Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Tôi có chọn sai đường không khi tha thứ cho anh?

Tôi biết đến báo Hạnh Phúc Gia Đình từ khi tôi còn là một sinh viên. Đã nhiều lần tôi muốn gửi những tâm sự trong lòng mình nhờ mọi người giải đáp nhưng có lẽ ngày hôm nay là ngày mà tôi có can đảm nhất để nói lên tâm sự và những suy nghĩ rối ren trong lòng tôi, không biết có phải vì tôi đang sợ mình đi sai hướng để rồi cuộc đời còn lại phải sống trong ray rứt hay không nữa, nhưng tôi muốn có ai chia sẻ lắm…

Tôi là dân kế toán nên có lẽ viết văn sẽ không hay, nhưng tôi lúc này chỉ muốn có ai đó hiểu được cảm giác của tôi thôi mong mọi người thông cảm. Tôi xin bắt đầu câu chuyện của tôi.

Tôi có chọn sai đường không khi tha thứ cho anh? 1
Liệu tôi có sai khi tha thứ cho anh và đi tiếp con đường

Năm nay tôi 26 tuổi, hiện là kế toán của một công ty Trang Trí Nội Thất tại Thành phố Hồ Chí Minh, cuộc sống bây giờ khá ổn định. Người yêu tôi 28 tuổi, làm cùng công ty tôi, tên anh là H. Chúng tôi biết nhau từ khi anh còn sống chung với bạn gái và tôi lúc đó cũng đang quen người yêu của mình ở quê (cách đây cũng 3 năm rồi). Do làm chung công ty nên chúng tôi có cơ hội gặp nhau khá nhiều, tôi hay đi kiểm kho cùng anh, có việc gì cần thì anh hay chở tôi đi giải quyết… nhưng thật sự lúc đó chúng tôi chỉ là những đồng nghiệp vì tôi ý thức được anh đã có bạn gái và đang sống chung ngay trước công ty tôi, còn tôi cũng đã có bạn trai ở quê rồi.

Rồi sau hơn 2 năm làm việc tại TPHCM, do khoảng cách địa lý và tình yêu của bạn trai dành cho tôi không còn niềm tin, anh ấy chia tay tôi và không tiếc lời sỉ vả tôi vì nghĩ tôi không chung thủy, mặc dù trong khoảng thời gian quen nhau cứ một tháng là tôi về thăm anh một hoặc có khi 2 lần (quê tôi ở Đà Lạt). Sau này tôi mới biết là anh đã có bạn gái khác nên muốn chia tay tôi.

Cũng cùng thời gian đó, H cũng chia tay với bạn gái và chị đó đã chuyển ra khỏi nhà H, tuy nhiên họ vẫn còn liên lạc với nhau. Sau khi chia tay bạn trai, tôi lao vào công việc và không mở lòng với ai nữa. Mọi người trong công ty thấy vậy nên thường xuyên tổ chức ăn uống, đi chơi xa, qua những lần đó tôi mới biết anh đã chia tay bạn gái và cùng tâm trạng như tôi. Thật mạo hiểm, sau lần đi chơi đó chúng tôi đã quyết định ký một cái hợp đồng tình yêu với các điều khoản thỏa thuận chỉ là người yêu trên hợp đồng cho có hình thức và đi chơi chung cho đỡ buồn.

Anh là một người đào hoa, quen rất nhiều người con gái và mức độ như thế nào thì tôi không rõ nhưng tôi chỉ biết là có 4 người và tôi là người thứ 5. Lúc ký hợp đồng tình yêu đó tôi không quan tâm đến những điều đó vì trong hợp đồng có ghi rõ là không có quyền ghen tuông và mỗi bên đều có quyền tự do tìm tình yêu thật sự.

