Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Kiệt quệ vì chồng cạn tình cạn nghĩa

Bị bố tra tấn về tinh thần 1 năm thì người con trai lớn chết do mắc bệnh trầm cảm. Bà P. và con gái thứ hai cũng luôn trong tình trạng suy sụp cả về tinh thần và thể xác. Để giải thoát cho mình, bà P. quyết định viết đơn xin ly hôn.

Vợ chồng bà P. ông N. ở phường Phan Chu Trinh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã có gần 30 năm chung sống tương đối yên ổn. Mãi đến khi gần bước vào tuổi 50, bà P. mới cay đắng nhận ra, bấy lâu nay mình bị chồng lừa dối mà không hay biết. Tự bao giờ, chồng bà đã phản bội vợ con và có quan hệ trái pháp luật với một người phụ nữ khác. Thậm chí, họ còn có con riêng với nhau. Ban đầu, vì muốn yên cửa nhà, bà P. đã tha thứ cho chồng. Ông P. làm bản cam kết không qua lại với cô gái đó nữa. Tuy nhiên, chỉ được thời gian ngắn, ông bắt đầu giở chứng. Ông ta cho rằng vợ con đã cấm đoán tự do, hạnh phúc của mình. Kể từ đó, ông ta không chỉ ngang nhiên đi lại với người tình mà mỗi lần về nhà còn hành hạ, trút mọi giận dữ, bực bội lên đầu vợ con. Bị bố tra tấn về tinh thần 1 năm thì người con trai lớn chết do mắc bệnh trầm cảm. Bà P. và con gái thứ hai cũng luôn trong tình trạng suy sụp cả về tinh thần và thể xác. Để giải thoát cho mình, bà P. quyết định viết đơn xin ly hôn…

Trường hợp của chị Nguyễn Thị B. ở Thanh Xuân Nam, Hà Nội cũng tương tự. Năm 1986, chị B. kết hôn với anh Q. Họ đã có quãng thời gian chung sống hạnh phúc. Khi cô con gái thứ 2 ra đời, người chồng bắt đầu có những thay đổi về tâm lý, tình cảm. Chị B. luôn bị chồng thuyết phục nghỉ làm để sinh thêm con trai. Chị B. không đồng ý. Từ năm 1998, anh B. có quan hệ ngoài hôn nhân. Sau nhiều lần can ngăn không thành, chị B. gửi đơn xin ly hôn. Trong thời gian Tòa án thụ lý giải quyết, anh Q. vẫn thường xuyên đánh chửi mẹ con chị B. Chị B. đã nhiều lần báo công an phường vào giải quyết nhưng anh Q. đều trốn đi. Có lần, anh Q. còn xông thẳng vào cơ quan chị B. đánh chị, bảo vệ của nhà máy phải vào can ngăn. Cùng tối hôm đó, anh Q. tiếp tục đập phá, hành hung chị B. và hai con gái tại nhà khiến chị bị thương tích, phải đưa đi bệnh viện. Sau khi chị ra viện, Tòa án quận xét xử sơ thẩm phiên tòa xin ly hôn của chị. Tuy nhiên, tòa lại có những quyết định “rích rắc”, để chị B. nuôi 2 con nhưng vẫn tiếp tục ở chung với anh Q. vì “nhà ở đang là tài sản chung”. Vì vậy, mặc dù đã ly hôn nhưng ngày ngày, chị B. và 2 con vẫn tiếp tục bị người chồng táng tận lương tâm đánh đập, bắt phải chứng kiến cảnh anh ta lang chạ với rất nhiều người khác…

Kiệt quệ vì chồng cạn tình cạn nghĩa 1
Không chịu nổi chồng nên tôi đành ly hôn

Chị Trần Thị Th. ở thị xã Sơn Tây là người hết lòng vì chồng, con. Cả tuổi trẻ, chị Th. tha phương, quần quật làm thuê, làm mướn, chắt bóp từng đồng. Năm 2000, chị gom toàn bộ số tiền tích lũy, mua được căn nhà to nằm ở trung tâm thị xã. Nghe chồng, chị đã để anh em nhà chồng đứng tên sổ đỏ. Ngày chị không may đổ bệnh nặng, chồng dỗ ngon ngọt đưa chị về nhà bố mẹ đẻ dưỡng bệnh. Tin chồng, chị giao phó toàn bộ tiền bạc, con cái, nhà cửa rồi đi. Một thời gian sau, sức khỏe ổn định, chị trở về nhà mình. Chị ngã ngửa vì ổ khóa đã thay, chủ nhà đã là một người phụ nữ khác, chồng mình đã là chồng người khác. Cay đắng hơn, anh ta còn “sưu tầm” lý lẽ chứng minh tất cả là lỗi của chị, rằng chị đã chối bỏ gia đình, tự tiện bỏ nhà ra đi…

Theo chị Trương Thị Hương – Tư vấn viên Trung tâm tư vấn pháp luật và hỗ trợ kết hôn của Hội LHPN Thành phố Hà Nội, từ đầu năm 2012 đến nay đã có 40 khách hàng nữ kêu cứu. Hầu hết chị em đều “khóc dở mếu dở” với các vấn đề liên quan đến ly thân, ly dị, tranh chấp tài sản, bị những người trước đó là chồng trở thành thủ phạm gây ra bạo lực về tinh thần, thể xác, tình dục, kinh tế với vợ… Thành Hội phụ nữ Hà Nội đang có kế hoạch đẩy mạnh công tác tư vấn hôn nhân gia đình, giải quyết đơn thư; phân công các cấp Hội bám sát, tham gia giải quyết dứt điểm, giúp đỡ có hiệu quả những phụ nữ bị chồng bạo lực có hậu quả nghiêm trọng; phối hợp tích cực với các ngành chức năng như Tòa án, chính quyền địa phương và phát triển các mô hình CLB Cộng đồng phòng chống BLGĐ, CLB chia sẻ, CLB Gia đình hạnh phúc… tuyên truyền, vận động, phát hiện, tố giác, hòa giải, giúp đỡ có hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở…

violet7905 - 26/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Chuyện vợ chồng , Hôn nhân & Gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Tôi đã vô cảm… (Phần cuối)
  • Tôi đã vô cảm…(Phần 1)
  • Tôi muốn ly hôn vì không chịu được cuộc sống này
  • Có phải tôi đã đặt tình yêu không đúng chỗ?
  • Hạnh phúc với vợ chồng tôi sao quá mong manh (phần cuối)

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình