Tôi 25 tuổi và đã có gia đình được 3 tháng. Những tưởng tôi đã tìm được hạnh phúc cho mình nhưng giờ đây tôi phải ngày ngày sống trong buồn tủi, chán nản…

Tình yêu thực sự trong tôi đã tắt
Chúng tôi yêu nhau 3 năm nhưng bây giờ tôi nhận ra trước khi cưới anh là một người khác và sau khi cưới anh là một người khác. Tôi quá thất vọng về con người của chồng tôi. Anh đã 30 tuổi rồi, nhưng vẫn sống phụ thuộc vào gia đình. Tiền lương của anh không đủ để anh tiêu xài cho riêng bản thân anh. Điều tệ hại hơn là anh và gia đình anh đã nói dối tôi rất nhiều. Anh là một người đàn ông nhu nhược, không biết cầu tiến, không muốn lao động, không biết kiên trì. Anh và ba mẹ anh lúc nào cũng đòi hỏi ở tôi sự quan tâm chăm sóc, nhưng lại quên mất đi bổn phận làm chồng của anh.
Làm vợ anh chỉ 3 tháng nhưng tôi cảm thấy mệt mỏi ê chề. Tôi nghĩ tôi đã mắc phải chứng lãnh cảm ở người phụ nữ, tôi sợ cảm giác gần gũi chồng tôi vì anh không bao giờ biết đến cảm giác của tôi. Dù tôi bị bệnh, dù tôi mệt mỏi hay dù tôi đang giận anh nhưng anh vẫn đòi hỏi chuyện đó. Tôi không đồng ý thì anh dùng bạo lực để ép buộc tôi. Những lúc như vậy tôi cảm giác tủi nhục và đau lòng lắm…
Về làm dâu nhà anh, tôi bị mẹ anh mắng nhiếc thậm tệ, vì theo bà chuyện gì cũng lỗi tại tôi. Chuyện anh đi nhậu bê tha là do tôi không biết khuyên anh ấy, chuyện vợ chồng gây nhau dù là lý do gì, dù là rành rành anh sai nhưng bà vẫn nói tại tôi không biết vị tha… Và còn vô số chuyện mà anh thì không bao giờ đứng ra bênh vực tôi dù chỉ một lời, anh bảo tôi phải thích nghi với điều đó.
Đã bao lần tôi muốn bỏ đi thì anh năn nỉ tôi, anh thay đổi được vài ngày thì chuyện đâu lại vào đấy. Và tôi hiểu điều đó vì tôi biết giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.
Giờ đây, tôi thật sự mệt mỏi. Tôi muốn kết thúc cuộc hôn nhân này, liệu có được không? Hay tôi vẫn tiếp tục kiên trì và tiếp tục chờ đợi anh thay đổi? Nhưng có 1 điều mà tôi biết rất rõ, là tình cảm tôi dành cho anh đã lịm tắt mất rồi.
Mong mọi người hãy cho tôi một hướng đi đúng nhất, để tôi có thể vượt qua được nỗi khổ tâm cứ vây lấy tôi lúc này!!!



Theo anh nghỉ như em nói thì chồng em nhu nhược không có bản lĩnh đàn ông, nếu em cảm thấy không còn tình yêu
trong đời sống vợ chồng em mà em chỉ thương hại thì nên chia tay sớm để bớt đau khổ vì lúc này em chưa có con thì chia tay sớm rất đơn giản hơn nhiều và em không có gì luyến tiếc. Cháo em chúc em vui vẻ
Em cảm ơn Anh Hùng nhiều lắm. Em đã đề nghị ly hôn nhưng chồng em chỉ biết khóc và năn nỉ. Em thật sự mệt mõi lắm anh àh
Doc tam su cua ban minh rat hieu tam trang cua ban luc nay, luc la luc yeu va sau ket hon la 2 trang thai hoan toan khac nhau, co khi luc yeu duoc 10 lay ve chi duoc 5 thoi, cac ban yeu nhau 3 nam roi moi ket hon chu dau co voi vang gi, chang nhe trong 3 nam do tinh cach anh ay co the thay doi nhanh vay sao. Ban moi buoc vao hon nhan, moi 3 thang ma da chan chuong nhu vay, minh nghi ban hay co gang khuyen nhu anh ay moi khi chi co 2 vo chong thoi, chong da nhu vay, me chong lai kho tinh thi qua thuc la ap luc cho ban, minh cung k biet nen khuyen ban nhu the nao cho phai, khong ai trong chung ta muong hon nhan tan vo, minh nghi ban hay co gang them mot thoi gian nua xem sao, roi hay quyet dinh.
