Trong tình yêu, thời gian tìm hiểu và ở bên nhau đủ lâu không đồng nghĩa với sự chung thủy lâu bền. Tôi là một trường hợp trong đó và người phản bội chính là người chồng mà tôi đã yêu thương, tin tưởng suốt 12 năm qua…
Tôi và chồng yêu nhau 7 năm rồi mới cưới, hai chúng tôi là mối tình đầu của nhau. Trong suốt thời gian yêu nhau chúng tôi đã dành trọn tình yêu, sự yêu thương, chung thủy cho nhau và không có bất cứ người nào xen vào được giữa tình yêu của chúng tôi. Thời gian kết hôn của chúng tôi đã được 5 năm và có một cháu gái 4 tuổi. Nếu như không có những chuyện mà tôi phát hiện ra thì có lẽ gia đình tôi là một gia đình hạnh phúc điển hình…

Thế nhưng thời gian qua tôi thấy chồng mình thay đổi nhiều. Anh không còn quan tâm đến tôi và quan hệ vợ chồng cũng nhạt dần. Tôi là người thường xuyên vào mạng để đọc những chuyên mục liên quan đến hạnh phúc gia đình và tự học hỏi nhiều kinh nghiệm cho bản thân. Tôi thường thấy mọi người nói là chồng đi ngoại tình thì người vợ cũng phải xem lại mình, chính vì vậy tôi luôn cố gắng chu toàn mọi việc, từ chăm sóc gia đình, đối nội, đối ngoại. Tôi cũng luôn ăn mặc để làm sao đẹp hơn trong mắt chồng. Tôi toàn tâm vun vén cho gia đình vậy mà chồng tôi vẫn đi ngoại tình…
Tôi đã bắt gặp anh ấy dùng điện thoại khác để nhắn tin gọi cho một cô gái. Tôi cũng điều tra ra được hóa ra anh ấy đã quan hệ với một cô gái bỏ chồng có một con trai được gần 1 năm nay. Qua mọi người tôi còn được biết cô gái đó là một người lăng nhăng, chơi bời nhưng chồng tôi đã có lúc ghen tuông khi cô ta đi chơi nhắn tin với người đàn ông khác. Chồng tôi còn đánh chửi và bẻ sim của cô ta đi…
Tôi đau đớn và bị tổn thương đến cùng cực. Lúc nào tôi cũng có cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình. Anh ấy đã thú nhận với tôi tất cả và nói rằng đó chỉ là sai lầm nhất thời của anh mà thôi, rằng anh đã chấm dứt với cô gái đó hoàn toàn rồi. Anh mong tôi cho anh một cơ hội để sửa sai, rằng anh không muốn con gái chúng tôi bất hạnh khi bố mẹ chia tay. Thật lòng mình, khi biết sự thật đó tôi đã viết đơn ly hôn nhưng anh không ký. Tôi đã không nói cho bố mẹ tôi biết vì tôi không muốn mọi người buồn vì điều đó và tôi cũng không muốn anh bị mất thể diện, tôi chỉ nói cho bố mẹ chồng tôi thôi. Không biết điều đó có đúng không nữa.
Từ trước đến nay tôi luôn nói với anh rằng nghèo khổ tôi cũng không sợ, tôi chỉ sợ nhất là chồng không chung thủy và nếu chồng tôi ngoại tình thì tôi sẽ ly hôn ngay lập tức vì tôi không bao giờ chấp nhận điều đó. Sự việc qua đi đã được gần 1 tháng rồi, nhưng không lúc nào tôi không bị ám ảnh về những lúc chồng tôi ôm ấp người con gái khác, nói những lời yêu thương ngọt ngào trong khi lại hờ hững nhạt nhẽo với tôi. Tôi thấy đau lòng lắm, thật lòng tôi cũng muốn quên đi sự việc đó và tha thứ cho chồng vì tôi vẫn còn yêu chồng. Nhưng càng cố quên tôi lại càng bị ám ảnh bởi những suy nghĩ về những lúc ân ái giữa chồng tôi và cô gái đó. Cô gái đó đã gọi điện cho tôi nói rằng muốn gặp tôi để nói mọi chuyện giữa chồng tôi và cô gái ấy nhưng tôi không gặp. Tôi không muốn gặp vì tôi thấy không cần thiết, nếu chồng tôi không muốn thì cô gái đó cũng chẳng làm được gì. Mọi quyết định là ở chồng tôi có đủ bản lĩnh để tránh xa những cám dỗ hay không mà thôi.
Điều tôi lo sợ bây giờ là đã ngoại tình một lần rồi thì liệu anh ấy có tiếp tục lừa dối tôi nữa không? Tôi có nên tha thứ cho chồng không? Làm thế nào để tôi có thể quên đi những ám ảnh đó để sống tiếp đây? Mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên vì thực sự tôi không dám tâm sự với bất cứ ai. Tôi mong tin từ các bạn.
heo sua đã bình luận
Sau khi đọc xong câu chuyện của chị, em mong chị phải thật bình tĩnh để quyết định.Hiện tại chị nên cố gắng bình tĩnh, lấy lại thăng bằng vì mọi quyết định lúc này của chị chỉ vì quá shock và đau khổ.Câu chuyện của chị cũng mới nên chưa biết được chồng chị có thật sự thay đổi để trở về với gia đình không? Em mong chị hãy cho mình và anh ấy thêm thời gian để thử thách sau đó hãy quyết định.Dù sao ai cũng có lúc mắc sai lầm nhưng anh ấy đã biết nghĩ đến gia đình mà quay đầu lại.Em đã rơi vào tình cảnh của chị nửa năm trước đây, em đã vô cùng đau khổ khi chồng phản bội nhưng chồng em còn không biết hối lỗi quay về với gia đình.Nhưng em cũng đã cố gắng gạt bỏ nỗi đau buồn, tức giận để giữ gia đình cho con nhưng thật buồn chồng em vần chứng nào tật nấy, ngang nhiên qua lại với người phụ nữ kia.Đến lúc này khi không còn chịu đựng được nữa em đã quyết định li dị người đàn ông bội bạc ấy, em không còn thấy hối hận vì em đã cố gắng để giữ gia đình nhưng không được…. Chị à, cuộc sống bây giờ không phải của riêng chị mà nó sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của con chị, đó mới là quan trọng nhất.Trẻ con vô tội, chúng không thể bất hạnh chỉ vì sự ích kỉ, vô trách nhiệm của người lớn chúng ta. Câu chuyện của chị không phải là hiếm trong thời đại này, em mong chị cũng coi nó nhẹ nhàng hơn để vượt qua dễ dàng hơn. Chúc chị và gia đình hạnh phúc.
