Yêu càng nhiều thì đau khổ càng nhiều. Câu nói này mình đã được nghe rất nhiều lần và bây giờ nó thật sự đúng đối với mình lúc này, mình đã sai lầm và thật sự thất bại trước tình yêu của chính mình, mình cảm thấy bất lực trước nó thật rồi. Mình chọn sai con đường và đến giờ đã không còn lối thoát, mình không biết nên tiếp tục hay dừng lại?

Ở cái tuổi 24 của mình có được gọi là tuổi mới lớn hay không mà sao những suy nghĩ của mình quá bồng bột quá ngây thơ quá, chính vì vậy mà nó đã giết chết cuộc đời của mình. Khi bước vào yêu không có một người con gái nào mà không mong ước được bước lên xe hoa, được mặc áo cưới, được mọi người chúc phúc, thế mà đối với mình nó chỉ là giấc mơ thôi.
Trong tất cả đám bạn bè của mình chỉ có mỗi một mình mình là thất bại trong tình yêu. Yêu và quen nhau từ khi còn là sinh viên vậy mà đến nay đã 4 năm mình và người ấy vẫn chưa thật sự là vợ chồng chính thức như tất cả chúng bạn… Đứa nào cũng hạnh phúc sánh bước bên chồng với chiếc váy cưới thật đẹp, nụ cười thật tươi trong ngày hôn lễ, nhìn lại mình chỉ biết tủi thân cho chính mình. Con đường mình đã chọn biết trách ai đây? Chỉ biết đêm đêm khóc thầm một mình tại sao mình lại quá vội vàng. Phải! thật sự mình đã quá vội vàng khi đã đem tình yêu và cuộc đời của mình cho không biếu không cho một kẻ nhu nhược chỉ biết làm mình tổn thương hết lần này đến lần khác. Nói với mình thật nhiều nhưng không bao giờ làm được, vậy mà con ngốc như mình vẫn cứ tin tưởng và chờ đợi cho đến bây giờ.
Hiện tại mình và người ấy vẫn sống như vậy cảnh chồng hờ vợ tạm mà thôi, chưa hề cưới hỏi hay nói gì đến chuyện đó cả, đó chính là con đường sai lầm khi mình đã lỡ bước chân rồi. Chính mình đã mặc kệ tất cả những tai tiếng, những giọt nước mắt của mẹ, mình đã bước theo tiếng gọi của con tim, mình và người ấy tạo dựng một tổ ấm riêng không thiếu thốn gì về vật chất. Hạnh phúc thì hạnh phúc nhưng không thể nào trọn vẹn khi không có một cái đám cưới, cái hình thức như mọi người xung quanh, mình thật bất hiếu khi cứ để cho ba mẹ đau buồn và tủi nhục vì mình, mình cũng không thể sống mãi thế này được nữa…
Nhưng mình biết phải làm sao trong khi gia đình người ấy rất nghiêm khắc, rất cố hữu và không hề hay biết chuyện hai đứa sống chung. Mình sợ mọi người không chấp nhận mình vì vốn dĩ họ đã không thích mình từ khi hai đứa mới quen nhau rồi, rắc rối và đau khổ là đây. Cũng vì chuyện này mà hai đưa gây nhau thường xuyên, tình cảm có lẽ cũng đã nhợt nhạt ở nơi anh, cuối cùng hai đứa cũng đã nói thật chuyện này với ba mẹ. Kết quả đúng như mình đã nói không ai chấp nhận đứa con dâu như mình và không bao giờ có cái gì gọi là đám cưới, anh thì chỉ biết im lặng lảng tránh.
Không còn con đường nào cho mình lựa chọn nữa rồi, trong khi tất cả mọi người xung quanh ai cũng biết chuyện mình và anh ấy như thế, không cưới thì tủi nhục biết bao nhiêu, gia đình mình thì cứ hỏi sao nó thương mà nó cứ để hoài như thế? Mình chỉ biết chống chế cho qua chuyện dù trái tim nhói đau.
Mình biết phải làm sao đây? Trong khi mình đã cho mà không đòi hỏi, anh ấy nói yêu mình nhưng cũng chẳng biết làm gì, làm gì khi ý ba mẹ đã quyết như vậy và phải đợi đến năm anh 28-30 tuổi mới cưới vợ. Vợ anh ý mà ba mẹ ám chí có thể không phải là mình, anh nói nếu anh chỉ đem đau khổ đến cho mình thì thôi chúng ta chia tay, anh không thể bỏ gia đình vì mình, một sự thật tàn nhẫn mà mình được nhận từ anh. Đối với mình bây giờ nước mắt cũng dần khô cạn rồi, nếu mình kết thúc tình yêu này thì liệu mình có còn tìm được hạnh phúc mới không? Và mình phải đối mặt với những ánh mắt đầy sự khinh rẻ của mọi người thân, bạn bè, liệu mình còn có thể tiếp tục sống vui tươi được không? Nếu mình vẫn chờ đợi thì liệu sự chờ đợi có kết quả hay không? hay mình lại lãng phí tuổi xuân của chính mình? Biết đến bao giờ thì mình và anh mới dành dụm đủ tiền mà tổ chức đám cưới? Là thân con gái như mình khi đã lỡ bước rồi thì làm sao có thể quay lại?
