Gia Đình - Tình Yêu

Tôi nên ở bên anh hay nên ra đi?

Tôi và anh gặp nhau và yêu nhau ngay lần gặp đầu tiên, có lẽ người ta gọi là tiếng sét ái tình, cuộc tình đã kéo dài được 5 năm. Trong thời gian yêu nhau có rất nhiều vấn để xảy ra, đã nhiều lần tôi đã định chia tay nhưng tôi không làm được. Tôi lại yếu lòng khi anh xin tôi tha thứ, tôi lại quay về bên anh, yêu anh bất chấp mọi thứ. Nhưng hiện giờ tôi không biết nên làm thế nào nữa, tôi rất muốn được ở bên anh, nhưng một phần nào đó trong tôi, tôi sợ anh và tôi không đến được hôn nhân. Tôi yêu anh rất nhiều!

Tôi nên ở bên anh hay nên ra đi? - Gia Đình - Tình Yêu - Tâm sự bạn gái - Tâm sự tình yêu - Tình yêu và hôn nhân

Tôi rất hạnh phúc khi ở bên anh.

Anh quyết định không muốn kết hôn với tôi, anh đưa ra rất nhiều lý do và tôi cũng nhận thấy được là anh đã muốn mọi việc chấm hết. Đã quá nhiều vấn đề xảy ra, lúc đầu anh và tôi đến với nhau với sự ngăn cấm của gia đình tôi, rồi khi tôi thuyết phục gia đình cho chúng tôi được kết hôn, anh lại muốn dừng lại, hiện giờ gia đình tôi ngăn cấm anh lại muốn chúng tôi được bên nhau. Khi gặp tôi, anh nói anh không muốn chia tay, anh vẫn muốn tôi và anh yêu nhau như trước, vấn đề mà anh không muốn kết hôn bây giờ là anh thấy kinh tế anh không có.

Anh không muốn mọi người trong gia đình tôi chê anh nghèo (vì bên nhà nội tôi không thích người nghèo). Anh muốn anh phải có tiền, có thể lo được cho gia đình anh và cho tôi thì anh mới lập gia đình. Anh không thể đám cưới với tôi mà tất cả mọi chi phí là tôi phải lo, anh không muốn người ta nói anh là kẻ bám váy vợ. Anh không muốn người ta nói đám cưới của tôi và anh không được tươm tất, anh không thích người khác nói tôi lấy anh là thiệt thòi cho tôi.

Anh sợ đến ngày nào đó tôi sẽ lấy lý do đó để làm khó anh. Anh sợ phải dắt vợ đi ở chỗ này chỗ kia và làm khổ vợ, anh muốn có nhà cửa đàng hoàng. Hiện giờ anh đang làm công ty riêng, những năm đầu có nhiều có khăn, nhưng năm nay mọi chuyện cũng tốt hơn rất nhiều, nhưng thật sự vẫn chưa ổn định, vấn đề sống còn là 50-50. Nên anh không thể cưới tôi lúc này, nhưng tôi biết là trong hoàn cảnh kinh tế hiện nay, đạt được mục đích của anh đề ra thật sự không dễ chút nào, tôi phải chờ đến khi nào để được bên anh.

Tôi đã nói với anh tôi cũng không cần mọi thứ phải thật hoàn hảo, dù ở nhà thuê cũng không sao, chỉ cần 2 đứa yêu nhau và anh yêu tôi là đủ. Với tôi đám cưới cũng không cần tổ chức thật lớn, tôi chỉ cần người đến dự chúc phúc cho chúng tôi thôi, tôi không muốn mọi người nghĩ đám cưới là 1 buổi thời trang để mọi người phán xét, ngày của mình và làm những điều mình thích là được.

Nhưng dường như với một người đàn ông, sự nghiệp của họ là quan trọng nhất, tôi hiểu và cũng rất thông cảm cho anh. Tôi cũng không phải là người con gái không biết suy nghĩ, kinh tế của tôi hiện tại cũng rất ổn định không có gì đáng lo ngại, dù chỉ mình tôi lo cho tổ ấm hai đứa cũng không sao. Tôi bằng lòng sống cùng anh dù anh nghèo và không có bất cứ gì, vì tôi đã bên anh từ khi anh chỉ có 2 bàn tay trắng. Tôi khâm phục nghị lực và sự cố gắng của anh trong công việc, nên tôi luôn bên anh dù trước đó có rất nhiều khó khăn.

Giờ đây, tôi phải làm sao, tôi có nên tiếp tục ở bên anh khi chính anh cũng không biết lúc nào chúng tôi sẽ có đám cưới trọn vẹn, và mọi người trong gia đình tôi đang ngăn cấm tình yêu này (trước đây chỉ có bên nhà nội tôi không thích, ba mẹ tôi và các tôi tôi vẫn yêu quý anh, giờ thì tất cả mọi người đều không thích anh nữa). Nếu vẫn bên anh, tôi phải che giấu tình yêu này với gia đình, bạn bè, nhưng tôi không muốn như thế, tôi muốn mọi việc được đưa ra ánh sáng, tôi muốn mọi người công nhận tình yêu của tôi. Tôi cũng có suy nghĩ sẽ tìm hạnh phúc khác, nhưng tôi không thể vì tôi rất yêu anh, anh cũng rất yêu tôi và không muốn mất tôi. Tôi nên làm thế nào đây?

Chia sẻ - Đánh giá
Đánh giá: Tôi nên ở bên anh hay nên ra đi?
2 bình chọn, 5.00 điểm (Điểm hệ thống: 98)

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. nguyen thu thuy :

    việc gì mà bạn phải che giấu bạn bè, anh ấy là người mà bạn yêu và tin muốn gửi cả cuộc đời gắn bó với anh ấy mà? nếu bạn thấy anh ấy là người đàn ông thực sự tốt , bạn cảm thấy yêu thương anh ấy thì bạn phải phân tích cho gia đình rằng anh ấy không có gì chê trách. Bạn phải chứng minh được, còn mình thấy nếu anh ấy thực sự yêu bạn không phải đưa ra lý do kinh tế như thế được, mà anh ấy làm sao mà gia đình , bạn bè của bạn lại không ưa? Một người kinh doah độc lập tức là nghị lực và kinh tế của anh ta cũng ổn rồi. Vấn đề của bạ minh f thấy rất dễ khắc phục nếu hai bạn thực sự yêu nhau.
    Chúc hai bạn hạnh phúc

  2. THANH TẦM :

    Quan trọng vẫn là hai bạn thôi, vì hai người còn rất yêu nhau thì chẳng có gì ngăn cản được hai bạn cả. Có điều chờ kinh tế ổn định thì mới cưới thì không biết đến bao giờ, Chẳng lẽ tình yêu phải phụ thuộc đều đó, hai bạn yêu nhau thật mà bạn có điều kiện thì bạn cũng khéo léo đầu tư cùng với anh ấy một chút. Để cho anh ấy có khoảng quyết định được tự tin trước mọi người. Cũng nên cẩn thận có chạm vào lòng tự trọng, hoặc bạn cảm thấy không an toàn.

  3. đấy chỉ là anh ta lấy lý do nếu thực sự tốt và yêu bạn thì chắc anh ta sẽ khác hãy nói chuyện với anh ta và cho mình 1 câu trả lời hợp lý nhất

  4. Em thấy hoàn cảnh của chị cũng giống của em quá, em cũng đang suy nghĩ phải làm thế nào nè. Không biết đến khi nào người ta mới ngỏ lời cưới. Mà đợi thì không biết phải đến bao giờ nữa

  5. thanh hang :

    sao cũng giống mình thế nhỉ người mình yêu thì cứ hẹn hoài không biết tới khi nào mới cưới còn người mình ko yêu thì lúc nào cũng muốn cưới. mình cũng chả biết phải làm thế nào chắc mình nhắm mắt cưới người mình không thương quá. chán thật đó.

  6. cưới mà cứ hẹn hoài bắt con người ta đợi đến bao giờ! khi nào bị mất vợ tương lai rồi thì hối hận, thật bó tay

  7. congchua_ngaotuyet :

    con trai bao giờ chả vậy, họ lúc nào cũng nghĩ đến danh dự, đến cái tôi của họ, nhưng họ có biết là khi người con gái đã yêu thì luôn luôn muốn được ở bên họ, cho dù khó khăn hay vất vả họ cũng không quan tâm, vợ chồng đồng lòng, tát biển đông cũng cạn, mà ngộ ghê khi nghèo thì lại bảo không muốn em khổ, nhưng họ có biết rằng chờ đợi một kết thúc có hậu thì còn khổ hơn không những khổ mà còn phải lo lắng nữa, họ chỉ biết nghĩ cho họ thôi không biết nghĩ cho con gái hả, chán thật

  8. hungphuong :

    Ban hay cham dut, tuy rat kho tam va kho khan, nhung toi thuc su thay nghi ngo ve tinh cam cua ng yeu ban dang danh cho ban day.

  9. nguyen trac hai :

    chao ban,toi la con trai ,tuy toi co mot phan y nghia nhu ban noi.theo toi thi nguoi dan ong cua ban len cuoi.tuy nguoi nha ben ban ko dong y cho ban lay anh ta ,neu ma yeu nhau thi cung co the cuoi,con kinh te ai ko muon co du.

  10. huong tra :

    ban noi anh ay rat yeu ban vay tai sao ban ko nghi neu yeu minh thi tai sao ko cuoi chu.danh du va cong viec co bang nguoi yeu hay ko voi anh cai gi quan trong hon.tai sao gd ban phan doi anh ay it nhieu cung co nguyen nhan chu.ko han la anh ay ngheo dau ban ah ma gd ben noi ko thich minh nghi ban nen xem xet lai moi chuyen.neu tinh yeu dich thuc ho san sang hy sinh cho nhau chu ko phai vi 1 chuyen nho nhat ma ko cuoi dau ban ah.cong viec minh co the lam va chung minh cho nha ben gd ban biet sau khi ket hon ban cung dc ma chu ko phai nhat thiet cong viec on dinh roi moi cuoi.chuc ban som tim dc hp

Gửi bình luận

*