Nếu không may gặp phải tình cảnh trớ trêu, khi phát hiện chồng mình là người “ngoại tình với đàn ông”, hãy bình tĩnh và tìm đến các trung tâm tư vấn tâm lý để được tâm sự, chia sẻ, bàn bạc các quyết định quan trọng của cuộc đời mình.
Khi vợ phát hiện chồng có người phụ nữ khác, nếu như người chồng biết nhận lỗi và hứa “cải tà quy chính”, nguy cơ tan vỡ gia đình không lớn. Nhưng tình hình trở nên căng thẳng, bế tắc cho cả đôi bên bỗng một ngày vợ phát hiện chồng đang “đi lại” với một gã đàn ông.
Chuyện kể ở phòng tư vấn
Cách đây ít ngày, có một phụ nữ đi cùng với một cô con gái tới gặp tôi xin tư vấn trực tiếp. Người phụ nữ kể rằng chồng chị ngoại tình, nhưng oái oăm thay tình địch của chị là “cậu con nuôi”. Chị nhắc đi nhắc lại: ” Giá chồng tôi ngủ với một phụ nữ, tôi chắc không đau đớn và kinh hoàng đến vậy”.
Chồng chị là giám đốc một công ty kinh doanh đồ điện tử, kinh tế khá giả, hai đứa con gái một đã là sinh viên, một đứa đang học lớp 11. Ba năm trước, anh đưa ở đâu về một cậu con trai ngoài 20 tuổi, nói với chị rằng: “Cháu nó ngoan, ham học, nhưng nhà nghèo, bởi cha mẹ đều ở quê. Cháu ra Hà Nội làm thuê cho một cửa hàng rửa xe máy. Tôi thương nó, muốn giúp đỡ để cháu có cuộc sống đỡ vất vả hơn”. Thấy “thằng bé” mặt mũi khôi ngô, nhanh mồm nhanh miệng, lại thấy chồng là người có nhân đức, chị đồng ý liền. Vậy là từ nay, ngoài hai cô con gái, anh chị còn có thêm cậu con nuôi. Sau đó chồng chị mua cho “con nuôi” nào là xe máy, điện thoại di động, quần áo đẹp và cho nó đi học lái xe. Anh bảo: “Mình có tuổi rồi, lại là giám đốc, tự lái xe đi liên hệ công việc không oai. Tôi cho nó đi học lái xe để về lái cho tôi, tiện cả đôi đường”.
Chị không nghi ngờ bất cứ điều gì, chỉ thấy anh vui là chị cũng vui. Trong lòng chị có chút ân hận là mình không sinh cho anh một đứa con trai, nên khi thấy anh quý cậu con nuôi, chị nghĩ rằng chắc anh khát con trai quá, nên coi nó như con đẻ. Khi thấy bố con nó thân nhau, thỉnh thoảng còn ngủ chung với nhau, chị cũng chẳng mảy may suy nghĩ. Cho đến một ngày, chị thật sự chết đứng khi tận mắt chứng kiến chồng và cậu con nuôi quấn nhau như đôi vợ chồng. Chị khóc hết nước mắt, nhưng chẳng biết nói với ai, bởi theo chị, chuyện này quá sức tưởng tượng.

Từ khi bị vợ phát hiện chuyện bí mật, chồng chị tuyên bố: “Cô không được làm gì để ảnh hưởng đến cuộc sống và chuyện làm ăn của tôi thì tiền bạc của cái nhà này sẽ là của mẹ con cô. Tôi sẽ mua một căn nhà, sau này sẽ sống với… thằng bé này”.
Trở lại câu hỏi đã dẫn chị tới phòng tư vấn, chị tự tâm sự: “Giá anh ấy xấu xa, tồi tệ, vô trách nhiệm với vợ con, hay ngoại tình với một người phụ nữ, chắc tôi đã nhẹ nhàng chia tay anh ấy rồi. Nhưng đằng này, chuyện .. khó quá”. Sau khi cung cấp cho người phụ nữ những thông tin cơ bản về chứng đồng tính luyến ái, tình dục đồng giới, cùng chị phân tích nỗi khổ của chồng, cân nhắc cái lợi, điều hại của việc “làm ầm lên, ly dị hay âm thầm chấp nhận chung sống”, tôi chỉ dám nói: “Bây giờ quyết định thuộc về chị”. Chị lau nước mắt bảo: “Để tôi có thời gian suy nghĩ. Có thể trước mắt tôi không li dị anh ấy, nhưng tôi không dám chắc mình có chấp nhận được cả đời không”.
Trước khi chia tay người phụ nữ đó, tôi chỉ dặn đi dặn lại rằng: Anh ấy cũng khổ, bởi anh ấy không muốn thế. Anh ấy không phải là người hư đốn, mà chỉ là người bị “trời hành” thôi. Nếu không thể chung sống với nhau được trọn đời, thì cũng nên chia tay khéo léo, tránh làm ầm ĩ, khiến anh ấy bị tổn thương hay rơi vào bế tắc. Hơn nữa, nỗi khổ có chồng ngoại tình với … trai, không phải là nỗi khổ của một mình chị. Bởi những người chồng trong trường hợp này cũng chẳng sung sướng gì.
Muốn chết để “người yêu” hối hận
Đang là một ông chủ của một cửa hàng kinh doanh làm ăn khá giả, Đức Hạnh bỏ vợ, bỏ con ra Hà Nội. Khi ra đi, Hạnh để lại cho vợ một lá thư thú tội: “Anh xin lỗi em và các con. Anh là người đàn ông tồi tệ. Anh đã giấu em về mối quan hệ với một người đàn ông khác. Anh yêu anh ấy, chiều chuộng anh ấy hết lòng, kể cả việc cung cấp tiền bạc cho anh ấy. Vậy mà anh ấy đã phản bội anh để đi lấy vợ. Anh đau khổ lắm, quyết định ra đi để anh ấy phải… nghĩ lại. Em hãy tha thứ cho anh, cứ coi như anh… chết rồi”.
Người yêu của Hạnh là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, đến làm thuê ở cửa hàng của Hạnh. Từ khi chàng trai ấy đến, Hạnh nhận ra mình yêu cậu ấy – một tình yêu chưa từng có với vợ. Hạnh cực kì ưu ái với người làm công của mình. Buổi chiều, sau khi đóng cửa hàng, Hạnh thường lấy xe máy chở cậu ấy về nhà. Rồi một lần nhà “cậu bé kia” không có ai ở nhà, cậu mời Hạnh vào nhà uống nước. Không biết “trời xui đất khiến” thế nào, Hạnh lại mạnh dạn bày tỏ tình yêu và vô cùng sung sướng khi được đáp trả.
Hạnh thật sự đau khổ đến mức gần như hoá điên khi người yêu bảo: “Em thương anh, nhưng em cũng phải có cuộc sống của em. Từ mai chúng mình chia tay, bởi em sắp lấy vợ rồi”. Hạnh không chịu nổi nỗi đau bị “đá”, anh suy nghĩ nhiều đêm. Anh không thể tiếp tục sống ở cái thị xã quê hương khi biết người tình của mình ở rất gần, nhưng không còn là “của mình” nữa. Đó là lý do Hạnh “xách túi ra đi”.
Tâm sự với chuyên viên tư vấn, Hạnh bảo: “Em thật hồ đồ khi viết thư thú nhận với vợ về hoàn cảnh thật của mình. Chắc bây giờ ở quê, mọi chuyện đã ầm ĩ lên rồi, em làm sao còn trở lại được gia đình nữa”. Thấy tâm trạng của Hạnh đã có phần ổn định, chuyên viên tư vấn đã nói rằng Hạnh cứ tạm thời ở lại Hà Nội một thời gian nữa, nhưng phải gọi điện về báo cho gia đình biết mình “vẫn sống an toàn” để gia đình yên tâm. Đó cũng là cách thăm dò xem ở nhà thế nào.
Nắm tay người tư vấn, Hạnh năn nỉ: “Hay anh giả vờ là một người bạn của em, lên quê em, vào nhà em chơi và làm công tác tư tưởng cho bố mẹ em, vợ em. Em không đủ can đảm trực tiếp nói với họ. Khi nào họ chấp nhận được em, em sẽ về…”. Vẫn biết rằng việc làm này không dễ, nhưng nhìn nét mặt đau khổ của Hạnh, người tư vấn không nỡ từ chối…
Chuyên gia tư vấn tâm lý
Những người đồng tính luyến ái, tình dục đồng giới không phải là người ta muốn thế, cũng không phải họ bị bệnh, họ là những người bình thường, nhưng chỉ có “khác người” ở xu hướng tình dục mà thôi. Các nhà khoa học khẳng định rằng tỉ lệ những người đồng tính luyến ái là “hằng định” ở mọi cộng đồng người, mọi nền văn hoá. Việt Nam có rất ít công trình nghiên cứu về lĩnh vực này, song số những người đồng tính luyến ái chắc cũng chẳng ít hơn hay nhiều hơn ở các nước khác trên thế giới. Nếu không may gặp phải tình cảnh trớ trêu, khi phát hiện chồng mình là người “ngoại tình với đàn ông”, hãy bình tĩnh và tìm đến các trung tâm tư vấn tâm lý để được tâm sự, chia sẻ, bàn bạc các quyết định quan trọng của cuộc đời mình.