Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Vợ mang bầu, chồng kiếm cớ để đi ngoại tình

Chị có lần to tiếng thì anh ta bực dọc nói: “Cô bầu bí vượt mặt, tôi không đi ra ngoài tìm nguồn vui thì ở nhà làm gì? 9 tháng chứ ít gì, có thằng đàn ông nào chịu được?”.

Chồng kiếm cớ ngoại tình

Việc chăm vợ khi vợ mang bầu là trách nhiệm của người chồng. Tuy nhiên, nhiều người vô trách nhiệm lại kiếm cớ này để đi ngoại tình, nhất là với những gã lăng nhăng, cuồng ‘yêu’.

Mặc dù trong thời gian mang bầu nhưng chị Lý suốt ngày phải khóc lóc, nghĩ ngợi vì việc chồng quá thờ ơ. Mấy tháng bầu bí, bụng to vượt mặt nhưng chưa một lần được chồng đưa tới bệnh viện khám. Thân cô thế cô, nhiều lần đi khám một mình, ngồi chờ tới lượt, thấy người ta chồng chăm sóc ân cần mà tủi thân rơi nước mắt. Nói với chồng thì chồng lại cắt ngang, cho rằng bày vẽ hình thức, thuê taxi đi cho an toàn. Thì taxi an toàn hơn xe máy đấy, nhưng quan trọng là tinh thần, là thiếu sự quan tâm sẽ khiến cho tâm lý của người vợ và thai nhi không được thoải mái.

Đã vô tâm, chồng chị Lý còn kiếm cớ ngoại tình. Mấy ngày nay, vợ ở nhà một mình. Chỉ có cô ô sin chăm sóc. Chồng đi biệt tới đêm mới về. Khi tỉnh dậy thì đã đi làm. Có khi ở chung một nhà nhưng vài ngày chẳng được một câu hỏi thăm, thậm chí chẳng thấy mặt nhau. Chị có lần to tiếng thì anh ta bực dọc nói: “Cô bầu bí vượt mặt, tôi không đi ra ngoài tìm nguồn vui thì ở nhà làm gì? 9 tháng chứ ít gì, có thằng đàn ông nào chịu được?”. Thì ra, chỉ vì vợ mang bầu, không chiều được chồng mà suốt thời gian ấy, anh ta tính chuyện gái gú bên ngoài. Chị ức đến cổ nhưng không làm gì được, chỉ tính sau khi sinh xong sẽ ly hôn vì thật lòng, lúc khó khăn nhất không có chồng, chứng tỏ anh ta chẳng yêu thương gì vợ con. Con đầu lòng chồng còn hờ hững, nói gì tới việc sinh đứa thứ 2, thứ 3?

Chồng kiếm cớ ngoại tình 1
Khi tôi mang bầu thì anh ta tính chuyện gái gú bên ngoài

Không thể chấp nhận được

Không chỉ trường hợp của chị Lý, nhiều người cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Quan hệ chăn gối vợ chồng không hòa hợp, chồng nghiện “yêu”, vợ không đáp ứng được hoặc không dám động vào vợ nên thành ra phải tìm thú vui khác. Và những cuộc vui bên ngoài ấy vô tình đã ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình, ảnh hưởng tới hôn nhân và nhiều cảnh tan vỡ cũng nảy sinh từ đó.

Chuyện ngoại tình đã khó tha thứ, còn ngoại tình khi vợ mang bầu lại càng không thể chấp nhận được. Người phụ nữ khi mang bầu là người cần được quan tâm chăm sóc nhiều nhất, nhất là với người chồng của mình. Và đây cũng là dịp để người chồng thể hiện sự yêu thương dành cho vợ. Chỉ có tinh thần thoải mái, chỉ có cuộc sống hạnh phúc thì tư tưởng mới phấn chấn, thai nhi mới khỏe mạnh. Ảnh hưởng về tâm lý là ảnh hưởng tới thai nhi.

Hãy biết trân trọng những tình cảm tốt đẹp, trân trọng mái ấm gia đình, đừng để tới khi mất đi rồi ân hận. Đó là thông điệp của tất cả những người vợ gửi tới những ông chồng ham ngoại tình, quên gia đình.

violet7905 - 27/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện ngoại tình , Cuộc sống vợ chồng

Bài viết liên quan

  • Cuộc sống không mong đợi
  • Nỗi buồn của người vợ
  • Viết cho những người đàn ông ngoại tình và chồng tôi
  • Tôi phải làm sao để dọn sạch cơn bão lòng?
  • Tôi đau đớn đến mất hết lí trí vì biết vợ ngoại tình

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình