Tôi và anh chia tay nhau được 1 năm nhưng với tôi mọi chuyện cứ như ngày hôm qua, cái cảm giác được yêu, được nghe anh nói, được thấy anh cười và cả hơi ấm từ anh tôi vẫn không sao quên được, và nhớ nhất vẫn là lời nói chia tay mà anh đã nói với tôi…

Đó là một tình yêu sai lầm mà ngay từ khi bắt đầu chúng tôi đã nhận thấy, nhưng có lẽ lý trí không thể thắng nổi tình yêu, dẫu biết là sai lầm nhưng chúng tôi vẫn lao vào nhau như con thiêu thân và như chưa từng được yêu. Anh và tôi dường là hai đầu giới tuyến, mỗi bên đều mang trên mình gánh nặng gia đình, anh là người đàn ông thành đạt, đẹp trai và mang một chút lãng tử, khuôn mặt anh nhiều khi trông thật khó ưa vì sự khô cằn nhưng trái tim anh thì thật ấm áp. Gần bên anh tôi quên đi cảm giác mệt mỏi và muộn phiền, tôi cảm thấy mình bé bỏng và như một đứa con nít bên anh, hồn nhiên nói cười và múa hát mà không chút ngại ngùng, bên anh tôi như có cả một bức tường che chở…
Anh từng nói nếu một ngày nào đó không còn có tôi bên cạnh thì anh chẳng có gì để sống và rằng nếu như có ngày đó thật thì hãy nói với anh rằng em không còn anh nữa lúc đó anh sẽ tự biết mình phải làm gì. Vậy mà thật không ngờ lời nói chia tay nhau lại từ anh mà ra, anh tránh mặt tôi và không một cuộc điện thoại hay tin nhắn, tôi như phát điên trước sự lạnh lùng đó của anh. Tôi cố gọi điện cho anh nhưng anh không cầm máy, tôi muốn biết một lý do và rồi anh cũng cho tôi biết, sự thật thật khó chấp nhận, anh bảo anh không thể vì tôi mà đánh mất sự nghiệp và gia đình, dù anh có yêu tôi như thế nào đi chăng nữa nhưng anh lại không đủ nghị lực để đến với tôi…
Một năm trời trôi qua tôi cố tìm cho mình rất nhiều lý do để hận anh và quên anh nhưng lại không thể. Hàng đêm hình bóng anh cứ hiện diện trong tôi, những lúc buồn tôi lại lang thang trên khắp mọi nẻo đường mà tôi và anh từng đi qua để vơi đi nỗi nhớ. Có đôi lúc tim tôi như ngừng đập vì trông thấy ai đó giống với bóng dáng của anh, tôi muốn quên anh để trái tim mình không còn phải nhói đau hay muộn phiền nhưng thật khó. Tôi phải làm sao để quên đi một người đây…
Buồn đã bình luận
Tình yêu thật khó lý giải phải không bạn? Vẫn biết là sai, là không nên, nhưng lòng vẫn cứ yêu và yêu càng say đắm. Khi tôi yêu thật lòng, một tình yêu khắc cốt ghi tâm thì tôi cũng đồng thời biết rằng thật không thể nào quên đi người ấy và tình yêu ấy chính là điều làm mình đau khổ day dứt cả đời. Chia sẽ với bạn nhé!