Chào bạn!
Mình đọc xong câu chuyện của bạn mình rất thương bạn,bạn hãy tin vào mình và cuộc sống của mình để quyết định sáng suốt,cũng như anh hùng nói bạn chưa có con thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn,tất nhiên thì người chồng nhu nhược đó của bạn sẽ níu kéo.Bạn cần phải cứng rắn và mạnh mẽ quyết định cuộc sống của chính bản thân mình,đừng vì những lời ngon ngọt đó mà nhụt chí, bạn vẫn còn trẻ,cuộc sống vẫn đang đợi bạn ở phía trước và sẽ có một người thực sự yêu thương đến với bạn,Chúc bạn thành công trong cuộc sống
Câu chuyện của bạn thật là buồn và mình cũng đồng ý với bạn chia tay là đúng,sống với 1 người chồng như vậy thì thà sống 1 mình còn tốt hơn nữa.Tuy có buồn và đau khổ nhưng bạn hãy mạnh mẽ lên bạn nhé,phụ nữ chúng ta có nhược điểm là mềm yếu trước mọi hoàn cảnh,nhưng cũng có những chuyện phải quyết định dứt khoát.Chúc bạn có một quyết định đúng đắn cho cuộc đời của mình bạn nhé,nói thì rất dễ nhưng hành động thì không dễ đâu.Mình tin là bạn sẽ dũng cảm và kiên cường hơn,chúc bạn sẽ được hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.
chào bạn!
Mình cũng là một phụ nữ 25 tuổi cũng kết hôn được 3 tháng giống y như bạn vậy. MỘt người chồng mà hay đi nhậu như vậy thì chắc hẳn anh ta cũng có nối buồn hay việc gì đó mà không dám hoặc ngại nói ra cho bạn biết. Bạn nên tìm hiểu kỹ thử xem anh ấy đang muốn gì ? Nên để ý từng chi tiết nhỏ ở chồng bạn. Còn với mẹ chồng thì chắc hẳn đã có ác ý với bạn từ trứoc rồi nhưng bạn hãy thường xuyên nói chuyện và tâm sự với mẹ chồng. Khen mẹ chồng cái này đẹp cái kia đẹp là mẹ chồng thích ngay ý mà ( ai mà chẳng thích khen). Luôn nói tốt chồng trứoc mặt mẹ chồng bạn( không ai muốn chê con mình xấu cả). Còn chồng bạn thì anh ta có nói gì thì bạn cú im lặng là tốt nhất đợi khi nào anh ta vui vẻ thì bạn hãy ra sức mà chửi bới trách móc hoặc ra chỗ không có ai.
Mình đã có chồng và minh cũng đang áp dụng như vậy mình thấy hiệu quả lắm. Khi nào không có giải pháp tốt hơn thì hãy ly hôn. Mình là phụ nữ có thiệt thòi là mình chứ đàn ông họ có mất mát j đâu. Hãy lên mạng và tìm đọc những cách quan hệ có thể làm cho chồng có cảm giác thực sự thăng hoa và bạn cũng vậy. Trong việc chăn gối đàn ông luôn thích phụ nữ làm cho mình được thỏa mãn.
Bạn hãy thử xem vài lời khuyên của mình như thế nào. Nếu có tin gì mà thay đổi thì cũng chia sẻ với mình nhé. Chúc bạn sớm tìm lại hạnh phúc.
Tôi cũng có người chồng như vậy. Thậm chí còn không chịu đi làm chỉ biết ở nhà vợ nuôi. Chơi bời, lấy tiền vợ chơi bời, cắm ký. cưới 7 tháng với cái bụng bầu. Giang sơn khó đổi bản tính khó giời. Bỏ đi cho đỡ mệt xác
Chào bạn, mình thì nghĩ rằng nếu còn yêu hay còn vương vấn chồng, muốn duy trì cuộc hôn nhân bạn nên nghĩ cách ra ở riêng đi. Khi còn 2 vợ chồng thì c/s sẽ đỡ phức tạp hơn và ko bị ảnh hưởng bởi gia đình anh. Còn nếu bạn ko muốn tiếp tục thì chỉ có li hôn thôi. Làm thế nào thì do bạn chọn thôi bạn ạ. Bạn mới là người biết mình muốn gì nhất mà. Chúc may mắn!
chao ban.
luc dau minh moi ket hon minh cung roi vao hoan canh nhu ban.nhung sau do minh da lam thay doi duoc anh ay.gio dau bon minh song voi nhau rat hanh phuc mac du 2 nam roi minh chua co con.ban hay vi tha va co gang tao moi quan he de hai vo chong gan gui nhau va hieu nhau hon.
chuc ban hanh phuc va vui ve trong cuoc song.
chia tay ban oi, dan ong kieu do ko thay doi dc dau vo ich thoi, hay nghi truoc de quyet dinh nhanh chong khi chua qua muon!!!!! 100% se kho neu tiep tuc..
toi nghi ban nen chia tay. ban con may man hon la chua co con. Vi the hay giai thoat chu tiep tuc chang giai quyet duoc gi dau. Dung yeu duoi ko se kho mai thoi.
Chị à đọc những dòng tâm sự của chị e thấy điều cần thiết với chị lúc này là sự cứng rắn và quyết tâm từ bỏ người chồng nhu nhược thiếu bản lĩnh và không có chí tiến thủ đó. Đúng như chị nói “giang sơn dễ đổi bản tính khó dời”, bản tính con người khó mà có thể thay đổi đc trừ phi có 1 phép màu hi hữu nào đó nhưng những trg hợp như thế rất ít. trước đây khi yêu chị đã không tìm hiểu cho kĩ về con người chông mình rồi thì bây h e nghĩ chị nên suy nghĩ thấu đáo và đưa ra quyết định đúng đắn. 2 người mới chỉ kết hôn đc 3 tháng mà anh ta đã bộc lộ quá nhiều sự thiếu sót như thế, và k những a ta mà cả gia đình a ta cũng k tôn trọng chị thì chị nên tìm cho mình con đường đi riêng đúng đắn hơn. 3 tháng là khoảng tg k dài nên e nghĩ chấm dứt đc càng sớm càng tốt. chúc chị sớm giải tỏa đc vướng mắc của mình và sớm tìm đc hạnh phúc xứng đáng
M0j cuoj 3thang da nghj den chuyen ly h0n roi.met qua
Thật sự không biết khuyên em thế nào nhưng phải nghĩ cách để thay đổi xem sao đã em ạ, ly hôn sớm cũng không được, em hãy suy nghĩ thấu đáo để thay đổi tình thế xem có đc không, một thời gian nữa không được thì ly hôn cũng chưa muộn, bởi đàn ông bây giờ họ cũng nhiều tật lắm em ạ. Chúc em may mắn
Có những người phụ nữ dù bị chồng bội bạc vẫn ko thể chia tay vì quá yêu. Vì con cái, còn bạn, mình nghĩ với những gì diễn ra sau đám cứoi có 3 t mà như vậy thì nên giải thoát cho mình bạn à, thứ nhất hai người chưa có co , thứ 2 chồng bạn chỉ ích kỉ cho mình, thêm gd chồng như vậy bạn càn để bạn càng khổ, thêm nữa ty bạn đã ko còn như vậy cu gx giúp bạnđỡ đau lòng hơn, thà kết thúc một nỗi buồn còn hơn bắt đầu nó, chúc bạn sẽ sớm lấy lại niềm vui
chấm dứt đi em ạ.không thể dựa vào một cái trụ cột mà nó đã bị mục nát.