Mình buồn quá Hạnh Phúc Gia Đình ơi. Hãy cho mình một lời khuyên, mình phải làm sao? Cám ơn đã chia sẻ cùng mình và mong chương trình sớm cho mình một lời khuyên chân thành.
khicon đã bình luận
câu chuyên thật cảm động.chúc em tim đươc hạnh phúc
lan coi đã bình luận
chang co gi goi la cam dong ca,lang nhech…neu anh ta yeu thuong chi the thi chang doi nao lai de chi phai dau kho the dau..la dan ong ma nhut nhat thieu ban linh…chi hay chia tay anh ta di de tim hanh phuc moi,bay gio co không it nguoi co cung hoan canh nhu chi dau,nhung nguoi ta van song tot day thoi,chi phai manh me len,dung phu thuoc vao anh ta nua…chi ma cu the thi anh ta se khong xem chi ra gi dau…
ha lan đã bình luận
the hai nguoi da dang ki ket hon chua.co the ban hay tim cach noi voi a ay la neu ko to chuc dam cuoi thi hai dua tu di dang ki ket hon nhu vay ban cung do lo lang hon.sau nay co dieu kien thi lam dam cuoi sau cung duoc.neu ma a ta ko dong y nghia la a ta ko yeu ban that long dau.hay chia tay som de giai thoat cho chinh bsn khoi be tac nay
Ha nguyen đã bình luận
Một người đàn ông nhu nhược, không có chính kiến rõ ràng mà chỉ làm theo ý kiến của bố mẹ thì có đáng để bạn tiếp tục yêu thương và hy vọng hay không? Một người mà ngay cả việc tìm cho mình một người vợ sông đời ở kiếp với mình còn không tự làm được, lại để bố mẹ tự quyết định rồi làm theo thì không xứng đáng với sự hy sinh của bạn đâu bạn ơi. Tương lai còn ở phía trước. Bạn phải mạnh mẽ, dứt khoát với người đàn ông nhu nhược này rồi tình yêu và hạnh phúc sẽ đến với bạn. Chúc bạn hạnh phúc.
Phương Thủy đã bình luận
Bạn đáng thương nhưng cũng đáng trách, làm gì thì làm nhưng phải giữ mình chứ bạn, con trai họ tham lam lắm, muốn nhận mà không muốn cho đi, giờ nếu anh ấy có cưới bạn thì về bạn sống với gia đình họ cũng khổ lắm. Chịu đau một lần rồi làm lại cuộc đời đi bạn, biết đâu trong đời bạn sẽ gặp được một người may mắn thì sao, chúc bạn vui vẻ.
Hanh đã bình luận
Minh đồng ý với bạn Thủy. Khi yêu con gái bọn mình phải biết giữ mình, gặpđuơợc người con trai tốt bây giờ thì ít mà gặp bọn sở khanh thì nhiều. Theo mình nghĩ thì hắn là kẻ nhu nhược, không giám tự mình quyết định hạnh phúc của minh, sống với người đó và bố mẹ chồng kiểu đó thì cuộc đời bạn là địa ngục trần gian. Hãy dũng cảm mà làm lại thôi bạn ạ. Chúc bạn sẽ gặp đơợc người tốt thật sự với mình.
hoa co dai đã bình luận
Mình cũng đồng ý với bạn Thủy. Con gái tụi mình yêu nhưng phải biết giữ để sau này lỡ may có chia tay thì mình không phải quỵ lụy bọn con trai. Con trai giờ yêu ai cũng muốn chiếm đoạt hết nhưng mình mà quyết tâm thì con trai cũng không làm gì được đâu. Bạn đã lầm lỡ thì nên bước tiếp sai lầm đó nữa. Hãy làm lại từ đầu và sống thật tốt rồi bạn sẽ gặp được người yêu thương thật sự của mình. Chúc bạn luôn hạnh phúc
lan đã bình luận
ban noi voi nguoi iu ban la 2 nguoi di dang ki ket hon neu nguoi yeu dong y thi ko sao ca vi nhu vay ve mat phap luat la ban da co danh phan.va neu sau nay co van de j thi ban se duoc
Nhí nhố cô nương đã bình luận
Ko có gì quá lo lắng vậy e à, 24 t e còn rất trẻ để làm lại và tìm hp mới cho mình, người đàn ông đó ko bao giờ cưới e đâu, chị chắc chắn luôn, e phải dức khoát đau mt lần rồi thôi. Thà kết thúc một đau buồn hơn là kéo dài nó, cũng sẽ đau khổ khi chia tay đó.nhưng giờ e co hp hơn gì ko hay cứ lao tâm như vậy, ko muộn nếu e nghĩ cho gd, cho e để e chia tay,cứng cỏi lên, đừng yếu lòng với lời năn nỉ, nếu yêu e và mg chung sống cùng e họ đã ko dây dưa để e chiệu thiệt thòi và bị tổn thương, người đàn ông ấy kể cả cưới e vẫn ko có hp mà chỉ đổ vỡ về sau thôi e à, chấp nhận đau mt lần hay đau cả đời đó là qd của em, chúc e sáng suốt để giải quyết mọi việc và sớm tìm dc hp mới, mt đám cứoi ko có gì chỉ là mơ cả, e mới 24t thôi. Tl đang ở phía trc. Sẽ có người xứng đáng nếu e biết dừng lại để cứu lấy tl của mình.
Ngoc đã bình luận
Anh đó chỉ giỏi đổi thừa do hoàn cảnh gia đình thôi, sống như vậy có ngày anh đó vì gia đình mà bỏ chị thôi cái này thấy hoài à.hay chị sinh một đứa trẻ đi.ông bà không thể không nhận cháu.em nghĩ cần như vậy.