyệt. Tôi cảm thấy thật sự gian dối. Có phải rằng đàn ông có thể chia sẻ tình yêu cho nhiều người không? Tôi vẫn muốn tin vào một tình yêu vĩnh cửu, tin vào một người đàn ông chung thủy. Nhưng giờ tôi cảm thấy điều đó thật sự quá khó. Mong anh sẽ hạnh phúc bên người tình mới!
lonely đã bình luận
không có tình yêu vĩnh cửu, chỉ có những phút giây vĩnh cửu thôi.
nếu có tình yêu vĩnh cửu chẳng lẽ nhũng người yêu nhau ko đến được với nhau phải chịu bất hạnh hết sao?