Mọi chuyện bình yên được 1 tuần thì sau đó là liên tiếp sóng gió ập đến. Các cô người yêu của anh (sau này tôi mới biết là K, một trong những người yêu của anh) lúc đầu là gọi điện chửi bới tôi thậm tệ, rồi sau đó thuê xã hội đen chặn đường dọa nạt và cao điểm là dọa rạch mặt tôi với giá 20 triệu. Khin ghe cuộc điện thoại đó tôi rất hoang mang và lo sợ, anh thì chắc nghĩ do lỗi của mình nên lúc nào cũng ở cạnh tôi. Khoảng thời gian đó ngày nào anh cũng đưa đón tôi đi làm không rời chút nào vì lo tôi gặp nguy hiểm và cũng từ đó chúng tôi bắt đầu nảy sinh tình cảm. Anh ngỏ lời nhưng tôi nói hãy giải quyết những người yêu của anh cho xong rồi hãy đến với tôi, anh nói là đã xong hết rồi, tôi tin và cứ thế tin vào anh…

Thế nhưng thực tế là quen nhau chưa được 100 ngày anh đã lừa dối tôi 3 lần:

– Lần thứ nhất: tôi và anh đi tiếp khách hàng, anh uống quá say mà lại không có chìa khóa nhà (do anh quên không mang theo) tôi đưa anh đến một khách sạn gần đó để anh nghỉ và gọi điện cho bạn anh đến. Trong khi chờ bạn anh đến thì điện thoại ah có tin nhắn đến, lúc đó đã hơn 12g đêm, tôi tò mò mở ra đọc và phát hiện những tin nhắn yêu thương của anh với một người con gái tên K, qua những tin nhắn đó thì chứng tỏ 2 người đó đã có quan hệ tình cảm với nhau rất lâu và anh đã tính đến chuyện cưới người tên K đó. Tôi đọc tin nhắn mà chết lặng, không thể nói lời nào. Tôi bỏ ra về và không quên để lại 500.000 (vì tối đó nhậu xong anh không còn tiền) để anh trả tiền phòng. Sau lần đó anh xin tôi tha thứ vì đã lừa dối tôi và nói những tin nhắn đó đã lâu, bây giờ anh không còn liên lạc nữa. Tôi lại tin và tha thứ cho anh.

– Lần thứ 2 là khi chúng tôi đi về quê anh chơi, chiều anh chở tôi về quê thì sáng đó anh đi gặp K và 2 người đã vào khách sạn và quan hệ với nhau. Anh nói với K là anh về quê giải quyết việc gia đình và hứa là lên sẽ tìm gặp K, anh trắng trợn lừa dối tôi như vậy đó. Tôi đau khổ và khóc rất nhiều, anh lại van xin tôi tha thứ và cho cơ hội. Chỉ có điều mà tôi giận anh nhất là trong chuyến về quê anh thì tôi bị một người gọi điện đòi rạch mặt vì lý do về quê anh, tôi quá hoảng sợ, đến sau này khi anh nói là K biết anh về quê thì tôi mới nhận ra mình thật ngốc, hóa ra, bấy lâu nay người tôi yêu tôi lừa dối tôi nhiều quá và đâu có màng cho sự an toàn của tôi…

– Lần thứ 3 cũng chính là lúc anh nhận ra “Gieo nhân nào gặt quả ấy”. Trong một lần anh vào máy tính tôi kiểm tra email thì lại quên không tắt, tôi lại vào và tìm được nhiều thứ kinh khủng hơn. Anh vẫn còn qua lại với người tên K đó, nói lời yêu thương và hứa hẹn đủ điều, đặc biệt trong lúc tìm thấy những cuộc nói chuyện đó tôi cũng tìm ra một sự thật mà chính anh cũng không ngờ. Cô gái tên K mà anh qua lại đó cũng nói chuyện yêu đương với những người khác, không chỉ mình anh và cũng như anh, cũng hứa hẹn đủ chuyện… Tôi đọc những dòng đó mà cảm thấy nực cười, đúng là nồi nào úp vung đó, tôi quyết định in những bản đối thoại đó đưa cho anh xem không quên kèm theo một câu “dù thế nào, em vẫn bên cạnh anh”. Anh ngạc nhiên trước cư xử của tôi và im lặng chẳng phản bác gì, anh nói chỉ cần tôi cho anh cơ hội anh sẽ sửa đổi và thề không bao giờ lừa dối tôi nữa, tôi lại ngu ngốc tin như thế đấy…

Sau hôm đó anh gọi điện hẹn K và nói chia tay không quên kèm theo bằng chứng, K xin anh tha thứ và nói là đang mang thai đứa con của anh (sau này anh mới cho tôi hay). Những tháng ngày sau đó là những tháng ngày tồi tệ nhất của tôi. Khi biết tin K có thai, tôi đề nghị anh chia tay và nói anh quay về bên K xin cưới vì tôi cũng là con gái, tôi biết không chồng mà có con nhục nhã thế nào. Anh đồng ý. Không phải nói tôi đã buồn thế nào.

