Sau 6 lần động dao kéo, gương mặt Vương Mai không hề xinh đẹp trẻ trung như cô mong muốn. Người chồng cũng phát hoảng khi nhận ra sự thay đổi chóng mặt của vợ mình và đùng đùng đòi ly hôn.
Vương Mai năm nay 27 tuổi. Đau khổ vì bị chồng cắm sừng, người phụ nữ có vẻ đẹp đoan chính, dịu dàng này đã hạ quyết tâm trùng tu nhan sắc để copy lại gương mặt y tạc cô gái đang đánh cắp trái tim đức lang quân của mình.
Mắt, môi, mũi, cằm…, các bộ phận cơ bản trên gương mặt đều bị đem ra mổ xẻ. Sau 6 lần động dao kéo, gương mặt Vương Mai không hề xinh đẹp trẻ trung như cô mong muốn. Người chồng cũng phát hoảng khi nhận ra sự thay đổi chóng mặt của vợ mình và đùng đùng đòi ly hôn. Hiện, cô đang rơi vào trạng thái u uất, muộn phiền, thậm chí có ý định tự tử.

Khi chia sẻ với thầy giáo Quan Minh Vũ, một chuyên gia về giáo dục gia đình, Vương Mai cho biết, trước khi kết hôn, tiêu chuẩn chọn bạn trai của cô khá đơn giản, chỉ cần người đàn ông nam tính và có năng lực trong công tác. Qua giới thiệu của người quen, Vương Mai và chồng gặp gỡ, tìm hiểu ba tháng rồi quyết định thành thân. Một năm trước, cô sinh con gái. Đức lang quân của Mai hiện đảm nhiệm vị trí giám đốc nghiệp vụ của một doanh nghiệp. Vì công việc cơ quan bận rộn, anh ta ít có thời gian chăm sóc gia đình. “Tôi là một công chức bình thường, học vấn không nổi bật, nên chỉ biết bù đắp bằng tình cảm của mình. Tôi cung phụng chồng con hết mực”, Vương Mai chia sẻ.
Khoảng 4 tháng trước, trở về từ nhà mẹ, cô phát hiện trên sôfa có vài sợi tóc của phụ nữ. Chồng Vương Mai bao biện, đó là tóc của một đồng nghiệp. Vì hai người họ bàn bạc công việc tới khuya, nên nữ đồng nghiệp đành nghỉ lại qua đêm. Lời qua tiếng lại, cuối cùng, chồng cô dọn tới công ty ở. Từ đó, tinh thần Vương Mai trở nên bất ổn, hiệu suất làm việc giảm sút, thường mắc sai lầm. Cô cho biết: “Qua vài đồng nghiệp của anh ấy, tôi mới biết, chồng mình và một nữ nhân viên có quan hệ mật thiết. Nhìn qua ảnh, cô ta trông rất trẻ trung, dễ thương. Còn tôi vốn dĩ ngoại hình đã không nổi bật, không còn đủ sức hấp dẫn với chồng, nên quyết định tới bệnh viện thẩm mỹ. Tôi muốn sở hữu dung nhan giống cô ta, khi ấy, chồng tôi nhất định sẽ hồi tâm chuyển ý”.
Nhưng trớ trêu thay, sau 6 lần tút tát, Vương Mai mất đi nét đoan chính như xưa. “Nhìn thấy tôi như vậy, anh ta hốt hoảng, chửi tôi điên rồi thừa nhận tình cảm với người phụ nữ ấy. Anh ta một mực đòi ly hôn”, cô đau khổ tiết lộ.