NGOEM đã bình luận
E khuyên chị như vậy nhưng giờ này chính em cũng đang cảm thấy buồn cho hp của gd mình huhu. Hôm qua chông em đi uống rượu say về tình cờ em đọc được tin nhắn của một người con gái khác gửi cho chồng với nội dung: ” E làm sao? Em bảo anh say rồi thì a về ngủ đi” và chồng e nhắn lại :”Buồn j a? Nhưng trong danh bạ không thấy lưu số này. Em bực mình và cảm thấy có chuyện gì đó không ổn nên lấy máy điện thoại của chồng gọi lại cho số đấy, và biết được đó là số điện thoại của 1 cô gái. đợi chồng tỉnh rượu e hỏi đây là số diên thoại của aioiSao nhắn tin như vậy? thì anh nói đấy là số của cô bé ở quán bia anh không biết tên và cũng không nhớ lúc uống say anh đã nhắn gì? rồi anh lấy ĐT nhắn lại: “Lúc chiều anh say quá không nhớ gì cả anh nhắn tin mắng em ah?” khiến em càng tức giận, em nói nếu không quen biết thì sao có số ĐT và lại nhắn tin có vẻ mùi mẫn và quan tâm thế? A giải thích là anh say quá không nhớ nhắn gì. em cũng bỏ qkhông nhắc nữa nhưng e cảm thấy mất niềm tin vào chồng quá, giờ đây em cảm thấy buồn vô cùng vì em nghĩ chồng đã lợi dụng những cô gái nhẹ dạ và dễ dãi ở nhà hàng rồi tán tỉnh huhuhui em phải làm sao đây các chị ơi cho em lời khuyên với.
vithithuy đã bình luận
chị hãy xem lại có đúng là chồng chị đã hối lối thật lòng chưa, nếu thật sự chị hãy vì con mà tha thứ cho anh ta, coi như đấy là một tai nạn mà tha thứ cho anh ta, nhưng vẫn phải bắt hắn hứa nhé, hãy quên nó đi, yêu mình hơn, làm đẹp lên nhé “phụ nữ yêu bằng tai, đàn ông yêu bằng mắt’ và hãy vứt vào sọt rác người đàn bà đó đi, cô ta không xứng đáng để gặp mặt chị, đàn ông trên thế gian này đều như vậy đó, nếu có cơ hội bọn họ đều ngoại tình hết, nếu không có cơ hội, vậy thì tại sao chị lại không dành lại cơ hội cho mình, hãy lập kế hoạch đi chơi cùng cả gia đình, và đi nghỉ mát, chúc chị hạnh phúc
phi van đã bình luận
Tôi và chồng tôi đều đã qua một lần dang dở. Sống với nhau gần hai năm. Rồi một hôm tôi phát hiện chong toi lăng nhăng nhắn tin hẹn hò voi 2, 3 nguoi tinh cu, voi vo cu, toi dang dau long lam, mac du tien luong moi thang a van dua deu dan (trich lai gan 4 triệu với li do cho con gái vợ trước đang học Đại học) Tôi buon lam, qua phòng riêng ngủ, dù anh nan nỉ, xin lỗi thề thốt sẽ không tái phạm, nhưng tôi không còn tin anh nữa, bỏ anh thì không dám sợ người đời chê cười đã có chồng lần hai rồi li dị nữa (tôi dang dở 11 năm sau mới chắp nối với a) còn khi a đến gần ôn tôi thì tôi nổi gai cả người vì tưởng tượng khi a đang sống với tôi a vẫn thường xuyên ôm ấp những người đàn bà khác như thế! Làm sao tôi quên được chuyện này để trở lại tình yêu với chồng như lúc trước. Khó quá! Tôi rất thông cảm với nỗi đau của chị, đang đánh email cho chị mà nước mắt e cứ rơi.
mimi đã bình luận
chi oi! e that su khong biet khuyen chi the nao boi e moi co 20tuoi dau, e con dang hoc dai hoc chua lap gia dinh, e thich bao hanh phuc gia dinh nen doc va tim hieu, e xin chia se voi noi kho tam cua chi nhung that su e khong dam khuyen chi dieu gi em mong se co nhung nguoi tung trai ve chuyen nay chia se va giup do chi, chuc chi vui!
hoami đã bình luận
Chị ơi! em đọc thư chị mà thuơng chị quá. sao phụ nữ chi em mình khổ qua đi. chị còn may mắn hơn em là đã tìm ra được “cây kim trong bọc” còn em thị chưa có được bằng chứng để nói chuyện thẳng thắn với chồng mình. Nhưng hiện tại em ko đau buồn nhiều chị à. em phải sống cho con em và em nữa chứ. em học cách tự lập và tìm liềm vui riêng để an ủi chính mình. chồng em rất thông minh hơn bao nhiêu người đàn ông khác. và biết cách ” ăn vụng lắm chị à”. nhưng giờ em ko cần nghĩ nhiều đến chuyện đó nữa. đến đâu hay đến đó thề thôi. em rất mong chị hay tìm nhiều việc khác để cho mình ko suy nghĩ nhiều, VD: chi đi học Yoga, di sapa, đi chơi xa, đi làm từ thiện, chăm con. trong time này chị cũng lên để cho chồng mình có cơ hội để suy nghĩ và chỉnh sửa. và cũng thẳng thắn với anh ấy. chi nói rõ quan điểm của mình vời anh ấy. em cũng không biết nếu em gặp trương hợp như chị thì em ko biết có tỉnh táo dc ko nữa. chi hãy cố gắng vượt qua . Sau cơn mưa trời lại sáng. hãy có lên chị nha. em tin chị sẽ làm được. chi ko phải một mình chiến đấu đâu . các chị em sẽ chia sẻ củng chị . chúc chị sáng xuất.
NGOEM đã bình luận
Hoami noi đúng đấy, ” sau cơn mưa trrời lại sáng”. Chị hãy dành nhiều thời gian để chăm sóc bản thân, làm đẹp và đến các CLB, hãy tìm niềm vui cho riêng mình để không có time suy nghĩ và buồn nữa. Hãy thẳng thắn thể hiện rõ quan điểm của chị với chồng, nếu anh thực sự hối hận thì hãy cho a cơ hội hàn gắn chị ạ! Chúc chị hạnh phúc!
ANHNGOC đã bình luận
chi oi! tai sao chi em minh lai phai kho nhu vay chu. tuy em chua co gia dinh nhung em da yeu, em danh tron tinh cam cho nguoi yeu em va ca hai ben gi dinh biet dieu do. e luon co gang bu dap cho anh vi a la bo doi phai cong tac xa nha o vung xa xoi bien gioi, nhung em khong ngo la anh lai co the noi nhung loi yeu duong voi mot nguoi con gai khac, e cu nghi rang vi thieu thon tinh cam khi xa nha va vi em ban hoc nen anh noi chuyen voi nguoi khac cho do buon. nhung tat ca trong em nhu bi sup do khi anh ay duoc ve phep, sau ngay gap em day vui ve va hanh phuc thi a da ra ha noi de gap nguoi con gai dang hoc DH KHOA HOC XA HOI VA NHAN VAN ay. chi ay hoc bao chi co le la do do nen nhung loi noi cua nguoi con gai do nhu nhung nhat dao dam vao trai tim em vay.
tai sao lai co nhieu nguoi con gai thich lam ke thu 3 vay? tai sao cung la canh phu nua ma khong thong cam khong biet thuong nhau chu.
Vu Loan đã bình luận
troi oi? Ai cung nghi dc nhu ban thi the gioi nay thanh …thien duong mat ban ạ
han thanh đã bình luận
E cung ko biet an ui chi ra sao,ngay ca chinh e cung dang roi vao vong lan quan ko the nao thoat ra duoc,e dang o My vua roi co cong chuyen chong e ve vn 1 minh ko biet anh ve a n choi kieu gi ma qua day ngo ngan len lut lien lac,e nhinthay het va e dau kho vo cung ,cam gac bi t tho,ko the nao tho duoc,e roi vao trang Tai mat binhtinh,chuyen e lo so nhat thi cung den,con nho ben vn dien thoai qua a ko dam nghe,nhung e da hieu chuyen gi xẩy ra,e nhu dang lac vao me tran ko tai nao thoat ra khoi nhunh luc gan chong ma cu nghi anh vui ve voi con nho ben do tim e dau lam,e hieu tam trang cu a chi bay gio hay co gang len va dung hanhha ban thanminh,do la dieu e hoc duoc tu bai hoc cay dang nay
manh trung đã bình luận
tôi cũng giống chị đau khổ thương . vẫn phải tha thứ vì con . Chúc chị tìm được sự lựa chon sáng suốt
nguyen hoang linh nhi đã bình luận
Gui các bạn
Mình cung buon lam xin cho minh mot loi khuyen .Minh moi phat hien ra cach day 2nam chong minh di massage moi day vo tinh chong minh noi cho minh nghe minh buon oi labuon chi muon ly hon thoi nhung minh con 2dua con nen minh chang biet phai lam sao . minh co hoi chong minh bao ko phai loi do minh ma la luc do nhau say roi ban ru nhung chong bao dam voi minh la ko lam gi het chi so so cac ban cho minh biet chong minh noi nhu co dung ko minh nen chia tay hay nen tha thu
lolem đã bình luận
Theo mình nghĩ đó chỉ là quá khứ thôi,bạn nên tha thứ đi vì đàn ông thì ai cũng ít nhiều vô đó một lần.Bạn nên sống cho hiện tại đi,không cần phải nghĩ đến chuyện đó làm gì,đừng làm mất cuộc sống hạnh phúc hiện tại.Chúc bạn vui
lolem đã bình luận
Hoàn cảnh của bạn cũng giống của mình ghê vậy đó,mình cũng phát hiện chồng mình có bồ nhưng ở mức độ nào thì mình chưa rỏ.Bạn biết không,mình đau đớn vô cùng,cả nữa tháng nay mình không thể ngũ đươc,cứ nằm xuống là chuyện giữa chồng mình và người đó lại hiện ra làm mình không thể nào kìm được nước mắt.Mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và sẻ quyết định nói chuyện rỏ ràng,mình không bao giờ chấp nhận được điều đó.Cũng có nhiều lúc yếu lòng,mình định không nói nhưng nếu không nói ra thì lại càng đau khổ hơn.Bạn ạh,bản thân người phụ nữ chúng mình luôn có nhược điểm là yếu đuối,không muốn con cái sẻ khổ nhưng gặp hoàn cảnh vậy thì mình nên dứt khoát rỏ ràng.Nếu bạn cảm thấy chồng bạn sẻ sữa đổi thì nên tha thứ,vì ai cũng phải một lần mắc sai lầm,còn không thì bạn nên dứt khoát.Chúc bạn may mắn và hạnh phúc hơn.
thucquyen102 đã bình luận
bạn ơi, mình rất hiểu tâm trạng của bạn , vì minh cũng đã trong hoàn cảnh đó, mình cũng đang mất phwowng hướng lắm
mai đã bình luận
theo mình thì nên dút khoát thà đau một lần con hơn sống trong địa ngục bạn ạ.Hai từ tha thứ nó xa xỉ lắm nói thì dễ nhưng ko làm được đâu bạn ơi.Chúc bạn sáng suốt cho tương lai của bạn.
Nguyễn Thị Hải đã bình luận
phụ nữ chúng ta sao lúc nào cũng là người thiệt thòi và đau khổ!hãy mạnh mẽ và sáng suốt lên nhé các chị.
xuongrong đã bình luận
Cuộc sống thật phức tạp, người phụ nữ bao giờ cũng chịu thiệt, còn người đàn ông thì vô tâm…Khi có gia đình rồi tôi mới hiểu hết nỗi khổ của người phụ nữ. Lúc nào cung nghĩ cho gd, cho con. Còn người đàn ông thì đa phần chỉ biết thỏa mãn những nhu cầu của họ…Tại sao khi phản bội gd họ ko nghĩ đến đứa con bé bỏng tội nghiệp nhỉ. Chồng tôi cũng ngoại tình, vì con tôi đã tha thứ, nhưng trái tim tôi ko còn như ngày xưa nữa rồi…
Quynh nga đã bình luận
That buon cho Đan ba bon minh. Bao gio cung pai vi con, vi gia dinh. Sao the? Chang le lam vo thi luon bi Chong phu Bac Uh. Chong minh cung ngoai tinh, da tha thu nhieu lan, Nhung van tinh nao Tat ay. Tham chi con Luu manh Hon truoc, va hien gio Bon minh da ly than de Ca 2 cung yen on. Biet la vi con, Nhung Neu minh k thAy hanh Phuc trong chinh Ngoi Nha cua minh thi hay Cham dut di thoi. Cang keo Dai cang met moi. Chuc ban Tim dc loi thoat cho ban than
Van Nguyen đã bình luận
Chẳng biết khuyên bạn thế nào khi mình cũng rơi vào hoàn cảnh đó. Chỉ khác 1 điều anh lén lút tình cũ, để lại cái bào thai trong khi 2 vợ chồng mình chỉ vừa cưới nhau chưa được 1 năm. Mình đang sống hạnh phúc tột cùng thì rơi xuống địa ngục. Chưa có con, còn tình yêu
Ly hôn hay không ? mình đã thức trắng đêm để tự hỏi cầu hỏi này
Khó thật
tr đã bình luận
buồn quá đi, làm phụ nữ thật là vừa chịu thiệt thòi, lại vừa chịu khổ, cớ gì mà người hy sinh trong gia đình luôn là ng phụ nữ chứ. đàn ông là thứ gì mà được quyền lăng nhăng rồi bảo ng vợ tha thứ chứ. phụ nữ mà lăng nhăng như họ thì họ khinh ko còn gì để nói. mong rằng những phụ nữ bị chồng phản bội sẽ sớm tìm được lối thoát. đàn ông họ đâu biết phụ nữ rất dễ tổn thương, làm sao chấp nhận được chồng mình ngoại tình được chứ. nếu tha thứ thì cũng chỉ vì con cái thôi, nhưng vết thương đó sẽ không bao giờ lành. nhiều ông chồng khốn nạn thật
Le thi Kim Cuc đã bình luận
Toi thành thật chia sẻ noi buôn vỚi chị . Vì tôi dã và Đang trong hoàn cảnh của chị . Toi cung phải nói chị rằng ” adam không bao giờ ăn một quả táo ” nên đĐa ông chỉ khó khi bước từ không sang có , Chứ có 1 lần và dến … n lần thì cũng là xhuyennh khó tránh lắm và như nhau thôi chị a . Nên tôi khuyên chị và đây cũng chính La Phuong pháp tôi đang áp dụng . Tức là nếu chồng chị đi ngoại tình nhưng vẫn có trách nhiệm với vợ con , ko đánh đập hắt hủi vợ con và chị còn yêu chồng và còn chịu dc thì hãy vì con mà tha thứ còn nếu đến một lúc nào đó Ko chịu dc nữa thì chia tay Chứ đừnghy vong anh ta thay đổi và chấm dứt . Chúc chị sáng suốt lưa chọn cho HP của Minh .
thủy đã bình luận
tôi cũng giống như bạn vậy. tôi cũng đang rất buồn, tôi và chồng tôi yêu nhau được 5 năm và cưới nhau cũng được 5 năm, chúng tôi có 1 bé trai rất đáng yêu. bao nhiêu tình yêu tôi đều dành trọn cho chồng và con, tôi tin tưởng ở anh tuyệt đối. nhưng gần 2 tháng nay tôi phát hiện chồng tôi có bồ, nhưng người này lại lớn hơn chồng tôi gần 10 tuổi, tôi biết chồng tôi bị người đàn bà đó dụ dỗ thôi, vì người đàn bà đó mua xe và đt cho chồng tôi, và tôi cũng biết là chồng tôi rất thương yêu vợ con. nhưng sau chuyện này tôi thật sự bị sốc nặng. tôi chỉ muốn chia tay ngay với con người đó thôi, nhưng tôi không làm được vì tôi còn con. và tôi vẫn còn yêu chồng tôi nhiều lắm, nhưng làm sao để tôi có thể quên được chuyện đó đây. xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên.
Bùi Thanh Hoa đã bình luận
Tôi đọc tâm sự của chị thấy buồn quá! Cách đây 5 tháng tôi cũng phát hiện chông mình thường xuyên liên lạc bằng điện thoại với gái, một ngày đến cả 20 cuộc goi mỗi cuộc dài gần 10 phút! khi bị phát hiện anh ta có xin lỗi và hứa sẽ không xảy ra chuyện ấy nữa. Qua KT chi tiết nhật ký liên lạc của chồng tôi cũng thấy không có biểu hiện tái phạm. nhưng cũng mới sáng nay thôi (04/8/2012) tôi phát hiện trong ví của chồng một cái sim điện thoại, là sim rác. Nay tôi rất buồn và đang bí mật kiểm tra xem thực hư thế nào? Nhưng sa đàn ông nhiều người tồi thế! làm mất hết niềm tin của phụ nữ!!!!
truongthibichnga đã bình luận
toi cung gap truong hop nhu ban .ck toi cung thề thốt roi mọt ngay toi fat hien no van con ll day thoi …ma kệ mẹ lũ dan ong day di ..toi no cung sẽ nhận hậu quả mà thoi
Nguyễn Bích Hằng đã bình luận
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy thương sót cho phụ nữ hiền thục chỉ biết công việc cơ quan xong về nhà là lo cho chồng con chu toàn vậy mà vẫn vị chồng phản bội. Chồng tôi phản bội tôi vì bị sa vào bẫy tình của một người đàn bà, người đó là bạn đồng môn với chồng tôi. chúng tôi sống với nhau hạnh phúc đã hơn 15 năm, Con trai tôi ở độ tuổi mới lớn nên vợ chồng tôi cũng vất vả trong việc dạy dỗ cháu vợ chồng tôi rất buồn vì chuyện này. Chồng tôi sau những lần gặp mặt giao lưu cùng bạn bè khi hỏi về con cái cũng đã tâm sự với bạn bè thì được bà ta rủ rỉ tâm sự cách bà ta đã dạy con trai mình, cứ nghĩ học được cách dạy con nào ngờ bà ta cướp luôn chồng của tôi và cha của con tôi. Bà ta là người có học vị bài bản làm ở một trong những cơ quan tài chính tại thành phố có thu nhập cao, đã ly dị chồng, bà ta đã lo cho 2 đứa con trai của mình học ở trường quốc tế. Bà ta đẹp và lanh lẹ, cuộc sống của bà ta ổn định chỉ thiếu mỗi tấm chồng để làm chỗ dựa bà ta đã chọn người bạn đồng môn đã có một gia đình hạnh phúc để làm chồng như vậy có khốn nạn không? còn chồng tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ khi bà ta giăng ra. Tôi cũng giống chị tôi cũng không muốn nói chuyện với bà ta vì tôi cũng nghĩ lỗi do cả chồng mình nếu anh ấy không muốn thì ai ép được? bây giờ anh cũng rất ân hận kể hết cho tôi nghe mọi chuyện và hứa sẽ từ bỏ, nhưng tôi được biết bà ta vẫn thường xuyên gọi điện quyến rũ, tôi đang cho chồng một cơ hội sửa chữa lỗi lầm??? chị cũng như tôi cứ cho chồng một thời gian thử thách xem sao. Điều đáng quí ở người phụ nữ là lòng khoan dung vị tha biết hy sinh tất cả vì danh dự của chồng tôi hy vọng rằng trong thời gian ngắn nhất những gia đình như chi em mình lại ấm lửa yêu thương hạnh phúc. Tôi hận người bạn của chồng quá, bà ta đẹp có địa vị xã hội, làm ở cơ quan nhà nước xung quanh bà ta có rất nhiều người đàn ông si mê sao bà ta không chọn cho mình người phù hợp mà lại phá hoại hạnh phúc của gia đình bạn mình, quá nhẫn tâm và độc ác!
nguyen hienthu đã bình luận
toi cam thay thương các chị quá, phụ nữ sống hạnh phúc thế này sao? đan ông còn là chỗ dựa cho gia đình hay không?
phuong vy đã bình luận
em nghe chuyen cua chi ma sao giong e qua . chi oi thuc su e cung suy nghi nhu chi. nhung e con kho hon chi la e dang mang bau dua con dau long chi a. dua con ma chung e an o voi nhau gan 6 nam nay mong uoc mai moi co, va dieu e cam thay nhuc nha hon la anh ay di cap voi chinh nguoi em gai cua ban than anh ay. nguoi do co 2 con va cung rat lang nhang the ma e cung nhu chj co le e da qua tot voi tat ca moi nguoi gia dinh noi ngoai va ca ban than con nguoi phu bac ay nua. chi oi e chi muon noi voi chi rang chi chua phai la nguoi bat hanh nhat dau len chi suy nghi cho ky nhe
.
Thảo đã bình luận
Câu chuyện của bạn giống mình 99%. Giờ mình chỉ muốn đi đâu đó và quên hết mọi chuyện. Mình đã nói chuyện trực tiếp với người tình của chồng và biết chi tiết mối quan hệ đó 90%. Anh ấy thì vẫn chối nhưng cô ấy thì rất hối hận mong mình tha thứ tất cả. Tim minh đau như cắt, tay chân ko còn sức để gượng dậy. Mình ko còn tâm trí lo cho con luôn nửa. Mình lúc nào cũng văng vẳng bên tay những câu từ thú nhận của hai người đó : những lời yêu thuơng hứa hẹn, nhưng lần dối vợ qua đêm cùng nhau….Giá như chưa biết gì có khi còn tốt hơn. Giờ mình chỉ muốn biến mất khỏi thế gian này để ko phải chịu đựng nổi đau khủng khiếp này thôi/
hoa đã bình luận
toi rat hieu noi dau kho ma chi dang say ra voi gia dinh chi, khong hieu sao dan ong bay gio ho hu don va mat nhan cach, gia tri con nguoi den nhu vay, nhieu gia dinh rat h¹nh phuc co con trai, con gai day du, vo dep, con ngoan sao ho van ngoai tinh, phai chang co nhung con nguoi phu nu co chong roi van them khát nhung nguoi dan ong co vo, khi chong ngoai tinh phai chang chi em phu nu minh cung co mot phan loi o do chi a, cung co the vi cong viec ma khong quan tam den chong, trong khi chong minh lai co nhu cau cao trong viec chan goi , theo em chi em phu nu nen quan tam den ban than minh vµcham thuòng xuyen cham soc ban than minh hon nua
Van Nguyen đã bình luận
Câu chuyện của bạn cũng giống mình nhỉ. Khi thấy hạnh phúc tràn trễ, mãn nguyện vì có người chồng tuyệt vời thì lúc mình rơi xuống vực thẳm phát hiện ra sự lừa dối.
Đau . phải làm chứ. Còn yêu câu ly hôn đã hỏi cả ngàn lần vẫn không thể tự trả lời
khuc thao van đã bình luận
tôi quá đau khổ các chị em phụ nữ ơi tôi mới phát hiện chồng tôi có bồ , người đàn bà đó lại là bạn thân của tôi mới đau lòng chứ ,tôi quá tin tưởng người bạn này và thường xuyên tâm sự việc gia đing với cô ta ,còn cô ta thì thương xuyên đi an đi nhầu đi hát cùng chồng tôi hàng ngày những lúc tôi đi làm là họ đi với nhau ,vì chồng tôi 30 năm lấy nhau anh ta chỉ đi làm có mấy năm thôi 15 năm nay chồng tôi ko đi làm rồi còn người đàn bà đó chồng đă chết 7 năm nay và công việc của cô ta là một tuần có 3 ngày làm việc trông xe đạp xe máy thôi ,thời gian rảnh quá nhiều cho cơ hội ho găp gỡ nhau , biết tôi buồn vì chồng nhiều cô ta động viên tôi nên cặp bồ với gia đìng nào mà tôii chơi với cả 2 vợ chồng thì ko sợ bị phát hiện khi phát hiện ra chồng tôi vơi cô ấy yêu nhau lòng tôi đau thăt lại các chị ơi tin bạn cũng vừa đủ thôi và luôn cảnh giắc sở khanh lưi manh nhiều quá , suy đồi đạo đức mà ,,,,,tôi xử lý nhẹ nhàng với cô ta rồi lần 1 , lần 2 tôi sẽ quyết tử với cô ta nếu cuộc chiến đấu vẫn còn tiếp diễn đánh hội đồng các chi ạ còn cái đai quần cũng phải chơi đàn ông họ yêu giấu măt nói dối như cuội ai tin thì chết tôi đau nhưng phải đứng vưng thôi ko cho họ có cơ hội tiếp tục vì sự chịu đựng nén nhịn của chị em nhiều nên họ bất chấp , chúng ta trao đổi nhiều giải pháp để giúp nhau cách tri bệnh ăn cẵp tình vợ chồng của chúng ta nhé
FB đã bình luận
chi hay dung cam ma bo chogn chi di…dan ong ko bao gio biet hoi han..! co hoi roi co hoi..cung la con so khong..! bay gio chi chi nen lo cho con , kiem tien, lam dep..con duong phia truoc con dai. mot ngay nao do hang ng do se pai hoi han
linh nham đã bình luận
minh buon lam..chong minh ngoai tinh da khong biet hoi han thi thoi..dang nay quay sang doi li hon voi minh.va noi rang khong muon song voi minh nua…minh thuc su buon.minh cuoi duoc 6 thang va chua co con…gio minh phai lam sao day…
Sao mai đã bình luận
Đọc tâm sự của em mà tôi thấy buồn. Tôi cung đã từng rơi vào hoàn cảnh như em. Đau khổ! tuyệt vọng và mất niềm tin trầm trọng! Tôi đã chọn giải pháp là tha thứ. Nhưng cũng như em, tôi sẽ không bao giờ quên được chuyện này. Tôi cũng đã từng không thiết sống. Nhưng giờ nghĩ lại, không tội gì phải vậy. Nình phải sống cho mình và con thôi em a. Đàn ông họ không đáng để mình phai chết vì họ đâu. hãy dũng cảm lên em!
Sao mai đã bình luận
Không biết bay giờ tâm trạng em ra sao? còn tôi, suốt hơn 1 năm qua, tôi sống trong 1 nỗi buồn tê tái. Chồng tôi dã cặp bồ với 1 phụ nữ rất bình thường. Cô ta là kẻ chủ động tán tỉnh. Cho dù anh ấy là người bị động thì cũng đã làm tôi bị tổn thương nặng nề. Xưa kia, tôi rất yêu thương và tin tưởng chồng. Nhưng bây giờ, tôi đã hoàn toàn mất lòng tin rồi. Hiện tại, niềm vui của tôi là các con. Đàn ông chỉ là 1 loại sinh vật sống thôi em a. Nói là tha thứ là để cho hay thôi. Còn sự thực thì…làm sao ta quên được hả em? Điều đó là không thể, không bao giờ em a!
gemini đã bình luận
minh nghi la ban nen cho chong ban mot co hoi di vi ban van con yeu chong rat nhieu ma.chung ta khong the vi mot phut nong nay ma lam kho con cai chung ta.ban cu cho chong ban mot co hoi di neu anh ay biet sua loi thi do la mot dieu tot dep con neu anh ay vẫn chứng nào tật đó thì đến lúc đó ta hãy chia tay.vì nếu cứ sống như vậy thì chỉ làm khổ cho cả hai thui………………………..
còn về vấn đề chồng bạn Nhi di mấge thì mình thấy vấn đề đó vẫn chưa đến nỗ nghiêm trọng mà bạn phải chia tay đâu.đó chỉ là chuyện quá khứ thui ban dung nen moi moc lại để rùi làm khổ cho cả hai.
trang đã bình luận
cuoc song con co vo van dieu minh phai lo.vay sao tinh cam van la dieu khien minh phai suy nghi nhieu nhat.cach day 20ngay e cung fat hien ra chong minh k chung thuy.e suy sup tuong nhu k qua dc.20ngay roi ma e van buon va rat hoang mang.cung co rat nhieu cau hoi hien huu trong dau.buon va chan,nhung van co gang dung day de vun ven cho gia dinh.lam het nhung gi minh co the.den khi nao that su cam thay minh k the lam duoc nua thi buong tay chi a!hoan canh cua chi tuong tu nhu e luc nay day.vi vay ma chi hay co gang,that su co gang len c nhe!chuc chi tim lai duoc hanh phuc cua minh.
