Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Em gái tôi

Bạn đã có một tuổi thơ như thế nào? Đó là những kỉ niệm đẹp về một thời vô tư, trong sáng, được yêu thương, được chăm sóc? Hay đó là những giọt nước mắt mặn đắng?

Bạn có nghĩ rằng bất kì ai được sinh ra và lớn lên trong sự yêu thương chăm sóc của bố mẹ là một may mắn và là một điều kì diệu không? Tôi luôn nghĩ như vậy đấy, và tôi luôn cho rằng mình là một trong số những người may mắn đó. Tôi là con út trong nhà nên rất được yêu thương nhưng tôi luôn nghĩ rằng tình yêu đó rất lớn, rất mạnh nên tôi có thể san sẻ cho người khác. Và một người mà tôi đang chia sẻ và rất muốn chia sẻ nhiều hơn nữa đó là “em gái tôi”.

Em gái tôi 1
Em phải chịu đựng một tuổi thơ đầy nước mắt

Em là con thứ hai trong gia đình có đến bốn đứa con của Cậu tôi và em cũng là đứa con gái duy nhất trong nhà. Em được sinh ra trong niềm vui và yêu thương của cả nhà cách đây 13 năm. Tự nhiên nhìn vào em tôi không còn tin vào việc rằng “mỗi đứa trẻ đều được sinh ra từ tình yêu thương của bố và mẹ”. Em có khuôn mặt và dáng người giống bố và em rất được bố yêu thương, mọi người sẽ nghĩ rằng đó là may mắn, nhưng đó cũng là điều khiến mẹ không thích em.

Em lớn lên và luôn chịu những trận cãi vã, “xâu xé” của hai con người mà em gọi bằng bố và mẹ. Bố em là một gã “thích” rượu, say xỉn và những trận to tiếng không lúc nào tránh khỏi. Trong tiềm thức của em thì bố là một người đáng sợ, tàn bạo vì những trận đòn với mẹ. Tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên của em trôi qua cùng với sự tàn bạo, cãi vã và những giọt nước mắt tủi thân cho mình khi nhìn thấy bạn bè được yêu thương chăm sóc. Tôi nhìn thấy những giọt nước mắt mà luôn đặt câu hỏi tại sao, cho đến tận bây giờ mới trả lời được đó là sự cô đơn khi em không hề có được một bữa tiệc sinh nhật nào có cả bố mẹ. Tuổi thơ của em gắn liền với mì gói vì mẹ giận bố rồi bỏ nhà đi đến lúc nào nguôi giận mới về. “Mẹ chẳng khi nào lo cho em cả, mẹ chỉ biết lo cho mẹ thôi”, đó là lời tâm sự của em khi em mới 10 tuổi, lúc đó em còn là cô bé ngây thơ và đáng yêu biết chừng nào. Bây giờ em đã 13 tuổi, chưa biết dậy thì là gì nhưng em đã biết bố mẹ chuẩn bị li dị bởi vì bố bắt được mẹ đang ở cùng người đàn ông khác.

Em phải sống nương nhờ nhà người họ hàng để có được sự chăm sóc của người phụ nữ. Em vẫn đang sống trong sự điều tiếng của người đời và sự đau khổ khi chính mình lại phải ghét người mình đã từng thương yêu. Thực sự bây giờ không ai có thể hiểu được em. Cô bé đó luôn che đậy những cảm xúc của mình bằng những nụ cười giả tạo và đằng sau đó đêm nào em cũng khóc. Càng ngày, tôi càng không thể hiểu được em, có đôi lúc tôi nghĩ mình sẽ bỏ cuộc. Nhưng tôi vẫn tin rằng một ngày nào đó, em sẽ tin tưởng hơn vào tôi và có thể gửi gắm lòng mình vào tôi. Dạo này em đang phải chịu áp lực từ 2 phía, mẹ em quay lại nói những lời đường mật ngọt ngào để nắm lấy em, nhưng mọi người lại không chấp nhận cho một người phụ nữ như vậy. Tôi thật không biết phải làm thể nào để an ủi và xoa dịu nỗi đau cho đứa em gái của mình để rồi nụ cười ngây thơ, trong sáng sẽ quay lại với khuôn mặt bé nhỏ đó.

baongocnguyen.qb - 26/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Câu chuyện gia đình , Tâm sự gia đình

Bài viết liên quan

  • Khi vợ chồng bất đồng, cãi vã: nên làm gì phù hợp
  • Có nên phá thai để có tương lai tốt đẹp hơn?
  • Tiền quyết định bản chất con người sao
  • Buông bỏ
  • Làm dâu khác vùng miền và sự mâu thuẫn trong đời sống

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình