Gia Đình - Tình Yêu

Bực mình vì cô hàng xóm ế vô duyên

Có lần, chị Huệ tá hỏa khi vừa bước vào cửa nhà thì thấy thằng con trai, anh chồng quý hóa và nàng ế đang nằm ngay cạnh nhau để xem đá bóng. Hân vô tư vừa nằm ưỡn ẹo vừa nhai bỏng ngô. Cứ tưởng chồng giở trò gì, đang định làm ầm lên cho cả chung cư biết thì chị thấy anh tỏ vẻ khó chịu với Hân rồi bế con bỏ vào phòng khác.

Thuyết phục mãi bố mẹ mới cho vợ chồng chị Huệ ra ở riêng. Sau 5 tháng tìm nhà, anh chị quyết định thuê một căn hộ chung cư nằm trên đường Hoàng Đạo Thúy. Anh Tiến, chồng chị cho biết: “Nên ở nhà chung cư để tiện chăm con, đỡ tầng này tầng nọ”…

Lý do duy nhất Huệ đòi ra ở riêng bởi chị muốn vợ chồng có không gian riêng tư hơn. Tuy bố mẹ chồng rất hiền lành, nhà anh lại rộng rãi, khang trang, tiện nghi nhưng chị vẫn không thấy thoải mái.

Ban đầu, vì mình là một nên anh ỡm ờ, nhưng khi vợ mở ra viễn cảnh, “Nếu anh đồng ý, sau này ở riêng, em sẽ “bày trò” nhiều hơn để chiều anh”. Thế là anh chồng sướng rung rinh cả người và đồng ý ngay.

Những tưởng được riêng tư, ai dè anh chị lại bị cô hàng xóm vô duyên phá rối. Anh chồng có thói quen về tới nhà là mở toang cửa ra vào “cho thoáng”, mà mỗi lần như thế, Hân, cô hàng xóm ế chồng tuổi băm lại tót sang nằm chễm chệ giữa nhà anh chị. Cô vô tư bật tivi, mở tủ lạnh lôi ra nào kẹo nào bánh, ăn uống ngon lành như nhà mình. Ban đầu vì phép lịch sự chị chẳng nói gì.

Càng ngày, anh chị càng ấn tượng với sự “tự nhiên” quá mức của cô nàng này. Hân không xấu nhưng cũng chẳng xinh, nổi bật lên khuôn mặt nàng là một cái mụn ruồi to tướng giữa mũi.

Có hôm, chị Huệ đang nấu cơm còn anh đang vừa xem phim vừa chơi đùa với thằng con trai ngoài phòng khách. Hân chạy ào vào hôn chút chít thằng Mẫn – con anh chị. Thấy Mẫn bị bẩn tay, Hân tét vào mông chồng chị Huệ rồi cười nói: “Thế này cũng đòi trông con, lấy ngay cho đây cái khăn để đây lau tay cho Mẫn nào”.

Hành động khó hiểu của nàng ế khiến anh chị há hốc mồm, họ chẳng biết nói gì ngoài việc nhìn nhau không chớp mắt.

Có lần, chị Huệ tá hỏa khi vừa bước vào cửa nhà thì thấy thằng con trai, anh chồng quý hóa và nàng ế đang nằm ngay cạnh nhau để xem đá bóng. Hân vô tư vừa nằm ưỡn ẹo vừa nhai bỏng ngô. Cứ tưởng chồng giở trò gì, đang định làm ầm lên cho cả chung cư biết thì chị thấy anh tỏ vẻ khó chịu với Hân rồi bế con bỏ vào phòng khác.

Bực mình vì cô hàng xóm ế vô duyên - Gia Đình - Tình Yêu - Câu chuyện gia đình - Tâm sự gia đình

Hân, cô hàng xóm ế chồng tuổi băm lại tót sang nằm chễm chệ giữa nhà anh chị.

Thấy chị về, Hân vẫn yên chí rung đùi xem tivi. Chị Huệ hỏi:

- “Hân không phải nấu cơm chiều à?”

- “Nhà có ô sin rồi, mình đụng vào làm gì cho hỏng móng?”

- “Thế bạn về xem tivi của nhà mình cũng được chứ sao?”

- “Tivi ở đây to hơn, âm thanh sướng hơn, mà lại có… tay vịn”… Nói rồi, Hân quay sang thì thấy anh Tiến đã đi từ lúc nào.

- “Hân về đi, nhà mình sắp có khách nhé”. Chị Huệ lên giọng.

- “Tớ ở đây thì đã làm sao? Nhà ai có khách thì cứ tiếp”.

Đến nước này, chị Huệ bực khôn xiết, chị quát ầm lên: “Thảo nào mới ế thế này? Tôi nói cho cô biết nhé, nhà tôi không tiếp cô. Đừng bao giờ cô sang nữa. Về, về ngay!”.

Thấy to tiếng, anh Tiến bế con chạy ra, anh khuyên vợ cứ lờ đi…

Đối phó với những vị khách không mời như thế, chị Hạnh lại khéo léo hơn. Nhà chị cũng trong hoàn cảnh tương tự khi hàng ngày bị cô hàng xóm vô duyên quấy nhiễu.

Nhiều khi chị Hạnh thấy rất bất tiện khi vừa mua kẹo cho con lúc trước, lúc sau đã hết sạch nhờ sự “trợ giúp” của Mơ.

Nhưng sau một thời gian ngắn, sự xuất hiện của nàng hàng xóm này dần dần ít đi. Chị Hạnh chia sẻ bí quyết: “Nếu cô ấy đã vô tư như thế thì mình cũng nên vô tư lại. Mình nhờ cô ấy làm giúp việc này đến việc kia. Lúc thì lau giúp, lau tủ, lau cái tivi, nhặt rau, nấu cơm, bế con hộ. Đúng như mình nghĩ, mấy hôm sau, nàng ta ít sang nhà mình hơn hẳn”.

Chia sẻ - Đánh giá
Đánh giá: Bực mình vì cô hàng xóm ế vô duyên
1 bình chọn, 5.00 điểm (Điểm hệ thống: 98)

Bình luận bằng Facebook

Gửi bình luận

*