bang lang đã bình luận
That su khi doc xong cau chuyen cua chi thi minh da cam nhan duoc hoan canh cua chi rat giong minh, nen chi em minh la phu nu co rat nhieu noi buon kho nhung co 1 dieu chi em minh luon co suc manh lon nhat do la Con minh. Du chi em da co gang lam het suc minh cho moi viec trong gia dinh chu toan nhung co luc chong ko biet den ko tran trong vi nhieu luc minh da qua quan tam nhieu den chong cung ko tot vi ong se duoc nuoc va hay sinh tat xau do. Thoi thi nhieu luc nghi cung co loi phan minh trong neu chi co rieng minh thi qua don gian nhung da co Con roi chung ta cang phai co gang lam sao de gia dinh dam am co cha co me thi con moi truong thanh tot duoc, Chi hay tha thu va rong luong mo long minh ra voi chong minh va co cach kheo leo rieng cua chi de ngan chong minh ko tai dien tat xau nua. Hay co gang len nha Chi
tra my đã bình luận
Minh hieu cam giac ay dau don nhu the nao,khi mh mang thai chong minh da thue nha va da quan h anhu vo chong voi mot co gai khac khi minh biet duoc minh rat hut han khi thay duoc canh tuong ay.luc do minh chi biet khoc ma ko noi duoc gi.
tra my đã bình luận
Ban oi hay co gang len nhe.minh cu song vi minh va con dang ong ko la gi ca,hay cham chut cho minh de anh ta thay rang co duoc hanh Phuc ma ko biet tran trong khi mat roi thi moi thay hoi tiec
kaka đã bình luận
Nam nay e 25t, e chua lap gia dinh,va cung chua co y dinh lay chong.E rat hay doc nhung chia se the nay tren bao va cung duoc chung kien rat nhieu o ngoai doi.E nghi lay chong ma dau kho nhu the thi tai sao phai lay chong ha cac chi.Phai song nhu vay thi ca doi bi am anh dau kho khong thoat ra duoc.
ha đã bình luận
Đọc những dòng chia sẻ của chị cũng giống hoàn cảnh hiện tại của mình quá, thời gian đầu khi phát hiện chồng có bồ mình rất sốc và cũng gây áp lực với chồng. Chồng mình không xin lỗi nhưng a ấy thể hiện bằng hành động mình cảm nhận thấy a ấy vẫn còn tình cảm với mình và hứa sẽ cắt đứt quan hệ với cô ta, cô ta gọi điện năn nỉ và chồng mình cũng chửi bới cô ta bằng điện thoại, Cách đây khoảng 1 tháng mình mới biết là mối quan hệ đó chưa hề chấm dứt vì cô ta gọi điện cho mình rồi như đọc nhật ký lịch trình chồng mình vắng nhà lúc đó mình rất bực mình và nhắn tín, gọi điện chửi chồng thậm tệ. Nhưng các bạn ơi, đàn ông sao lại tham lam và tệ thế khi trở về nhà coi như ko có chuyện gì xảy ra và cho đền ngày hôm nay thì thực sự mình nghĩ là 100% đàn ông là như vậy thôi chị e mình đã có con để làm vốn hay tha thứ, nhẹ nhàng, nhẫn nhịn để kéo họ trở về đã rồi sau đó trị sau.
Nguyễn Thi Kim Thanh đã bình luận
Các ban nữ thân mến !Ttôi cũng là phu nữ cũng như bao phu nữ bình thường khác luôn mơ ước có một gia đinh hanh phúc ,thế nhưng trên đời này muốn mà được thì đời đâu đau khổ ,nếu hợp mà không tan thì trần gian hạnh phúc vô cùng !
Sao chi em mình lai phải khổ tâm với những nguời đàn ông không đáng cho ta yêu thương sao chi em không thức tĩnh vì sao mình lai phụ thuộc vào tình yêu và cảm xúc của chồng mình và kẻ thứ ba ,họ không đáng để ta tha thứ và yêu thương vì một khi họ đã ngoai tình thì ho cũng hết tình yêu với vợ và có tình yêu khác ,cho nên càng ngăn cảng thì càng bị tổn thương cho mình .
Đuôi chó chôn dưới đất 3 năm không biến thành đuôi bò ,quả thật các bạn sống ngớ ngẩn để chờ người thay đổi thât phí thời gian vô cùng .
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn ,mình hãy gữi lấy mình ,gữi lấy chỗ của mình mới đãm bảo cuộc sống cho mình và các con .Hãy xóa bỏ nhũng buồn phiền va ám ảnh xấu xa đó ra khỏi cuộc đời mình ,các ban nên nhớ rằng tình yêu không bao giờ vĩnh cữu ,tai sao ta để tâm giữ gìn .
Hãy tự tin vào chính mình ,khi họ không yêu thuơng mình thì mình cũng không thể không bảo vệ mình ,có những viêc cần bỏ thì phải bỏ thật sự không thể ép được ,nếu còn yêu chồng chấp nhận tính trăng hoa đó thì không nên ly hôn .
Cuôc sống là do mình chọn lựa ,con người chúng ta chỉ có một cuộc đời để sống ,vì thế ta sông lac quan ,vui vẻ có trách nhiệm với bản thân mình mới là điều quan trọng nhất.
Đàn bà tuy cần có đàn ông nhưng cũng đừng vỉ họ mà đánh mất chính mình. Cuối cùng tôi khuyên chị em sau này đừng sống cho người khác mà hãy sống cho hạnh phúc của mình .
xuantin đã bình luận
toi hieu va cung dang trong hoan canh nhu ban,toi cung mot lan dang do vi nhu vay va gio toi gap nguoi toi yeu cung vay,toi moi phat hien ra.ko biet toi viet loi nay len co khi nao doc toi hay ko nhung theo toi tha kho dau mot lan con hon keo dai mai.
Hương đã bình luận
Hoàn cảnh của c rất giống e khi này. Sự thật đó e cũng vừa phát hiện ra cách đây chưa đầy 1thang. C e mình có thể chia sẻ với nhau và e sẽ trả lời cho c biết vấn đề c đang cần hỏi. Hãy ll với e theo dc yahoo: hoa_co_may.1986
meo con đã bình luận
That dau kho cho chi em chung minh khi co nhung ong chong nhu vay. Em chang hieu dan ong ho nghi gi va muon gi nua? Vo dep con khon, gia dinh hanh phuc k muon lai muon dao hoa va pha hoai gia dinh. Vo dau kho da danh. Dang nay con con cai nua, sao ho k nghi den? Co le nguoi bi ton thuong nhat lai la con cai.
Nhu em day, yeu thuong chong het muc, bao nhieu bon be cong viec cu ganh vao than. Va nhung luc met moi cu nghi mot cau ” gai co cong chong k phu” de an ui dong vien minh. The ma sao? ho da lam duoc gi cho chung ta ngoai hai chu NGOAI TINH?????? Em da tha thu, va chang con nho minh da tha thu bao nhieu lan nua chi de mong chong quay dau lai, dung lam ton thuong den vo va con nua. Nhung than oi, loi xin loi nhu lan gio thoi qua. Chang biet loi xin loi ay ton tai bao nhieu thoi gian trong tam tri ho de roi ngay mai ho lai lao vao nhung cuoc tinh khac. Va lai xin loi.
Chan qua….Lieu lan nay minh co the tha thu nua k day???? Minh muon tha thu vi minh van con yeu chong nhieu lam. Nhung tha thu roi minh chac chan day cung k phai la lan cuoi de tha thu. Vay minh co the chap nhan mai k???? Co chap nhan mai duoc k?????
Minh da nghi den viec bo cong viec, bo gd de roi khoi noi nay. Chay tron cuoc hon nhan nay. Lieu day co phai la giai phap? minh k du can dam de ly hon, minh phai lam sao day??????????
huongcom đã bình luận
mình lúc trước chỉ đọc mục này để tham khảo. chồng bảo cứ đọc nhiều chuyện như thế này nó sẽ vận vào người! không bao giờ mình nghĩ mình lại rơi vào hoàn cảnh này. mình và chồng đã cùng nhau trải qua bao cay đắng để có ngày hôm nay vậy mà a ta đang đi cùng với một người đàn bà hơn cả 10 tuổi! Thật sự ko thể hiểu được. tại sao những người như chúng ta lại phải hy sinh vì nhừng con người vô đạp đức và liêm sỉ như thế chứ!
Mình có lẽ sẽ cố tha thứ một lần nhưng quên chắc không làm được. bản thân mình độc lập về mặt tài chính cho nên chuyên kt chắc không thành vấn đề. thật sự là rất thương cho con gái nhỏ! đạo đức càng ngày càng xuống cấp và đàn ông có vẻ đang sống theo kiểu quần hôn , bầy đàn!
Quang Nam đã bình luận
Mình cũng muốn chia sẻ với ban, chồng mình cũng lừa dối và phản bội mình và mình phát hiện trong lúc mình đang đau khổ vì bị sảy thai, mình phát hiện tin nhắn sau đó mình nhắn lại cho cô ta, thế là cô ta nhắn tới tấp những lời yêu thương cho chồng mình, mình như bị suy sụp hoàn toàn, lúc đầu chồng mình chối đủ kiều sau đó thấy mình làm căng quá a đã thừa nhận tất cả, mình biết là 2 người đó mới bắt đầu nhưng đấy là sự phản bội khó tha thứ vì trong lúc mình đang đau khổ, mình cũng đã chuẩn bị đơn ly di nhưng vì nghĩ đến con nên mình chưa đưa thôi. Kể từ lúc đó trở đi mình lúc nào cũng bị ám ảnh về tin nhắn yêu thương của họ, mình tưởng tượng lúc họ gặp nhau và mình ko biết có thể tin ở chồng được không. Bây Giờ mình cũng cố gắng nhẫn nhịn sống với chồng, mình cũng chăm sóc cơ thể và yêu bản thân mình nhiều hơn,cố gắng làm việc để tự lập có thể lo cho con được. Mình cố gắng quên sự phản bội đó đi nhưng lúc nào mình cũng đa nghi lắm, chỉ cần mình phát hiện chồng phản bội lần nữa thì mình ly dị ngay lập tức vì khi mất hết niềm tin rồi có sống cũng chẳng hạnh phúc. Mình xin chia sẽ với bạn, chúc bạn sớm quên đi lỗi lầm đó nếu thấy chồng bạn thật sự hối hận.
phan thi cam nhung đã bình luận
đọc hết những dòng tâm sự này thấy cuộc đời không bao giờ bằng phẳng, đời chính là bể khổ của ái tình, vẫn biết thế mà con người ta vẫn yêu, vẫn cảm thấy khổ…. trên đời này không có gì là vĩnh cửu, mọi chuyện dù tốt đẹp nhất hay xấu nhất thì cũng có thể xảy ra….. Biết làm sao nói hết chữ ngờ trong cuộc sống, sống là để chấp nhận bạn à, cám ơn những cái đau khổ và khó khăn để mình mạnh mẽ và trưởng thành hơn… tôi từng đau khổ, từng sống trong gia đình cha mẹ không hạnh phúc, từng chứng kiến cảnh cha mắng mẹ khi chuyện ân ái của mẹ lạnh nhạt, cha chửi mẹ không thương tiếc…. nhiều khi đau lòng không muốn lấy chồng…nhưng biết làm sao????????
Các bạn thử nghĩ xem: có đau buồn có tổn thương thì người ta đâu có biết, đâu có cảm nhận được trái tim minh đâu, trái tim mình chỉ đau và buồn không hà?????? có hận có giận người ta đi chăng thì ai đau: mình cũng đau và cảm thấy khó chịu thôi. Vậy tại sao mình không tìm lối thoát cho mình, hay niềm vui cho minh, mình hãy chuẩn bị tiền va sức khỏe để vui, sống là để vui và có trách nhiệm với bản thân và con cái mà… miễn mình làm đúng thì thôi…. mình hãy đừng buồn đau, mà hãy tìm lối thoát cho mình,…đừng đặt niềm tin quá rồi mình đau, mình hãy thoáng và hướng tới tương lai bạn à. tình yêu, tình vợ chồng không vĩnh cửu mãi…. người ta có lý do yêu nhưng cũng có lý do phụ nhau…quan trọng minh sống với nhau thấy hạnh phúc, thông cảm,chia sẽ, chịu đựng, chấp nhận, đồng cảm… để hiểu nhau hơn…tâm sự tại sao chồng mình như thế để chia sẽ…hãy khoan dung tha thứ nếu con người biết sữa lổi, khi người ta biết nhận tội..thì mình nen khoan dung… và chứng mình cho anh thấy anh đã sai khi không chung thủy, rối anh se đền đáp lại tội của mình không phạm sai nữa… một người đã từng sai mà biết sám hối người đó là người tốt…, một người từng vấp ngã đau mà biết đứng dậy thì họ không vấp ngã nữa… hãy cho đời cho người cơ hội và vòng tay yêu thương bạn nhé, tôi biết rất khó làm nhưng hãy cố gắng…hãy nghĩ rằng tất cả không bằng phẳng…chính vì thế mới có cuộc sống…hãy cố gắng lên bạn à…mình chúc cho Tâm của những bạn gái sáng suốt và luôn tìm được lối thoát cho riêng mình…đừng quá bi lụy, đời không gì là tuyệt đối…tất cả là VÔ THƯỜNG hãy cố lên…..
nhung đã bình luận
ngay phat hien ra chong minh co nguoi con gai khac, ca the gioi nhu sup do duoi chan minh. Luc do minh dang mang thai gan den ngay sinh, lai deo tren minh mot dua con chua day 3 tuoi, that su den bay gio minh cung khong hieu la dau oc minh con thu gi de nghi ko nua. Chong minh da xin loi rat nhieu, bao la nhu cau sinh ly cua dan ong thoi, chi la trot luoi dau moi chu ko co gi. Minh khong biet co phai nhu the khong nua vi nhung gi ho noi voi nhau hoan toan khac han, nhung loi yeu thuong, nhung loi nho nhung, va day tinh cam lo lang cho nhau… chua bao gio chong minh noi nhu the voi minh ca luc yeu. minh dau lam. den gio cung da dc gan 9 thang, da tha thu nhung tim van dau, nhieu luc hinh anh 2 nguoi ho quan quit voi nhau hien ve lam minh nhu ko tho duoc. minh luon tu hoi lieu chong minh co ngua quen duong cu, da mot lan ngoai tinh thi se co nhung lan sau ko nua???
