Mỗi người đều có một cuộc sống riêng, những khó khăn riêng và tôi cũng như vậy. Tôi muốn chia sẻ với bạn đọc Hanhphucgiadinh.vn câu chuyện của tôi, có thể khi viết lên câu chuyện này tôi cảm thấy mình thoải mái hơn.
Tôi năm nay 30 tuổi có chồng và 2 con gái, vợ chồng tôi yêu nhau từ khi học trung cấp, đến khi tốt nghiệp thì cưới. Là người có bản chất tự lập nên trong tình yêu tôi không chọn cho mình một người có điều kiện về vật chất tốt giống như các bạn tôi lúc đó. Tôi chọn Chồng tôi vì lúc đó tôi cảm nhận được một tình yêu chân thành… Khi chúng tôi mới lấy nhau cuộc sống thật sự rất khó khăn với 2 cái bằng trung cấp mới ra trường chưa có việc làm. Tôi đã phải làm tạm thời rất nhiều công việc khác nhau như buôn bán ở chợ hay caddy trong sân golf và nhiều việc khác để có thể sống và nuôi con gái đầu lòng. Rồi chồng tôi cũng đã có việc làm nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Cuộc sống thật khó khăn như càng gắn kết chúng tôi lại, lúc đó tôi dù vất vả nhưng lúc nào cũng vui vẻ, gia đình nhỏ của tôi thật hạnh phúc… mỗi khi Chồng tôi lĩnh lương thường đưa mẹ con tôi đi chơi để chia sẻ niềm vui… Nếu tất cả chỉ dừng lại ở đó thì có lẽ tôi sẽ viết lên đây niềm hạnh phúc giản dị nhưng ngọt ngào.
Vâng tất cả đã thay đổi hoàn toàn khi công việc của chồng tôi có cơ hội khá giả hơn, cũng từ lúc đó chồng tôi bắt đầu tự cho mình rất nhiều thứ quyền lợi và niềm vui mà không cần biết đến suy nghĩ của tôi và bố mẹ chồng tôi như thế nào. Rồi điều gì đến cũng đã đến khi tôi mang thai cháu thứ 2 (cách đây hơn 1 năm) khi cả hai vợ chồng tôi cùng đi học liên thông lên đại học. Chồng tôi đã ngang nhiên ăn chơi rượu chè, cờ bạc, trai gái, đĩ điếm… đủ bộ các bạn ạ. Điều làm tôi thấy tổn thương nhất là chồng tôi đã cặp với 1 người đàn bà cạnh lớp của tôi, nhiều tuổi hơn tôi và hơn chồng tôi 3 tuổi. Trong suốt thời gian tôi mang thai chồng tôi chưa một lần đưa tôi đi khám hay chăm sóc tôi kể cả khi tôi sinh con. Các bạn học cũng thông cảm với tôi nhưng Tôi ghét ánh mắt thương hại của mọi người dành cho tôi (xin nói thêm lúc này tôi cũng đã đi làm đúng nghề của mình là một kế toán). Bố mẹ, anh em nhà chồng đứng về phía tôi song cũng không làm chồng tôi thay đổi. Tôi quyết định mang con về đằng ngoại khi con tôi được hơn 1 tháng, bố mẹ đẻ và gia đình đã khuyên tôi rất nhiều còn chồng tôi xin nghỉ việc mấy ngày lên ở như ăn vạ ở nhà tôi…
Sau một thời gian tôi chấp nhận quay về với gia đình. Nhưng chỉ một thời gian không lâu tôi lại phát hiện chồng mình và người đàn bà đó vẫn cặp với nhau như xưa. Chồng tôi thì nợ nần khắp nơi vì ăn chơi. Khi vợ chồng tôi xung đột thì chồng tôi xúc phạm, chửi rủa tôi không tiếc lời. Tất cả trong tôi đã chết, chán nản, mệt mỏi… tôi không còn tình cảm để ghen tuông hay giận hờn… Bây giờ khi con tôi đã sắp sinh nhật 1 tuổi tôi cũng muốn cố để sống với nhau cho các con vui vẻ. Nhưng chỉ mới tối hôm qua thôi chồng tôi đi đám cưới và trở về nhà lúc 1h 30 đêm…
Chồng tôi cứ cho tôi 1 chút hy vọng là sẽ thay đổi nhưng chỉ ít hôm sau anh ta lại dập tắt niềm hy vọng ấy. Tôi cảm thấy mình không còn đủ nghị lực để bắt đầu lại hết lần này đến lần khác với chồng. Lúc đầu tôi nghĩ chồng tôi là một người tốt chỉ là do ảnh hưởng nhất thời từ bạn bè, từ quan điểm sống lệch lạc nhưng không phải các bạn ạ! Một người tốt thì khi ngoại tình sẽ cảm thấy có lỗi và chăm lo cho vợ con, một người tốt sẽ không bỏ rơi tôi khi tôi đang mang thai và sinh con. Khi tôi làm một việc gì đấy rất nhiệt tình về việc nhà chồng mà gặp một chút khó khăn thì chồng tôi bảo nếu cảm thấy không làm được thì bảo… Môi trường làm việc tôi tiếp xúc với rất nhiều đại gia (Công ty tôi làm về đầu tư, bất động sản và vật liệu xây dựng) trong số đó không ít người quan tâm đến tôi và dù rất buồn về gia đình nhưng tôi cũng không có ý định làm tổn thương thêm một người phụ nữ khác. Vì sỹ diện vì danh dự và vì cả lương tâm nữa. Quan điểm của tôi nếu làm lại cuộc đời thì cần tìm một người phù hợp với hoàn cảnh của mình và tôi cũng biết tôi sẽ không bao giờ hạnh phúc trên sự đau khổ của người khác, của những đứa trẻ khác. Các con tôi sẽ buồn nhưng nếu cứ sống trong gia đình không hạnh phúc thì các con tôi có vui không? Và niềm vui ấy có chọn vẹn không? Trong cuộc sống tôi chỉ cần có một gia đình bình yên sao điều ấy lại xa xỉ với tôi quá vậy??? Xin mọi người hãy cho tôi lời khuyên. Tôi không biết lúc này tôi nên sống thế nào…
Lê Nga đã bình luận
Đọc tâm sự của bạn tôi thấy cuộc sống của bạn thật buồn. Nhưng bạn ạ, đôi khi phụ nữ chúng mình tự đẩy các ông chồng đến con đường đó. KHông phải phụ nữ mình đảm đang quá, lo lắng hết việc gia đình nên chồng mình có nhiều thời gian và mình không có thời gian quan tâm chồng nhiều,, thành thử chồng lại nghĩ mình mình không quan tâm đến chồng và anh ấy sẽ tự nghĩ bản thân không còn sức hấp dẫn với vợ mình nữa. Chính vì suy nghĩ như vậy mà các anh chồng mới ra ngoài thử và họ đã tìm được những người phụ nữ cần chồng mình. Họ dành nhiều thời gian cho anh ấy hơn và họ dành cho nhau nhiều lời khen không tiếc cho chồng mình. Tại sao mình cứ phải lúc nào cũng lo con cái,, cơm nước, dọn dẹp như 1 cô ô sin không công mà không thử đóng vai như cô bồ bên ngoài để chồng mình chiều chuộng làm hết mọi việc cho mình. Mình nói như vậy là mình muốn gửi tới bạn một điều là bạn hãy yêu quý bản thân mình hơn, nhất là trong lúc này, tại sao bạn cứ phải ghen tuông với người không xứng đáng, bạn hãy làm đẹp bản thân bạn và 1 lúc nào đó anh ấy giật mình thấy vợ mình xinh xắn thế mà mình đã bỏ quên. Phụ nữ ghen không nên nỗi đóa lên thì sẽ bị mất điểm với các ông chồng. Phải tình tĩnh, kìm chế hết mức, và hãy sống vì bản thân mình và vì các con yêu của mình, Phụ nữ tự tin bảo giờ cũng hấp dẫn hơn.
CHúc bạn vượt qua được giai đoạn này và trở về được với hạnh phúc vốn có của mình!
thuhang đã bình luận
Truoc het xin chia se cung ban nhung gi ban da trai qua, phu nu chung minh that la kho, khi yeu thi thay ai cung tot dep, lay nhau roi moi thay khong co ai hoan hao, chong ban that vo trach nhiem, dung la dan ong bac beo, minh cung co suy nghi giong ban, minh ra duong cung khoi nguoi muon theo nhung minh khong muon nguoi phu nu khac dau kho, va cung vi luong tam cua minh, nhung cac ong ay cu tuong chi co cac ong ay moi duoc quyen ngoai tinh, con phu nu minh thi khong uh! Chang qua chi em minh nghi den gd, muon gd khong tan vo, chu khong thi minh cung dau kem cac ong. Ban hay vung tam va hay nghi cach de khien anh ay tro lai nhu ngay xua, vi truoc day anh day khong phai la nguoi nhu vay, cuoc song va moi truong song lam anh ay thay doi. Ban hay thay doi nhu loi khuyen cua chi Le Nga la hay cham soc ban than, hay lam dep cho minh, de mot luc nao do anh ay nhin nhan lai nguoi vo cua minh con dep hon nhung co bo xau xi ben ngoai va quay tro ve voi ban, khi do ban tha ho trung tri anh ta theo cach cua ban. Chuc ban vung tam vao cuoc song!
