Gia Đình - Tình Yêu

Tôi có nên bỏ chồng – một người trăng hoa và thô lỗ

Với tôi, hạnh phúc gia đình đang là một cái gì đó rất xa vời bởi một người chồng trăng hoa và thô lỗ. Tôi đã sai lầm vì lựa chọn của mình, nhưng liệu tôi có còn cơ hội nào để sửa sai nữa hay không? Tôi đang rất buồn và đau khổ. Xin mọi người hãy cho tôi một lời khuyên…

Tôi có nên bỏ chồng - một người trăng hoa và thô lỗ - Gia Đình - Tình Yêu - Bạo hành gia đình - Chuyện ngoại tình - Tâm sự gia đình

Tôi và chồng tôi yêu nhau được 3 năm thì cưới, nhưng chồng tôi vốn là một người có tính trăng hoa từ trước, tôi biết điều đó. Tuy nhiên tôi vẫn quyết định lấy anh vì tôi hi vọng rằng hôn nhân và tình yêu sẽ giúp anh thay đổi, và nếu như chúng tôi có con thì gia đình chúng tôi sẽ hạnh phúc. Đến nay tôi đã mang thai đến tháng thứ 4, thế nhưng 4 tháng này là quãng thời gian tôi vô cùng đau khổ và luôn phải khóc vì chồng.

Tôi yêu chồng tôi, rất yêu anh, thế nhưng tôi không thay đổi được tính lăng nhăng cố hữu của anh, những hi vọng của tôi đã hoàn toàn tan biến mà có thể đó là một trong những sai lầm lớn nhất trong cuộc đời. Anh vẫn vậy, vẫn qua lại hết người này tới người khác, anh trơ trẽn chối bay chối biến khi bị phát hiện và thậm chí còn giả vờ cáu để biện minh cho hành động vụng trộm của mình. Tôi đã bỏ qua cho anh nhiều lần và vẫn tin tưởng rằng anh sẽ sớm thay đổi, một phần vì tôi không có chứng cớ cụ thể, một phần vì tôi không muốn gia đình lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng… Thế nhưng tôi đã hoàn toàn lầm bởi chồng tôi có nhiều “chiêu” rất giỏi, anh thường giấu số điện thoại của bồ vào tên của những người làm ăn cùng… Tôi đã rất sốc khi phát hiện ra sự thật từ tin nhắn anh gửi cho một người con gái khác: anh đã không đưa tôi đi khám thai mà để tôi đi một mình còn anh thì đi chơi với người con gái đó. Tôi đã quá sốc, tôi không nói được lời nào, tôi chỉ biết khóc và trách thân phận mình. Thế nhưng chồng tôi không buông tha, anh thấy tôi khóc và biết rằng chuyện đã bị lộ, anh quay sang chửi tôi: “mày đã không làm được gì lại còn cứ làm cho tao bực mình, mày làm vợ đã xứng đáng chưa?”. Tôi đã trả lời: “anh xem anh làm chồng đã đúng mức chưa?” và để rồi ăn một cái tát như trời giáng của anh. Tôi sững người vì bất ngờ bởi anh chưa bao giờ làm thế với tôi. Tôi xưng một bên mặt, nhưng nỗi đau trong tim còn nặng nề hơn gấp bội phần…

Tôi đã làm gì sai? Không, tôi không làm gì sai cả. Tôi đã phải nghỉ việc từ khi có thai bởi sức khỏe của tôi không được tốt (tôi vốn làm kế toán cho một công ty sản xuất cửa nhựa), nhưng tôi nghỉ là vì con, vì gia đình và tôi đã hết lòng chăm sóc cho chồng tôi, luôn dành những gì tốt nhất cho chồng, vậy mà chồng tôi lại đối xử như vậy. Anh chưa bao giờ lo được gì cho hai mẹ con tôi, nhưng khi có chuyện là anh đem chuyện tôi nghỉ việc không làm được gì ra chì chiết. Giờ đây tôi cảm thấy vô cùng hụt hẫng và đau lòng, tôi không biết phải làm gì, tôi chỉ thấy tủi nhục cho bản thân tôi. Nếu không vì đứa con trong bụng thì có lẽ tôi có thể chết ngay được, nhưng cũng biết rằng tôi phải sống vì con tôi, tình yêu còn lại trong tôi…