Tuy nhiên, khi anh đề cập chuyện cưới với K thì K lại không chịu và đòi phá, anh đưa K đi khám thai thì K không chịu đi và muốn tự mình phá… Thử hỏi trên thế gian này có người mẹ nào muốn phá bỏ con mình khi cha nó nhìn nhận, muốn cưới và chăm sóc không? Tôi đã trách K nhẫn tâm như vậy và gọi điện cho K nói chuyện, K chẳng những không chia sẻ mà còn lên tiếng xỏ xiên tôi cướp cha của đứa bé. Sau này anh mới nói cho tôi biết những suy nghĩ của anh và qua đó tôi mới biết K không có thai thật với anh mà chỉ lấy ra làm cớ hù dọa anh. Chúng tôi quyết định bỏ qua hết quá khứ và làm lại từ đầu.

Trong một thời gian sau đó nữa, sau khi không lay chuyển được anh, K tìm đến chị anh và nhắn tin hăm dọa. Lập tức những chuyện mà chúng tôi cố giữ kín không cho gia đình biết thì đã lòi hết ra, anh lo lắng và gầy hẳn đi, tôi thương a hơn lúc nào hết. Đỉnh điểm của sự việc này là chị của anh quyết định gọi điện cho mẹ của K xin cưới K cho anh, tuy nhiên mẹ K cũng chỉ nói là để xem lại và cuối cùng cũng im lặng cho đến nay… sự việc làm tôi thật sự bất ngờ.

Tết vừa rồi anh có về quê tôi và ngỏ lời cưới tôi với ba má, dự định trong tháng 10 năm nay là cưới. Điều tôi băn khoan là liệu K có thai thật với anh hay không, tôi không muốn sau này cưới tôi rồi mọi chuyện lại xảy ra lần nữa. Dù bây giờ anh rất thương yêu và quan tâm tôi hết mực, tôi nhận thấy sự thay đổi ở anh và tôi vui lắm, nhưng liệu tôi có mạo hiểm quá không khi bước chung con đường còn lại của mình với anh. Rất mong mọi người cho tôi ý kiến. Xin cảm ơn.

be.ngocnhu - 30/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện tình yêu , Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Người yêu em đang nghĩ gì?
  • Cảm ơn anh – người đàn ông em yêu

Bình luận

  1. ngoc đã bình luận

    02/05/2012 at 9:12 Chiều

    Toi thay ban qua bi luy tinh yeu. Ban da yeu mot cach mu quang. Nhan ra minh wa ngoc ngech truoc nhung loi noi doi cua a ta ma van chap nhan bo wa. Ban phai ly tri nen. Jang son kho doi. Ban tinh kho roi. Toi tin neu ban ko co quyet tam thi se bi anh ts lua lan nua thoi.

    Trả lời
  2. thuy đã bình luận

    29/05/2012 at 6:17 Chiều

    Anh ta thật tồi tệ,không xứng với tình yêu của ban đâu.Bạn hãy quên gã đàn ông đốn mạt ấy đi nếu không sau này bạn sẽ đâu khổ mãi.Hãy sáng suốt và lý trí bạn nhé.Tôi chúc bạn luôn bình yên

    Trả lời
  3. đưc thắng đã bình luận

    22/06/2012 at 7:55 Sáng

    tôi cũng là đàn ông nên tôi hiểu H là con người thế nào,bạn nên chia tay sớm với hợp đồng đó đi.không có tương lai cho một gia đình hạnh phúc đâu,bởi trong khi đang ký hợp đồng với bạn lại đi đánh bắt xa bờ hỏi rằng sau này thành vợ chồng liệu có đáng để tin hay không

    Trả lời
  4. binhlang đã bình luận

    25/06/2012 at 4:46 Chiều

    Tôi là một người vợ đang phải chịu đựng sự đau khổ khi biết chồng mình có con với người đàn bà khác.
    Bạn may mắn hơn tôi là bạn chưa bị ràng buộc hôn nhân với một người đàn ông không chung thủy. Hãy dũng cảm lên bạn ạ, vì cho dù anh ta có con hay chưa có con với người khác, thì những lần nói dối bạn cũng đủ để bạn biết nên hay không nên đặt niềm tin và cuộc sống của mình ở một người đàn ông như thế.

    Trả lời

Trả lời ngoc Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình