Hạnh Phúc Gia Đình

Tất cả vì gia đình yêu thương

  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Cho em xin lỗi anh, xin lỗi anh…

Giờ thì tôi đã thấm câu nói: “Bạn có thể mất 1 phút để một người, 1 giờ để thương một người, 1 ngày để yêu một người nhưng phải mất cả đời để quên một người”. Như thế là tôi và anh chia tay đã được gần 4 năm rồi, cứ tưởng rằng thời gian sẽ là sức mạnh có thể quét hết những kỷ niệm của chúng mình. Cứ mỗi lần nhìn thấy gấu metoyou tất cả lại hiện rõ lên như thể vừa mới xảy ra hôm qua…

Cho em xin lỗi anh, xin lỗi anh... 1
Cho em được nói lời xin lỗi anh

Em biết rằng ngày ra đi em đã cứa vào tim anh một vết rất đau. Khi xa anh tim em cũng đau lắm như thể bị ai đó bóp nghẹt tưởng chừng ko đập nổi. Nhưng rồi bên em là người mẹ cả đời vì con, em không thể ích kỷ vì tình yêu chúng mình mà nhắm mắt bỏ lại mẹ. Với em mẹ là tất cả, cuộc sống của em là do mẹ dựng lên, em không thể… lý trí đã thắng sự yếu mềm con tim. Em bỏ anh ở lại với tất cả kỷ niệm, hạnh phúc, những điều mà em và anh đã cùng xây đắp cùng chuỗi ngày tháng đau khổ.

Em nhớ, nhớ lắm, và không thể quên được, những buổi chiều tối mùa hè nóng nực anh lại chờ em trước cổng kí túc, rồi cho em đi hít bụi đường phố, nhìn em đến nhăn mặt khi thấy em ăn cút lộn mãi không ngừng. Em nhớ bờ vai vững chắc mỗi lần em mệt mỏi dựa vào đó em thấy yên bình biết bao. Em là một đứa khó bảo, bướng bỉnh hay dỗi linh tinh, mỗi lần em lại dở chứng giận dỗi gì đó, anh không giống ai cả, không vội vàng nịnh nọt, dỗ dành, mà lặng lẽ quay đi khiến em khóc hết nước mặt, và bất thình lình anh quay ngoắt lại hù một cái làm em giật mình không hiểu, đang ngơ ngác thì cánh tay anh dang rộng nhẹ nhàng ôm em kèm theo một nụ hôn lên trán. Và em bật cười trong vòng tay ấm áp đó quên hết nhừng gì xung quanh mình.

Tất cả hạnh phúc là thế đấy, em vẫn một mực bước đi không ngoảnh lại, anh chỉ ngậm ngùi chấp nhận sự thật chúng mình với dấu chấm hết. Nhưng đúng thế: “tình chỉ đẹp khi còn dang dở”, để khi chỉ một làn gió nhẹ, hay nghe một bản nhạc quen thuộc ta lại nhắm mắt hồi tưởng và nước mắt có cơ hội tràn ra phải không?
Hãy nghĩ rằng chia tay là một phép lành từ Chúa. Đó là một cách để anh nhận ra rằng Chúa đã cứu anh từ sai lầm của người. Yêu là thế nào nhỉ? Yêu mãnh liệt nhưng đừng mù quáng, kiên định nhưng không cố chấp, sẻ chia đừng gian trá, thông cảm đừng đòi hỏi, biết khổ đau đừng giữ lấy nỗi buồn.

Cuối cùng thì em vẫn nợ anh một lời xin lỗi. Những tổn thương em dành cho anh có lẽ không thể hàn gắn lại, em chỉ biết nói “Xin lỗi Anh”!

meoma - 17/04/2012
★★★★★★
Chia sẻ
Có thể bạn quan tâm: Tâm sự bạn gái

Bài viết liên quan

  • Phân vân trước quyết định kết hôn
  • Em thật khổ tâm khi người yêu thật ki bo, ỷ lại
  • Không phải tình yêu chân thành nào cũng đi đến bến bờ của hạnh phúc
  • Người yêu em đang nghĩ gì?
  • Khoảng lặng

Ý kiến của bạn Hủy

X

Vui lòng điền thông tin chính xác, để nhận được câu trả lời 1 cách nhanh nhất!

Đăng ký nhận bản tin

2303 thành viên đã đăng ký nhận bản tin từ Hạnh Phúc Gia Đình qua email. Bạn đã đăng ký chưa?

Hạnh Phúc Gia Đình
  • Trang chủ
  • Gia Đình
  • Sức Khỏe
  • Mẹ và Bé
  • Làm Đẹp
  • Nội Trợ
  • Không Gian Sống

Bản quyền © 2019 · Hạnh Phúc Gia Đình