ThanhHoa đã bình luận
Chào bạn!
Đọc xong tâm sự của bạn thì thấy đựoc bạn đã có bản lĩnh như thế nào khi vượt quá chuyện đó và sinh con khỏe mạnh. Tôi đoán là bạn đang nghĩ đến nhưng điều không tốt đẹp. Nhưng xin bạn hãy nhìn hai đưa con đi. Anh ấy có quan tâm đến con không bạn (nếu là người quan tâm đến con thì bạn hãy cho anh ấy một cơ hội nữa) Biết rằng đàn ông trên đời tự cho mình rất nhiều quyền lợi. Tuy nhiên bạn nói biết là anh ấy cặp với chị học cạnh lớp bạn. Sao bạn không gặp chị ấy và ngồi nói chuyện của hai người phụ nữ, cả hai đều không có hạnh phúc trọn vẹn. bạn và các con thì đau khổ, còn chị ta cũng phải vụng trộm. Sau khi nói chuyện mà chị ấy và chồng bạn không hiểu ra vấn đề thì có lẽ bạn nên làm theo nhưng gì nên làm với người chồng tệ như vậy. Nuôi con một mình rất vất vả, tuy nhiên thời đại này không ít phụ nữ nuôi con mội mình mà vẫn rất thoải mái. Chúc bạn có quyết định đúng đắn.
dung đã bình luận
chào chị!
Đọc những dòng tâm sự của chị, tôi thấu hiểu phần nào những đau khổ mà chị đang trải qua, thực lòng an ủi chị. Chị à, csống vợ chồng không ai có thể lường hết được. Tôi cũng mới lập gia đình, nhưng là 1 phụ nữ nhạy cảm, tôi biết, chị đang vật vã trong biển khổ.
Chia sẻ với chị, tôi cũng đang rất stress với gia đình riêng. Tôi đang mang thai đứa con đàu lòng, nhưng giờ đây, tôi ko biết mình phải làm gì khi suy nghĩ chỉ muốn chết cho xong. Trước và sau khi cưới, chồng tôi như là 2 ng đàn ông khác nhau. Và tôi thực sự sốc khi 2 vợ chồng ko có chuyện gì quá đáng mà anh ấy bỏ đi đến 2h đêm mới về. Tôi có nguyên tắc sống của riêng mình, và tôi ko bao giờ chấp nhận 1 ng đàn ông như thế trong tim.Với tôi, giờ đây, sống là vì con, vì bố mẹ.Nhiều lúc tự nhiên ngồi mà chảy nước mắt chị ạ.Áp lực từ đồng tiền, áp lực từ phận làm dâu trưởng, áp lực từ công việc cơ quan, rồi mệt mỏi vì cviệc gia đình và cái thai đang ngày một lớn. Vậy mà chồng tôi có khi nào chia sẻ với tôi.Thực sự nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết anh ấy có thương con anh ấy ko nữa? Nhưng cđời này cay nghiệt như vậy , mình vẫn phải sống vì trách nhiệm chị ạ. Vì bố mẹ, vì con cái. Tôi nghĩ mình hưa đủ kinh nghiệm để giử chị 1 lời khuyên, hãy coi như 1 lời chia sẻ động viên nhé. Chúc chị vững vàng chèo léo hạnhphúc của riêng mình, chồng tốt thì sống cùng, không thì nên li dị, bản thân con cái chị cũng ko thể sống tốt khi bên cạnh có ng bố như vậy.Chúc chị hạnh phúc!