Hang đã bình luận
chao ban, minh rat hieu cam giac cua ban vi minh cung dang trong hoan canh do. Trong mét lan chong minh say ruou minh da phat hien co mot tin nhan co noi dung kha than mat. minh da dung may do nhan tin lai de noi chuyen( coi nhu nguoi noi chuyen la chong minh). Cang doc tin nhan minh cang thay dau don voi y nghi chong minh da phan bäi minh. Minh rat dau kho va khong biet lam ntn. Minh co giu binh tinh trong 1 ngay hom sau nhung den toi minh quyet dinh hoi chong ve so dien thoai do. Chong minh noi nguoi do chi la ban, nhung tin nhan do chang co y nghia gi. Den hom nay minh van chua tim dc cau tra loi. Minh cung khong biet phai lam gi bay gio nua. Minh that su khong bao gio nghi chong minh co the phan boi minh. Minh van yeu chong minh rat nhieu nhung minh cung khong biet co the tha thu chuyen nay hay khong vi luc nao hinh anh gan gui giua chong minh va nguoi con gai khac luon am anh minh. Minh that su be tac va khong biet lam sao nua.
Người vô hình đã bình luận
Ai cung co ly cua minh nhung phai trong hoan canh do moi thau hieu het noi dau. Toi cung nhu ban va con dau kho hon nua la gio toi va chong toi k quan he tinh duc voi nhau. Toi rat muon han gan nhg a ay k muon dong cham vao toi, toi cug suy nghi va dau don hang ngay hang dem nhg k tim dc loi thoat. Toi con con va gdinh bo me toi nua. Toi cung sap phat dien roi. Thuc su nhieu luc toi nghi cu song cho co vo chong de trach nhiem voi con thoi con a viec a va toi cung se ngoai tinh… Nhg di voi ai? Khon nan that, cdoi la vay ma, thoi cu song ngay nao hay ngay do. Khoc mai cung vay thoi va de cho minh chai san,cung het cach roi. Buon the tham lam! Chang ai cho toi 1 giai phap va toi be tac trong 5 nam nay roi.
phuong mi nguyen đã bình luận
hay tha thu khi trong long con yeu ban ah!va lai chong ban da co phan an nan hoi loi roi co nghia la van con ton trong ban.hay vi con vi chung rat can co 1 gia dinh tron ven ben cha me.hay cu la nhu vay khong nen lo lang nhieu ve van de chong co tro lai thoi quen do nua hay khong?ma toi co 1 bi quyet kinh nghiem nay ban coi thu nhe.hay thu thi voi chong ban khi 2 nguoi da lam lanh lai voi nhau rang tai sao ngay do anh lai thich co gai do vay?hay nua dua nua that ban nhe them 1 chut hai uoc thay vi qua cang thang .chac chan chong ban se noi cho ban nghe day va lap tuc dung lai chieu do voi chong minh tai sao khong?minh la vo ma.hay dung nghi rang vo chong lay nhau roi chi con la trach nhiem ma hay bien minh vua la vo vua la nguoi tinh thi chong chay dau cho thoat.cung hoi kho day nhung chang co gi la khong the duoc.chuc ban hanh phuc
nụ đã bình luận
tôi cũng đang đau buồn vi chồng và cháu họ của tôi, hơn 1 năm trước tôi đã rước cô cháu họ vào nuôi vì bị chồng bỏ, không ngờ rằng sau hai tháng với linh tính mách bảo tôi đã cảm nhân được sự bất thường giữa 2 người, tôi đã nói thẳng với chồng tôi khi chị dâu tôi cảnh báo, tôi nói với chồng em tin anh nên nói ra vậy để anh đừng thân mật với cháu tôi nữa kẻo mọi người hiểu sai về anh,nhắn tin, gọi điện phải có mặt tôi, nhưng không ngờ ngay ngày hôm sau gia đình tôi đi du lịch thì anh và cháu gái tôi nén nhắn tin cho nhau và xóa mọi dấu vết tôi chỉ còn kiếm được trong nhât ký tin nhắn và nhận ra số của cháu,và nhiều lần chồng tôi gọi điện nhắn tin nữa mà tôi đã điều tra ra được,nhưng lúc đó tôi vẫn tin là chồng tôi không phải là con người loan luân như vậy tôi cố tin và tha thứ cho anh nhưng qua gần 1 năm thì tôi lại nghe chồng tôi thường xuyên qua lai phòng trọ của nó và tôi hỏi anh đến đó làm gì thì chồng tôi nói anh đến để sửa máy, vì chồng tôi là thợ sửa vi tính,anh chối bay chối biến nhưng tôi thì mất lòng tin vô cùng tôi đã dằn vặt bàn thân mình hơn 1 năm qua có những lúc tôi như điên dại thực sự nếu tôi biết được đó là sự thật thì tôi nhất định sẽ bỏ anh ta nhưng tôi cứ sống mập mờ trong nỗi nghi hoặc như thế này mãi chắc tôi điên mất, mong các bạn cho tôi một lời khuyên nhé tôi đang rất cần lời động viên sáng suốt nhất(cám ơn các bạn rất nhiều)
huongle đã bình luận
Phụ nữ đều khổ như nhau vậy sao?. Nực cười thay chúng ta lại khổ vì chồng- người ta yêu thương nhất và một người phụ nữ khác.
Tôi có chị bạn, cũng yêu nhau 5 năm mới cưới , ở với nhau 25 năm nhưng chồng thường đi làm xa nhà. Tin tưởng và yêu chống tuyệt đối. Từ quần áo giày dép, đến viên thuốc cho chồng, Đối nội đối ngoại, bạn bè chồng chu toàn, thậm chí cả học đều khen. Mỗi lần chồng về tổ chức bù khú bạn bè cho chồng, chở nhau đi chơi… Nói chồng trông cực kỳ hạnh phúc.
Đến một ngày phát hiện chồng có tin nhắn mùi mẫn với người khác ( ở chỗ chồng chị làm, có chồng con đàng hoàng rồi …) chị ấy tưởng như điên lên, chết lặng rồi mê sảng, rồi cào cấu… Anh chồng lúc đầu chối bay biến, chị nhắn tin và gọi cho cô kia rồi anh ta mới xin lỗi song vẫn nói chưa làm gì quá mức cho phép với cô ta, chỉ là đùa thôi. Chị ấy tha thứ vì 2 con đang học hành. Tưởng thế là xong, ai ngờ một hôm mua điện thoại 2 sim, chị dùng sim mới nhắn cho chồng, anh chồng tưởng cô kia bắt ngay tín hiệu. Lại những lời ỡm ờ. Chị ấy theo đà cũng nhắn lại.. Xong rồi chị suýt ngất lần nữa. Bây giờ chị đau khổ gần như trầm cảm. Gặp tôi chị ứa nước mắt: Chị vẫn lao vào công việc đểquên đi nhưng đau lắm em ạ, chị yêu anh ấy và anh ấy là duy nhất, chị bỏ qua lời khuyên của cha mẹ để đến với anh ấy thậm chí đã có lúc mẹ chị lìa chị. Chị thương hai đứa con. Chị biết làm sao đây ?
Tôi chỉ biết khuyên chị: Đàn ông thường ham của lạ song không thể bỏ vợ con đâu nhất là anh chị 49, 50 tuổi cả rồi. Chị nói chuyện lần nữa với anh ấy. nếu không thể chịu đựng được thì hãy phá vỡ gia đình chị ạ.
thế đấy các bạn ới, chẳng hiểu đàn ông thế nào nữa, thôi chẳng lấy chồng cho xong!