Tôi đang định sẽ đi thật xa khỏi chồng tôi và đến một nơi chỉ có hai mẹ con tôi thôi, tôi sẽ sinh con ra và nuôi nó khôn lớn. Nhưng tôi lại thương bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi, họ đều thương yêu và lo lắng cho tôi. Nếu tôi ra đi mà họ không tìm thấy thì họ có lẽ sẽ không sống được. Tôi đang rất phân vân không biết nên làm thế nào? Nếu ở lại thì tôi không biết chồng tôi sẽ đối xử với tôi ra sao nữa. Tôi cũng không có cách nào để thay đổi được chồng nữa, tôi đã làm rất nhiều cách rồi nhưng đều vô ích, có lẽ điều đó đã ăn vào máu anh nên có lẽ mãi mãi anh ấy sẽ không bao giờ thay đổi được. Bao dung với chồng tôi cũng đã làm rất nhiều lần rồi nhưng chồng tôi vẫn chứng nào tật đấy. Tôi khổ tâm lắm. Xin mọi người cho tôi 1 lời khuyên.

Chia sẻ - Đánh giá
Đánh giá: Tôi có nên bỏ chồng – một người trăng hoa và thô lỗ
4 bình chọn, 3.50 điểm (Điểm hệ thống: 75)

Bình luận bằng Facebook

Bình luận

  1. phuong mai :

    tôi cũng giống như bạn chỉ khác là tôi đã có hai đứa con và đứa lớn 16 tuổi, đứa bé 6 tuổi. toi khuyên bạn hãy sống vì con và quan tâm đến bản thân mình nhiều hơn. Vì cạnh mình còn có người thân và gia đình họ cũng không xung sướng gì khi mình đau khổ hãy cố cam chịu vì con bạn nhé.

    • cảm ơn chị đã cho em lời khuyên! hiện tại em cũng đã suy nghĩ kỹ rồi. tất cả chỉ vì con. Em sẽ sống thật tốt vì con. Hiện Tại em không quan tâm chồng em đi với ai và làm gì với họ nữa. Em coi như không biết gì. Em thấy có phần thoải mái hơn. Em không thể cứ đau buồn vì chồng mà làm ảnh hưởng đến con của em được đúng không chị? Em sẽ sống mỗi ngày thật vui vẻ để chờ ngày con của em ra đời. Nó là động lực duy nhất để cho em tiếp tục sống và cố gắng. một lần nữa xin cảm ơn chị!

  2. Chồng bồ bịch thì sẽ rất cực cho bạn khi phải nuôi con một mình. Bạn hãy cố gắng để có thể đảm bảo tự lập cho bản thân và cho con nữa. Sau đó bạn hãy yêu bản thân mình hơn, bạn sẽ thấy rằng dù có anh ta hay không thì cuộc sống của bạn vẫn không sao cả. Cố gắng lên nhé.

  3. Phương Thủy :

    trước hết em xin chia buồn với chị vì̀ đã chọn và trao gửi trái tim mình không đúng chố, chuyện bây giờ là chị phải lo ăn uống và chăm sóc tốt sức khỏe để em bé chào đời được khỏe mạnh, nếu sau khi em bé ra đời mà chồng chị vẫn chứng nào tật nấy thì hãy ly hôn đi chị, loại người đó không xứng đáng để mình hy sinh vì họ.

  4. em oi co gang len vi con em a chi cung co hoan canh giong em chi khuyen em trong nuc nay em co gang quen cai con nguoi do di coi nhu minh khong them qoan tam gio chong lam gi va di voi ai em cang qoan tam toi chong thi nhu la ho lam kieu vi biet minh yeu anh ta vay chi khuyen em hay vi dua con trong bung ma em co gang bo qua vi mot minh em sinh no ma mot minh thi vat va lam va cho anh ay mot co hoi neu anh ay ma khong thay doi thi nuc do em quyet dinh van trua muon em a hay co len em nhe

  5. nguyen tam :

    Em rat hieu cam xuc cua chi . chi hay co gang len .Mot ke bac beo nhu the thi chi hay tu bo di .som hay muon ho cung chi mang lai cho ta kho dau thoi?/

Gửi bình luận

*