Mai Xuân đã bình luận
Chào em! chị đã đọc những dòng tâm sự của E , hoàn cảnh E sao cũng gần giống chị thế, chị rất thông cảm và chia sẽ nỗi niềm đau khổ cùng E , sao phụ nữ mình nhiều người khổ thế, mình đâu phải là người thua chị kém em, cũng việc làm ổn định, cũng lo toan , XD vun đắp gia đình , chịu thiệt thòi về bản thân để lo cho chồng con, thế mà nhiều ông chồng không hiểu nỗi , chắc họ sẽ bị quả báo thôi E ạ , trời không cho ai được cả mà không chông cho ai mất hết đâu , đến 1 lúc nào đấy họ sẽ nhiinf nhận ra tội lỗi , mặc dù đã muộn, đã mất mát tình cảm nhiều nhưng mình sống vì con cái E nhé.
Daudat đã bình luận
Chào bạn, phải nói rằng, mình và bạn tuy 2 mà nhu 1, lời tâm sự của bạn ở trên cứ như những gì mình muốn tâm sự với các bạn từ lâu. Mình bằng tuổi bạn, xây dựng ty cũng từ những khó khăn, vất vả, hạnh phúc bên chồng trong những ngày ấy. Nhưng cũng như bạn, chồng mình có lẽ cũng như những người đàn ông khác bạn ạ. Khi cuộc sống không còn nhiều lo toan nữa họ muốn tìm thêm thứ khác để mua vui. Chúng mình đã chung sống với nhau 10 năm, mình đã sinh cho anh một cô con gái rất đáng yêu và một bé trai chưa đầy 2 tháng tuổi, tình cảm vợ chồng hoàn toàn bình thường nhưng anh vẫn có tình cảm với cô nhân viên tạp vụ đã có gia đình. Ở nhà anh tỏ ra hết mực thương yêu vợ con nhưng để ý anh mới thấy anh còn có khoảng trời riêng qua những món quà cô ấy tặng hay đó là những lời chia sẻ từ níc chat và tin nhắn điện thoại. Ban đầu mình cũng rất buồn hỏi anh thì anh không nhận, sau anh bảo sợ mình
buồn nên anh không muốn mình biết, anh xin lỗi nhưng mình vẫn phát hiện họ vẫn trao đổi qua lại với nhau. Mình nghĩ nhiều rồi cũng không buồn nữa, chuyện tình cảm thì ai cũng vậy thôi đã lỡ bước vào rồi thì thật khó gỡ mà ra, nếu mình làm căng với chồng thì chẳng khác nào thả hổ về rừng, cuối cùng chỉ có mình và những đứa con mình phải chịu thiệt
thòi mà thôi. Muốn giữ được hạnh phúc của mình thì phải xem lại mình và tìm cách để anh ấy ở lại bên mình yêu thương mình. Đàn ông ai cũng vậy, mấy ai được chung thủy trọn vẹn với vợ con, không lúc này thì lúc khác họ sẽ có những phút ngoài vợ. Mình chỉ hy vọng họ có làm gì thì cũng luôn nghĩ vợ con và gia đình bé nhỏ của mình là quan trọng nhất, yêu thương, quan tâm đến họ nhất. Mình chúc bạn sớm tìm lại những ngày dài hạnh phúc.
Vũ Mai đã bình luận
Chào bạn
Đàn ông họ hay có tính sỹ diện cao.bạn thử thay đổi cách nghĩ của mình xem sao?tất cả sống là vì con nếu cứ thấy khó khăm mà chia tay thì ai cũng có thể làm nhưng những đứa con nó cần có đủ cha và đủ mẹ để cuộc sống nó thêm tốt đẹp.Chúc bạn có đủ lý trí và nghị lực để vượt qua
tram đã bình luận
đọc tâm sự của chị mà e sợ quá, e cũng đang có một tình yêu đẹp như chị lúc trước, tụi em cũng nghèo, lại bị ngăn cản từ cha mẹ, nhưng e thấy những khó khăn của 2 đứa ngày càng gắn bó tụi em với nhau hơn, không biết rồi sau này e có gặp hoàn cảnh như chị không. phụ nữ thật là thiệt thòi
phan thu hang đã bình luận
Bạn có tin rằng có người còn oái ăm hơn bạn nhiều nhiều không? thế còn đớ bạn ạ. bạn của tớ đây, ông chồng bội bạc còn lừa gạt cả đứa em gái tật nguyền của bạn ấy quan hệ suốt 3 năm mà bản thân bạn ấy không hay biết gì cả, bây gibanjaanj ấy vẫn chọn giải pháp sống chung với lũ để con cái có cái gọi là có cả cha và mẹ. bạn ấy bảo không hiểu sẽ chịu đựng được đến lúc 2 lần cái 50 không nữa. Buồn cho bạn tôi quá.