Cuộc sống của cô dâu chú rể trong thời kỳ trăng mật sẽ có ảnh hưởng to lớn đối với đời sống chung của hai người sau này. Ở giai đoạn này, hai người cần có sự hoà đồng về mặt tinh thần, tìm sự hoà hợp về mặt tư tưởng, làm cho tình yêu càng lúc càng mới mẻ, cao quí hơn.
Bạn cần phải biết rằng nhan sắc và sức sống của tuổi thanh xuân rồi cũng sẽ bị xói mòn, hư hao theo thời gian. Thế nhưng nhân cách cao thượng, tình cảm đẹp đẽ, tư tưởng sâu sắc là những thứ có thể gây một ấn tượng trong ta suốt cả cuộc đời, đồng thời còn có thể không ngừng phát triển.
Ngày tháng tân hôn vui vẻ, đó là cảm thụ chung của nhiều cặp tình nhân. Tuần trăng mật giống như một đoá hoa nở rộ, rực rỡ, ngây ngất hương thơm trong thời kỳ này. Tình cảm của hai người bịn rịn không muốn rời nhau, nhưng nếu vợ chồng chỉ biết quấn quít lấy nhau thì cũng chưa đủ để tình yêu phát triển. Có những cặp vợ chồng trong tuần trăng mật quá quyến luyến việc chăn gối. Lại có những cặp vợ chồng trong tuần trăng mật vui thú một cách phóng túng tự nhiên như chốn không người. Cũng có những người quá ư thô lỗ đắm chìm trong nhục dục mà không cần biết đối phương đang cảm nhận được rằng, trong niềm vui tân hôn có ẩn chứa những mâu thuẫn và mọi hương vị ngọt ngào của yêu đương cứ vơi dần đi, thay vào đó là những tật xấu liên tiếp bộc lộ ra, tình yêu nhanh chóng biến thành nỗi cay đắng của cuộc đời.
Trong lễ cưới mọi thứ ngôn từ đẹp đẽ nhất trên thế gian đều dành để chúc tụng cho cuộc tình duyên của cô dâu chú rể. Và hai người cũng đặt biết bao kỳ vọng tốt đẹp vào cuộc sống hôn nhân đang kề cận của mình.
Thế nhưng, tuần trăng mật vừa kết thúc, thậm chí có trường hợp tuần trăng mật chưa hết họ đã phát hiện ra rằng người nằm cạnh bên mình kia là một con người hoàn toàn xa lạ, con người ấy không chỉ cách biệt quá xa với con người lý tưởng trước đây mình nhận thấy, mà còn khác hẳn nữa là đằng khác. Những khuyết điểm thuở mới yêu nhau không bao giờ thấy cứ lần lượt xuất hiện.
Một số người thì kinh ngạc không hiểu tại sao trước và sau ngày cưới con người ấy thay đổi nhiều đến thế. Một số người khác thì thất vọng, hối hận, lo lắng rằng mình khó lòng chịu đựng cả một đời với con người tồi tệ đến như thế.
Thực ra thì không bao giờ có một con người hoàn thiện, đòi hỏi người mình yêu toàn thiện, toàn mỹ, như một tình nhân lý tưởng lúc ban đầu là một điều không tưởng. Bởi vì, họ có biết đâu rằng ngay khi họ nghĩ như vậy, thì đối tượng của họ cũng nghĩ về họ như thế.
Sở dĩ có những chuyện đáng tiếc tương tự xảy ra với một số cặp vợ chồng vì họ mới chỉ nhìn thấy một mặt của niềm vui hôn nhân mà không nhận thức được rằng mọi việc trên đời đều có mặt trái của nó, họ say mê chìm đắm trong vị ngọt của tình yêu những ngày cưới mà quên đo ý nghĩa cao cả cần phải giữ gìn và vun đắp nó.
Tuần trăng mật là sự bắt đầu của cuộc sống hôn nhân, cần phải giữ gìn và phát triển tình yêu của hai người. Chỉ cần cả vợ lẫn chồng đều cố gắng yêu thương lẫn nhau, không ngừng học hỏi, tôn trọng và thông cảm cho nhau thì tình yêu của hai người cũng sẽ không ngừng phát triển, càng sống bên nhau, sẽ càng hiểu nhau sâu sắc hơn, tình cảm càng sâu nặng hơn sẽ thăng hoa theo hướng vượt lên cơn gió lốc của thời gian. Đi đu lịch hưởng tuần trăng mật là một cách để cô dâu chú rể giao hoà về mặt tinh thần, trao đổi nhau để tìm cách xoá tan đi những dị biệt sẽ xảy ra trong tương lai…